Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Huế: Bảy học trò mồ côi dắt tay vào ĐH

Tạp Chí Giáo Dục

Lâu lắm rồi em Nguyễn Thị Thúy mới có được những ngày vui. Đó là khi Thúy biết tin mình đậu ĐH. Thúy là một trong sáu học sinh ở trung tâm đã đậu ĐH trong kỳ thi vừa qua.
Dưới gốc cây phượng của Trung tâm Bảo trợ trẻ em phường Thủy Xuân (TP Huế), Thúy rưng rưng đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc của mẹ gửi từ quê lên chúc mừng đứa con bé bỏng của mình.
Ngày 3-8, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển (bìa trái) đã đến thăm, tặng quà cho bảy em vừa đậu ĐH tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em phường Thủy Xuân.
Bố mất sớm, một mình mẹ làm nghề “thợ đụng” nuôi ba anh em ăn học. Vì vậy, ngoài giờ học Thúy và anh trai phải đi chằm nón thuê để kiếm tiền mua gạo. Nhưng rồi tiền ăn, tiền học… không đủ, mấy anh em bàn nhau nghỉ học.
Không đành nhìn các con phải bỏ học giữa chừng, mẹ Thúy chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền nhưng chỉ giúp gia đình cầm cự được vài tháng. Không còn cách nào khác, mẹ Thúy phải cầu cứu Trung tâm Bảo trợ trẻ em phường Thủy Xuân. Sau khi đoàn về khảo sát thấy hoàn cảnh của gia đình khó khăn nên đã chấp nhận đưa ba đứa con chị về trung tâm nuôi dạy.
Xa mẹ, mấy anh em bảo ban nhau cố gắng học hành, nhờ vậy anh đầu của Thúy là Nguyễn Văn Rôn đã đậu vào ĐH Kinh tế Huế (hiện là sinh viên năm thứ ba). Giờ đây, Thúy lại tiếp tục thắp sáng ước mơ của mình và gia đình khi kỳ thi ĐH vừa qua Thúy đạt số điểm 19,5, trở thành tân sinh viên của khoa Luật (ĐH Huế).
Bà Ngô Thị Thu Hồng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em phường Thủy Xuân, cho biết mọi người rất vui mừng trước tin bảy em đậu ĐH. Tuy nhiên, kết quả trên hoàn toàn không bất ngờ khi trung tâm đã có sự đầu tư và tư vấn để các em chọn ngành, chọn nghề phù hợp. Trước khi đăng ký dự thi, trung tâm giúp các em xác định đâu là sở trường của mình, đồng thời giúp các em đánh giá năng lực học để chọn trường. Sau đó, trung tâm sẽ tư vấn sâu cho các em hiểu từng ngành sẽ học như thế nào, ra trường làm gì, nhu cầu xã hội đối với nghề này có lớn không.
Qua đó để mỗi em nhìn thấy bức tranh về ngành mình sẽ học, sẽ làm xem thử mình có phù hợp không, có yêu thích ngành mình đang chọn không…
“Bằng chứng về sự đầu tư chuyện học ở trung tâm là hiện có 18 em đang học ĐH. Nhiều em vừa tốt nghiệp bằng giỏi và hai em nhận học bổng du học ở nước ngoài. Dù vậy, một trong những khó khăn của trung tâm là đóng học phí. Bởi lẽ việc tìm các nhà tài trợ để đóng học phí cho các em trong năm học đến quả sẽ rất khó khăn khi chế độ miễn học phí lại chưa thực hiện được” – bà Hồng lo lắng.
VIẾT LONG / Phap luat

 

Bình luận (0)