Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Huỳnh Anh Tuấn – Thầy giáo mê kịch (Tiếp theo và hết)

Tạp Chí Giáo Dục

Huỳnh Anh Tuấn cho biết, anh không mệt vì làm nghề, mà mệt vì nhân tình thế thái, vì những chính sách chưa phù hợp.

Sân khấu rối nước Rồng Vàng là đơn vị duy nhất diễn cho khách du lịch xem đến 2 suất mỗi ngày (ảnh nhân vật cung cấp)

Nỗi niềm “con ghẻ”

Huỳnh Anh Tuấn vẫn thường ví von như thế mỗi khi nhắc tới “thân phận” đơn vị xã hội hóa. Anh nói: “Chúng tôi thích tự lập, không cần xin ngân sách Nhà nước, có vậy thì chủ động hơn trong mọi kế hoạch. Nhưng chúng tôi cũng chạnh lòng bởi hình như Nhà nước bỏ mặc các đơn vị xã hội hóa, không hề có chính sách gì chăm lo. Đơn vị công lập thì được cấp mặt bằng, cấp kinh phí hằng năm. Chúng tôi thì đi thuê mặt bằng, tự lo cơm áo, thậm chí mỗi năm còn đóng thuế cho Nhà nước rất nhiều. Thực sự chúng tôi tự hào vì mình làm được như thế. Nhưng bên cạnh tự hào cũng có tủi thân. Lẽ ra Nhà nước phải quan tâm tới các dự án của chúng tôi và hỗ trợ chút ít, coi như lời động viên cho chúng tôi làm tiếp. Ví dụ, kịch lịch sử, nếu Nhà nước thấy chúng tôi dựng tốt như vậy thì hỗ trợ 50% kinh phí, hoặc suất tiền mua dàn cho các em học sinh, sinh viên, thầy cô giáo, công nhân… đi xem, vừa động viên chúng tôi, vừa có thêm kênh giáo dục cho lớp trẻ. Chỉ cần kết hợp như vậy thì đôi bên đều có lợi, đôi bên đều khỏe (sân khấu xã hội hóa và Nhà nước). Bỏ mặc thì chúng tôi cũng làm thôi, nhưng tất nhiên hiệu quả sẽ ít hơn có sự tiếp tay, chăm sóc”.

Vì vậy, Huỳnh Anh Tuấn nói anh không mệt vì làm nghề, mà mệt vì nhân tình thế thái, vì những chính sách chưa phù hợp. Chuyện nhân tình thế thái là chuyện đại loại như khi anh đem vở kịch lịch sử đi diễn miễn phí cho thiếu nhi xem, đến một số cơ quan nhờ phát thư mời thôi mà họ cũng thờ ơ không chịu phát. Hoặc đi bán vé trong nhà thiếu nhi quận huyện chỉ 10.000 đồng mà nhân viên ở đó còn đòi… trích hoa hồng. Anh trầm giọng: “Sao người ta vô cảm vậy? Sao chúng tôi đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa được như mình muốn? Môi trường làm nghề chưa lành mạnh, ảnh hưởng tới nhiệt tình của chúng tôi. Không sợ cạnh tranh, chỉ sợ những chính sách chưa phù hợp. Nhưng thôi, buồn thì buồn, chúng tôi vẫn không buông xuôi. Cứ đi tiếp, còn sống thì còn làm. Trời thương, khán giả thương là được”.

Chế độ đãi ngộ cao nhất

Sân khấu kịch IDECAF đã dựng trên 200 vở kịch dành cho người lớn, với đủ thể loại: tâm lý, xã hội, chính luận, dân gian, lịch sử, kịch nước ngoài, nhạc kịch; Trên 50 vở dành cho thiếu nhi, đủ thể loại dân gian, cổ tích, thần thoại, lịch sử và trên 100 vở múa rối. Hiện đang có hơn 200 nhân viên và nghệ sĩ cộng tác với kịch IDECAF, trong đó khoảng 70 người được hưởng lương tháng ổn định. Và tất cả nghệ sĩ lẫn nhân viên đều được IDECAF mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế.

Có thể nói hiện nay, không có đơn vị sân khấu nào có chế độ đãi ngộ cao như kịch IDECAF. Ngoài cát-sê rất khá cho nghệ sĩ, và nhuận bút khá nhất cho tác giả so với các sân khấu khác, thì IDECAF còn có chế độ lương ổn định hằng tháng cho nhân viên hậu đài, nhân viên văn phòng, có chế độ cho toàn bộ anh em đi nghỉ dưỡng vào dịp hè… Huỳnh Anh Tuấn cười: “Con người chứ có phải cái máy đâu mà làm hoài không mệt. Mình cho anh em đi chơi, xả stress, khi về sẽ làm việc tốt hơn. Chúng tôi như người trong một nhà thôi, khoái đi với nhau vậy đó. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, còn bên nhau lúc nào là phải trân trọng. Nói thiệt, đi chơi và ăn cơm chung với nhau tự nhiên tình cảm thân thiết hơn”.

Có chuyến thuần đi chơi, nhưng cũng có chuyến đi lưu diễn, đi dự liên hoan để anh em học nghề cùng thế giới. Huỳnh Anh Tuấn có đủ uy tín để tiếp thị sản phẩm của đơn vị mình. Rối nước Rồng Vàng gây tiếng vang ở Nhật, đã đi được hai lần, mà Ban tổ chức mời đích danh chứ không thông qua một tổ chức nào. Thế mới sướng. Và hiện nay, Sân khấu rối nước Rồng Vàng đặt tại Cung Văn hóa Lao động là đơn vị duy nhất diễn cho khách du lịch xem đến 2 suất mỗi ngày.

Nhưng có một hoạt động âm thầm mà ít ai biết. Một điểm son cho kịch IDECAF. Đó là công tác từ thiện mà Huỳnh Anh Tuấn chủ trương, được anh em ủng hộ. Mỗi tháng anh em góp được 20 triệu đồng âm thầm tặng cho đồng bào nghèo khó. Tính ra gần 20 năm nay, IDECAF đã làm từ thiện trên 5 tỷ đồng tiền mặt, chưa kể các suất diễn miễn phí, quà tặng khác nữa. Chia sẻ, luôn luôn chia sẻ, đó là cái tâm của một ông bầu trong thời buổi kinh doanh khốc liệt. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà IDECAF “lướt sóng” dễ dàng. Huỳnh Anh Tuấn cười: “Đời là phải có sóng chứ chị! Nhưng lướt như thế nào, và lướt được hay không thì còn tùy mỗi người. Chúng tôi chỉ biết làm toàn tâm toàn ý, tận nhân lực mới tri thiên mệnh”.

Hoàng Kim

Bình luận (0)