Sự kiện giáo dụcTin tức

Hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”: Học để không tụt hậu

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 27-9, UBND TP.HCM phối hợp với UBND Q.1 đã tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” với chủ đề: “Học để góp phần phát triển địa phương, đất nước và đóng góp cho nhân loại”, “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”. Theo đó tuần lễ kéo dài từ ngày 27-9 đến ngày 5-10.

Tại đây, qua câu chuyện của nhiều người cho thấy, việc học tập là suốt đời, không phân biệt tuổi tác. Và việc học không phải lúc nào cũng diễn ra trong trường mà ở rất nhiều nơi. Đồng thời, việc không ngừng học tập đã giúp nhiều người có cuộc sống tốt hơn…

Cần gì thì học nấy

Hiện nay, trung tâm học tập cộng đồng (TT HTCĐ) được trải đều khắp các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM. Các trung tâm ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu “cần gì thì học nấy” của người dân. Theo đó, tại đây “Không chỉ duy trì các lớp phổ cập mà còn tổ chức các lớp dạy nghề, dạy kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học cho các đối tượng khác nhau. Thời gian qua, chúng tôi đã mở các lớp dạy nghề kết hạt cườm cho phụ nữ để chị em thoát nghèo; tổ chức lớp chuyên đề tự tin hòa nhập cộng đồng cho những người đã từng lầm lỡ…”, bà Lưu Minh Nguyệt – Phó Giám đốc TT HTCĐ P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP.HCM) cho biết.

Một trong những học viên của TT HTCĐ P.Nguyễn Cư Trinh là bà Phạm Thị Ngọc Chi (SN 1960). Bà Chi kể: “Quê tôi ở Trảng Bàng – Tây Ninh thường xuyên mất mùa nên cuộc sống rất vất vả, luôn phải sống trong cảnh đói kém. Để thoát nghèo, tôi dắt mấy đứa con lên Sài Gòn sinh sống. Tôi làm đủ thứ nghề nào là giúp việc nhà, bưng bê, rửa chén ở quán ăn… để có tiền nuôi các con ăn học. Lúc đó tôi chỉ ước ao làm sao có được một cái nghề cố định để kiếm cơm. Năm 2011, TT HTCĐ P.Nguyễn Cư Trinh mở lớp dạy nghề kết cườm nên tôi và đứa con gái bị khuyết tật xin vào học. Học xong, tôi rủ mấy người bạn cùng nhau mở một cơ sở sản xuất nhỏ. Được sự giúp đỡ của nhiều người nên sản phẩm của chúng tôi bán rất chạy. Nhờ vậy mà đời sống của gia đình tôi ngày càng khấm khá, các con tôi được ăn học đến nơi đến chốn (2 đứa đã tốt nghiệp ĐH). Mấy chị làm chung với tôi cũng có cuộc sống khá hơn…”.

Giao lưu với các nhân vật điển hình (từ trái qua: Lê Thị Toàn, Phạm Thị Ngọc Chi, Nguyễn Thị Bích Ly và Bùi Hà Long)

Một trường hợp khác là anh Bùi Hà Long – Đội quản lý trật tự đô thị P.Bến Nghé, (Q.1, TP.HCM). Công việc của anh là giữ trật tự trên các tuyến đường thuộc địa bàn P.Bến Nghé nên thường xuyên phải giao tiếp với người nước ngoài (khách du lịch – PV). “Nhiều khi khách hỏi đường, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Những lúc như vậy tôi thấy buồn lắm, có cảm giác mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Vì vậy, tôi đã đi học lớp Anh văn giao tiếp tại TT HTCĐ P.Bến Nghé. Học xong, tôi không còn lúng túng khi giao tiếp với du khách nước ngoài nữa”…

Sắp được làm cô giáo nhờ… “thèm” đi học

Nhiều người vẫn nghĩ đơn giản rằng, mọi đứa trẻ trong độ tuổi đến trường (3 đến 18 tuổi) đều được đi học. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Vì rất nhiều lý do mà không ít trẻ phải bỏ học giữa chừng… Cụ thể như trường hợp em Lê Thị Toàn (SN 1994).

Toàn sinh ra trong một gia đình nghèo và đông con. Đã vậy, cha mẹ lại không hòa thuận nên việc học hành của em và các anh chị em trong nhà không mấy xuôi chèo mát mái. Đang học dở lớp 7 thì cha mẹ ly hôn, thế là mấy anh chị em Toàn phải bỏ học và bỏ xứ đi kiếm cơm. 12 tuổi, Toàn theo mấy người cùng làng rời Thanh Hóa vào TP.HCM bán vé số và mấy thứ đồ lưu niệm cho du khách ở Q.1.

“Thời gian đó, mỗi lần đi qua cổng trường học, nhìn vào bên trong thấy các bạn học sinh được mặc đồng phục tới trường, em rất thèm đi học. Nhưng nhìn xấp vé số trên tay và cái rổ đựng đồ lưu niệm trước ngực, em biết đó là giấc mơ xa xỉ. Cho đến một ngày, có một người rất tốt nói với em đến nhà họ ở làm ô-sin, không hưởng lương, họ sẽ cho đi học. Thế là em đến ở phụ việc nhà, trông em bé ban ngày, rồi tối đi học ở Trung tâm GDTX Q.1. Biết thân biết phận nên em tranh thủ từng phút từng giây trên lớp để học. Ngay cả khi chạy xe (xe đạp) từ nhà tới trường, khi dừng chờ đèn đỏ em cũng lấy sách (sách để trên giỏ xe) ra học. Nhờ vậy mà năm học nào em cũng là học sinh giỏi. Ngoài ra, em còn đạt giải ba học sinh giỏi các môn vật lý, tiếng Anh và địa lý, giải nhì môn toán cấp TP…”, Toàn kể lại.

Và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, Toàn là thủ khoa của Trung tâm GDTX Q.1. Không những vậy em còn trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Sài Gòn. Hiện nay, để có tiền trang trải cuộc sống cũng như học hành, Toàn đang làm thêm tại Trường Chuyên biệt Gia Định và làm gia sư.

Đúng như phát biểu của ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: “Thời cuộc không cho phép chúng ta ngừng học tập. Bởi lẽ, nếu ngừng học tập chúng ta sẽ tụt hậu với thế giới, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mỗi con người và của cộng đồng…”. Hiểu được giá trị của việc học tập nên những người như bà Chi, anh Long và em Toàn luôn nỗ lực để học. Vì vậy, họ đã thoát khỏi cái đói, cái nghèo cũng như giảm bớt khó khăn trong công việc…

Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)