Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Hủy diệt Aston Villa, M.U vững ngôi số 1

Tạp Chí Giáo Dục

Man xanh gọi, Quỷ đỏ lập tức trả lời. Nhà ĐKVĐ không mấy khó khăn nghiền nát Villa 4-0 để nới rộng khoảng cách với "gã hàng xóm" lên thành 5 điểm.
Giữa muôn trùng sức ép, nhà ĐKVĐ một lần nữa cho thấy bản lĩnh và sự "già dơ" trong cuộc đua nước rút. Dù vừa thua sốc trước Wigan và Man City mới hạ Norwich 6-1, nhưng thầy trò Ferguson không hề run sợ.

Rooney mở tỉ số trên chấm 11m

Bằng chứng là Quỷ đỏ đã vùi dập Aston Villa đến 4 bàn, trong đó Rooney lập cú đúp. Hai pha lập công còn lại thuộc về Welbeck và Nani. Với kết quả này, M.U càng tiến gần hơn đến danh hiệu vô địch khi đang hơn Man City 5 điểm và mùa giải chỉ còn 4 vòng nữa là hạ màn.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Aston Villa gây bất ngờ với pha lên bóng rất thoáng bên cánh trái, Weimann thoát xuống bắt volley chân trái. Tuy nhiên, De Gea đã xuất sắc bay người ôm gọn.
M.U dần áp đặt thế trận tấn công và ngay phút thứ 6, Ashley Young đột phá tốc độ bên góc trái buộc Clark phải phạm lỗi trong vòng cấm. Lập tức trọng tài Halsey chỉ tay vào chấm phạt đền.
Một lần nữa Young ngã khá đẹp, nhưng lần này là quả penalty chính xác chứ không gây nhiều tranh cãi như trận gặp QPR. Trên chấm 11m, Rooney dễ dàng đánh lừa Given, khai thông bế tắc trận đấu.
Có bàn vượt lên, nhưng không vì thế mà Quỷ đỏ giảm tốc độ. Cơn lốc đỏ vẫn ào lên như muốn nuốt trôi đối thủ. Phút 18, Rooney xử lý tinh tế ở khu cấm địa rồi sút cận chân rất căng nhưng bị Given đẩy ra.
Ngay sau đó, Aston Villa có cơ hội hiếm hoi uy hiếp cầu môn M.U. Bắt nguồn từ quả đá phạt bên cánh phải, Bannan tạt vào cho Clark đánh đầu sạt cột gang tấc.

Welbeck nhân đôi cách biệt cho M.U

Sau một trận được nghỉ ngơi, lão tướng Scholes trở lại đầy sung mãn. Anh vẫn hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, giúp M.U kiểm soát thế trận. Không những vậy, tiền vệ 37 tuổi còn suýt lập công với cú bắt volley tuyệt đẹp ngoài vòng cấm.
Đến phút 33, Rafael chồng biên ăn ý cùng Valencia. Cầu thủ Ecuador căng ngang tạo điều kiện để Welbeck đệm cận thành. May cho đội khách là Given đã kịp phán đoán, đẩy bóng qua xà.
Sau rất nhiều nỗ lực với nửa tá cơ hội trôi qua mũi giày các chân sút áo đỏ, rốt cuộc M.U cùng tìm được bàn nhân đôi cách biệt cuối hiệp một. Từ bên cánh trái, Evra căng ngang khó chịu để Welbeck kết thúc vào lưới trống.
Bước sang hiệp hai M.U chủ động giảm nhịp độ. Nhờ thế, Aston Villa mới mạnh dạn lên bóng. Tuy nhiên, các pha phối hợp của đoàn quân HLV Alex McLeish vẫn tỏ ra quá đơn giản.
Phút 65, bóng đã chạm tay Baker trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho M.U được hưởng phạt đền. Ngay sau đó, De Gea phải đấm bóng qua xà sau pha đánh đầu cận thành của Heskey.
Lẽ ra tỉ số đã là 3-0 trong tình huống Valencia dốc bóng xuống biên trái rồi chuyền vào như đặt cho Rooney. Tuy vậy, tiền đạo tuyển Anh lại kết thúc quá nhẹ đưa bóng đi ra ngoài khung gỗ.

Niềm vui của Welbeck & Rooney 

Nhưng rồi, fan Red Devils cũng không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ 3. Vẫn là pha phối hợp quen thuộc, Valencia căng ngang để Rooney dứt điểm chính xác ghi bàn.
Ngay sau khi hoàn tất cú đúp, Rooney được rút ra nghỉ (Berbatov vào thay). M.U vẫn tấn công sắc sảo và chỉ có thần may mắn mới giúp Villa tránh được bàn thua thứ 4, khi bóng tìm đến đúng ngực Given sau cú sút từ chân Welbeck.
Phút bù giờ thứ 3, Evans chọc khe để Nani lẻn xuống dứt điểm vào góc gần ấn định chiến thắng 4-0 đậm đà cho Quỷ đỏ thành Manchester.
Đội hình ra sân:
Man Utd: De Gea; Rafael, Evans, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Scholes (Claverley 82), Young (Nani 61); Rooney (Berbatov 74), Welbeck. 
Aston Villa: Given; Hutton, Collins, Baker, Lichaj; Bannan, Ireland (Carruthers 75), Clark (Heskey 64), Gardner, Weimann (NZogbia 84); Agbonlahor.
Bàn thắng: Rooney (pen) 7 & 73, Welbeck 43, Nani 90.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)