Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7: Lời tri ân tháng bảy…

Tạp Chí Giáo Dục

CB, GV, CNV Trường CĐKT-KT Phú Lâm thắp hương trên mộ phần các anh hùng liệt sĩ

“Chiến tranh đã lùi xa 37 năm nhưng mất mát, đau thương thì vẫn còn đó! Để giành được độc lập, tự do và thống nhất đất nước, hàng triệu người con ưu tú trên dải đất hình chữ S đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tháng bảy về, lòng mỗi người chúng ta như chùng lại, dành ít phút tưởng nhớ đến bao lớp người đã ngã xuống, bao người mất đi một phần thân thể cho đất nước được độc lập – tự do. Những ngày này, mỗi CB, GV, CNV và các em HSSV nhà trường luôn ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong dạy và học, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân công lao của các anh hùng – liệt sĩ, thương bệnh binh và những gia đình có công với nước”. Thầy Phạm Đức Khiêm, Hiệu trưởng Trường CĐKT-KT Phú Lâm bồi hồi trong Lễ thắp hương tưởng niệm các anh hùng – liệt sĩ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thông tin và Giao bưu, huyện Tịnh Biên, tỉnh Tây Ninh (nơi an nghỉ của trên 12.000 liệt sĩ, trong đó có nhiều liệt sĩ là CB, GV, SV ngành sư phạm) và thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hoắt ngày 7-7 vừa qua.

Thầy Phạm Đức Khiêm, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hoắt

CB, GV, CNV nhà trường

Những vần thơ bất khuất

 
Đã bước qua tuổi “thất thập cổ lai hi” nhưng mẹ Hoắt vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh, hàng ngày mẹ vẫn dậy sớm quét dọn sân vườn, nấu cơm và chăm chắt! Mẹ Hoắt xúc động: “98 mùa xuân mẹ theo Bác, theo Đảng, sinh được 8 người con (7 trai, 1 gái) thì 3 đứa đã nằm lại chiến trường. Từ khi thống nhất đất nước đến nay, 4 người con trai còn lại cũng lần lượt ra đi vì di chứng của chiến tranh. Năm 2006, Trường CĐKT-KT Phú Lâm nhận phụng dưỡng mẹ, mẹ vui và ngày càng khỏe mạnh, minh mẫn vì mẹ có trên 6 ngàn con, cháu đang là CB, GV, CNV và HSSV nhà trường”.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy
 
Nơi tạo nguồn nhân lực trọng điểm phía Nam
Trường CĐKT-KT Phú Lâm là trường công lập trực thuộc UBND TP.HCM. Với phương châm bắt kịp sự phát triển của xã hội, đáp ứng nhu cầu đào tạo trong thời kỳ hội nhập, từ khi thành lập cho đến nay, nhà trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội TP và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.
Năm học 2012-2013, nhà trường tuyển sinh 1.400 SV bậc CĐ; 200 SV CĐ liên thông và 1.000 HS TC với các ngành như sau:
Bậc CĐ: CNTT; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; kế toán; quản trị kinh doanh; tài chính –  ngân hàng;  CNKT điện tử – truyền thông; CNKT cơ điện tử và tiếng Anh.
CĐ liên thông: CNTT, công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; công nghệ kỹ thuật cơ khí và kế toán.
Bậc TCCN: Điện tử; điện lạnh; điện công nghiệp; may và thiết kế thời trang; tin học; sửa chữa ôtô; cơ khí chế tạo; kế toán. Đặc biệt là 2 ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến của Singapore: Cơ điện tử (Mechatronics) và công nghệ truyền thông đa phương tiện (IT-Media).
Là trường công lập, mức học phí thu theo quy định Nhà nước. Ngoài ra, HSSV còn được hỗ trợ các chế độ vay tín dụng, học bổng, miễn, giảm học phí đối với diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến rèn luyện các kỹ năng sống (life skills), kỹ năng mềm (soft skills) cho HSSV thông qua các hoạt động mời chuyên gia tổ chức hội thảo, văn nghệ, thể dục – thể thao, tham quan, dã ngoại, về nguồn, câu lạc bộ đội nhóm, hoạt động sáng tạo KHKT… với không khí sôi động, thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên và HS tham gia.
 
 

Bình luận (0)