|
Diễn viên Hùng Thuận (ảnh nhân vật cung cấp) |
Vẫn nụ cười hiền lành và đôi mắt to tròn, diễn viên Hùng Thuận – “bé An” ngày nào của bộ phim Đất phương Nam từng làm lay động biết bao thế hệ người xem đã bật mí về việc hai lần “phải lòng” fan hâm mộ của mình.
Hùng Thuận kể: “Sau bộ phim Đất phương Nam, Thuận rất nổi tiếng nhưng sau đó lại đi kèm với sự cô độc. Mặc dù Thuận vẫn hòa đồng, chơi đùa với bạn bè như trước khi chưa từng đi đóng phim nhưng không hiểu sao các bạn trong lớp lại luôn có khoảng cách với Thuận. Điều đó làm cho Thuận rất buồn. Việc này kéo dài đến khi Thuận bước vào lớp 11, nhiều bạn bè vẫn xem Thuận là “ngôi sao” nên không ai rủ Thuận đi chơi đá banh hoặc tham dự các buổi vui chơi của lớp cả. Có lần, Thuận đang ngồi ăn bò bía trước cổng trường thì một cô bé mặc áo dài trắng, tóc bím đung đưa rất dễ thương bước tới bàn của Thuận nói: “Mình là cô bé tóc bím đã từng viết thư làm quen với bạn đó. Mình rất hâm mộ bạn…”. Từ hôm đó, Thuận và cô bé “tóc bím” – cũng học lớp 11 chung trường nhưng khác lớp – trở thành đôi bạn thân. Thật bất ngờ, vào ngày sinh nhật của Thuận “tóc bím” tặng Thuận một món quà, đó là những bài báo và hình ảnh của Thuận đăng trên các tạp chí được “tóc bím” sưu tầm, cắt ra và trình bày trong một quyển sổ rất dễ thương, công phu. Mặc dù chỉ là mối tình học trò thoáng qua nhưng món quà mà “tóc bím” tặng đến bây giờ Thuận vẫn còn giữ kỹ như một báu vật.
Mối tình thứ hai của Thuận đến bất ngờ vào cuối năm 2006, đó là Thanh Vân, bà xã của Thuận hiện tại. Lần đó, chính Thanh Vân đã chủ động điện thoại làm quen với Thuận. Thật ra khi nhận điện thoại của Vân, Thuận cũng chẳng để ý lắm, bởi đây đâu phải lần đầu tiên Thuận được các cô gái gọi điện, nhắn tin làm quen như thế. Cho đến một hôm, cô ấy gửi qua điện thoại Thuận mấy tấm hình, Thuận ngớ người ra vì cô nàng này rất xinh đẹp và dễ thương. Từ đó, tụi Thuận gặp gỡ thường xuyên, hẹn hò cà phê, xem phim, ăn uống, tự hiểu ngầm tình ý của nhau. Khi tình cảm dần tiến triển ngày càng sâu đậm thì Thuận và Vân quyết định cưới nhau. Hiện tại, tụi Thuận đã có một cậu con trai rất kháu khỉnh. Từ ngày có con, Thuận càng trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Thuận ý thức được trách nhiệm của mình cũng như có thêm nhiều động lực để phấn đấu…”.
K.NGUYÊN (Ghi)


Bình luận (0)