Bác Ái là huyện nghèo nhất của tỉnh Ninh Thuận và là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước. Huyện có 9 xã thì 8 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tháng 6-2011 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc huyện Bác Ái được hưởng cơ chế, chính sách như đối với các tỉnh Tây Nguyên. Qua các chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cán bộ y tế… đã tiếp thêm nguồn lực giúp Bác Ái phát triển, nhất là về giáo dục.

Cô Lê Thị Minh Sương dạy học sinh làm tính với máy tính
Ảnh: Thiên Bình
Tất cả vì đàn em thân yêu
Bác Ái núi non trập trùng, đi đâu, nhìn đâu cũng thấy núi vây quanh. Nhà dựa núi, trường dựa núi, nương rẫy cũng làm trên núi. Ngoài những trục đường chính khá khang trang, chỉ còn những con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn lên núi hay vòng qua núi. Huyện có diện tích 1.039,9km2 nhưng chỉ có 5.134 hộ dân và gần 50% là hộ ngoèo, cuộc sống của người dân nơi đây còn vô số khó khăn. Con đường đến trường của nhiều em học sinh cũng không dễ dàng, nhất là đối với những em học sinh ở vùng rừng núi heo hút. Chúng tôi tìm đến Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh ở thôn Ma Ty xã Phước Tân, thì thấy thầy Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hương đang lợp mái tôn che khu vực bếp ăn cho các em học sinh nội trú. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, sinh hoạt của các em, các thầy cô phải trở thành người "đa năng” làm đủ mọi việc và thay cha mẹ các em chăm sóc dạy dỗ các em trong thời gian ở nội trú. Trường THCS Nguyễn Văn Linh có 70 em học sinh của 5 lớp từ lớp 6 đến lớp 9 và gần một nửa là học sinh nội trú. Cũng như các bạn học nội trú khác, em Cha Ma Lé Duận- học sinh lớp 9, cứ học xong sáng thứ bảy lại về nhà kiếm gạo, thức ăn rồi chủ nhật gùi gạo, mang thức ăn của cả tuần lên học. Nhà Duận ở tận thôn Ma Lâm, cách trường gần 3 giờ đường rừng, sinh năm 1992 nhưng học trễ nên trông Duận già dặn nhất lớp và em không giấu sự khao khát được tiếp tục học lên đến đại học. Cô Lê Thị Minh Sương- chủ nhiệm lớp 9 xót xa kể: "Nhiều em về rồi không có gạo mang đi vậy là nghỉ, khi đó các thầy cô phải lặn lội tìm đến tận nhà, động viên các em tiếp tục học. Hoặc có khi gạo, thức ăn mang lên chỉ đủ ăn vài hôm, các em lại phải về nhà, việc học vì vậy cũng bị ảnh hưởng. Dụng cụ giảng dạy học tập của trường còn thiếu thốn, cô Sương phải mang máy tính ở nhà vào để dạy các em cách sử dụng, làm tính. Trường tuy đã có tên nhưng chưa có cơ sở vật chất nên còn phải mượn tạm phòng của Trường Tiểu học Phước Tân A để phục vụ việc dạy và học. Vượt lên những khó khăn đó, thầy trò Trường THCS Nguyễn Văn Linh vẫn quyết tâm cùng phấn đấu "dạy tốt, học tốt”.
Trường Trung học phổ thông Bác Ái ở xã Phước Đại là ngôi trường cấp III duy nhất của huyện được khánh thành năm 2009 nên được trang bị khá đầy đủ các thiết bị dụng cụ học tập. Trường được đầu tư 26 máy vi tính có kết nối internet phục vụ việc học tập. Phần lớn học sinh theo học ở đây đều ở xa trường, vì vậy 300/411 học sinh của Trường được bố trí ở 28 phòng nội trú khang trang. Nhân dịp khai giảng năm học 2011-2012 Trường còn có thêm 6 máy tính mới được trang bị để phục vụ việc giảng dạy.
Gìn giữ hồn người Raglai
Bước chân vào cổng Trường nội trú Pinăng Tắc đã nghe những tiếng chiêng vang vang trong giờ học mã la (mã la là loại chiêng không núm bằng đồng, người Raglai gọi là char). Người dân tộc ở Bác Ái hầu hết là người Raglai, sống theo chế độ mẫu hệ và mã la là loại nhạc cụ truyền thống thể hiện rõ điều đó. Bộ mã la dù ít hay nhiều cũng chỉ có 2 loại mã la mẹ và mã la con. Các bài nhạc mã la là ngôn ngữ bằng âm thanh kết nối giữa người sống và người chết, bất kể cuộc vui buồn nào của người Raglai từ cưới hỏi, tang ma đều có sự hiện diện của mã la. Cô Pinăng Thị Kính- giáo viên dạy mã la cho biết người Raglai còn dùng mã la để nói lên tâm trạng của mình và cũng là một cách giao tiếp không lời giữa người với người. "Để gìn giữ truyền thống dân tộc Raglai, bắt đầu từ niên học này tất cả các em học sinh ở trường đều được học mã la và chương trình học là trong 3 tháng”, cô Pinăng Thị Kính chia sẻ. Cha Ma Lé Phương Trân – học sinh lớp 8, say sưa vỗ mã la dù chỉ mới học được 2 bài. Đã quen với hình ảnh mã la từ nhỏ nhưng đây là lần đầu được vỗ thành bài nên em rất thích thú và không chút ngần ngại em nói luôn rằng em sẽ là nghệ nhân mã la trong tương lai.
Ngoài việc học tập, các sân chơi cho các em cũng được chú trọng đầu tư. Để vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe các em có sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… Bên cạnh đó hoạt động của công tác Đoàn, Đội ở các trường được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực như quỹ Vì bạn nghèo, Đôi bạn cùng tiến… đã hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn về gạo, quần áo và cùng giúp nhau trong học tập. Theo Bí thư Đoàn trường THPT Bác Ái Nguyễn Ngọc Dũng,các hoạt động thiết thực như phong trào thi đua học tốt, sân chơi "Rung chuông vàng” hay chương trình "Khi tôi 18” được tổ chức đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng sống.
Theo BẢO HẠNH
(daidoanket)

Bình luận (0)