Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Huỳnh Thanh Tuyền: Không đánh đổi để có cơ hội

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 18.5 tới Huỳnh Thanh Tuyền sẽ là người đẹp VN đầu tiên tham gia cuộc thi Hoa hậu Bikini Quốc tế 2009 tại Trung Quốc. “Ngôi sao người mẫu thế hệ mới” chia sẻ với TNTS những nỗi niềm của mình trước cuộc thi có vẻ nhạy cảm cũng như những suy nghĩ, cảm nhận của một người mẫu trẻ luôn muốn khẳng định mình trong công việc, trong cuộc sống.

Tin mình có cơ hội

Tên của cuộc thi có vẻ nhạy cảm, lại là người đẹp VN đầu tiên tham gia. Tuyền cảm thấy như thế nào?

Trước khi quyết định nhận lời tham gia tôi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều và cũng nghĩ đến những ý kiến, dư luận khác nhau. Nhưng thật ra dù tên gọi nghe thì nhạy cảm nhưng thí sinh cũng phải trải qua các phần thi tài năng, ứng xử, trang phục truyền thống. Chỉ có điều tiêu chí về hình thể được chú ý hơn thôi. Tất nhiên những người đẹp khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất thường được hầu hết sự ủng hộ của mọi người, còn cuộc thi này có thể người đầu tiên là người phải đứng mũi chịu sào. Nhưng điều quan trọng là tôi biết mình đang làm gì, tin vào chính mình, nên có sự cân nhắc của bản thân vì vậy dư luận không quan trọng nhiều với tôi.

Vậy là Tuyền chấp nhận mạo hiểm. Tuyền đã nghĩ đến chuyện được và mất sau cuộc thi này?

Không ai tốt với bản thân mình bằng chính mình. Và tôi cũng nghĩ đến những cái được và mất. Chắc chắn sau cuộc thi hình ảnh Bikini sẽ gắn với cái tên của tôi, đó là điều có thể không tốt đẹp gì đối với một người phụ nữ, nhất là trong quan niệm của người VN. Tôi từng đặt câu hỏi cho mình: Tôi có muốn thi không? Tôi có thể làm tốt không? Và câu trả lời là có thì tại sao không làm.

*Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987; chỉ số hình thể:

85-60-93; hiện là người mẫu của Công ty PL; giải Thí sinh có nụ cười đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh năm 2005; giải Vàng cuộc thi Ngôi sao người mẫu thế hệ mới 2008.

* Cuộc thi Hoa hậu Bikini quốc tế lần thứ 36 (2009) diễn ra tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) với 89 thí sinh trên thế giới tham dự.

Tự tin là điều tốt nhưng với một người còn trẻ như Tuyền tự tin quá đôi khi có tác dụng ngược. Liệu nó có giúp bạn tin vào một kết quả tốt nhất đến với mình trong cuộc thi này?

Chuyện đoạt giải trong một cuộc thi quốc tế không phải là điều dễ dàng. Người ta thường nói để thành công phải có ba yếu tố: Tài năng, cơ hội và may mắn. Tôi luôn rất tự tin vào năng lực của mình. Tất nhiên là không phải không biết người biết ta nhưng tôi luôn biết mình như thế nào trong mắt mọi người nên sẽ biết mình đang ở vị trí nào. Nhưng suốt 3 năm làm người mẫu tôi chưa bao giờ may mắn và tự tìm cơ hội cho mình. Còn kết quả trong cuộc thi này thì tôi nghĩ hình thể của người VN mình không thể bằng người nước ngoài, nhưng tôi được biết giám khảo sẽ chấm chia theo tiêu chí hình thể của từng châu lục. Nếu xét theo hình thể người châu Á thì tôi tin mình có cơ hội.

Được biết theo lịch trình trước đây thì 13.4 bạn đã lên đường dự thi nhưng BTC lùi lại là ngày 18.5. Vậy là vẫn còn thời gian để bạn chuẩn bị kỹ hơn, đầu tư nhiều hơn cho phần thi của mình?

Tôi nghĩ kiến thức xã hội, kỹ năng sống không phải là điều mình có thể học một sớm một chiều mà phải học mỗi ngày, không phải chỉ để thi thố, để tìm cơ hội gì đó mà cho chính cuộc sống của mình. Nên tôi không có quan niệm chỉ khi nào thi thì mới bắt đầu đổ xô đi học này nọ, tập luyện đủ thứ. Vì vậy mà tôi cảm thấy thoải mái, không bị áp lực gì. Tôi chỉ lo chuẩn bị tốt nhất về hình ảnh của mình từ trang phục, trang điểm… Mọi việc đều đã được lên chương trình. Đồ bikini của tôi sẽ do Công Khanh thiết kế. Hơn nữa vì cuộc thi kéo dài 15 ngày nên tôi đang tăng cường tập thể dục đảm bảo sức khỏe tốt nhất để “chiến đấu” thôi. (cười)

Tôi tham vọng trong khả năng của mình

Bạn bảo mình chưa bao giờ tự tìm cơ hội, nhưng đôi khi cơ hội không tự tìm đến. Đó có phải là lý do mà dù đã 3 năm đứng trên sàn catwalk, nhưng có vẻ như sự nghiệp và tên tuổi của bạn bây giờ mới thực sự bắt đầu?

Tôi không phủ nhận điều đó. Tôi chưa bao giờ tự đi casting quảng cáo, đóng phim… mà do người ta tự tìm đến thôi. Tôi muốn bắt đầu từ những điều chắc chắn nhất, chậm mà chắc. Từ bé tôi đã là đứa trẻ có nhiều tham vọng. Khi làm bất cứ việc gì luôn muốn mình phải là người dẫn đầu. Cũng có những việc mình làm rất tệ nên không muốn ôm đồm nhiều quá. Có nghĩa là tôi tham vọng trong khả năng của mình. Cũng như nhận lời tham gia cuộc thi Bikini quốc tế tôi đã từ chối cuộc thi siêu mẫu quốc tế dù cuộc thi này quy mô lớn hơn nhiều. Tôi không cho phép mình đứng núi này trông núi nọ trong khi đã chuẩn bị tốt tất cả cho cuộc thi Hoa hậu Bikini.

 

 Ảnh Chung Quốc Hưng

Nhưng những người trẻ thường rất hay tự tìm cơ hội cho mình, đôi khi phải chấp nhận đánh đổi? Vì có cơ hội thì bạn mới có thể thể hiện được khả năng của mình?

Không bao giờ tôi chấp nhận đánh đổi để có cơ hội. Mỗi ngày tôi luôn cố gắng làm tốt nhất để mình đẹp hơn, giỏi hơn, để giá trị của mình được người ta nhìn thấy và chờ đợi cơ hội đến với mình. Và tôi biết lựa chọn cơ hội phù hợp với mình đúng thời điểm, đúng lúc. Đó cũng là cách để trân trọng bản thân và cảm xúc của mình.

Rất nhiều người mẫu giờ đang lấn sân sang các lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh, truyền hình. Đó cũng là cách để họ tìm cơ hội để khẳng định, thử sức mình. Bạn nghĩ gì về điều này?

Khi leo lên một ngọn núi thì phải leo đến đỉnh mới leo qua một ngọn khác. Tôi không thích làm chuyện gì mà chỉ được 5 điểm, làm quá nhiều, làm chẳng tới đâu thì mình chẳng là gì. Thường khi bắt tay vào một việc gì tôi luôn đầu tư rất nhiều và phải làm tốt nhất. Nếu cảm thấy mình không thể làm tốt thì nên nhường cơ hội đó cho người khác.

Sự cầu toàn đó của bạn sẽ khiến bạn đánh mất rất nhiều cơ hội, đặc biệt là trong hoạt động nghệ thuật, muốn nổi tiếng, muốn được mọi người công nhận phải tự khẳng định mình bằng nhiều cách mà mình phải chấp nhận chứ không thể cứng nhắc?

Nhưng cách của tôi là muốn mọi người nhìn thấy và công nhận năng lực thật sự của mình chứ không phải là danh tiếng ảo. Khi mọi người thấy được giá trị của ai đó thì chắc chắn họ sẽ đặt người đó ở vị trí xứng đáng nhất. Cứ cho là bạn muốn tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách đi tìm ánh hào quang ảo chẳng hạn: Đi xe Lexus, mặc đồ hiệu, tổ chức live show, gây scandal… nhưng bạn không có thực lực thì mọi người nhìn vào sẽ biết liền.

Không có tiêu chuẩn trong tình yêu

Cầu toàn trong công việc là thế, lại xinh đẹp, tự tin, vậy trong tình yêu, một người đàn ông lý tưởng để bạn chọn phải thế nào?

Con gái yêu thường rất mê muội và tôi cũng không ngoại lệ. Đôi khi mình luôn đưa ra những chuẩn mực rất “hoành tráng” nhưng khi gặp một người hoàn toàn trái ngược mình vẫn yêu. Nên sẽ không có tiêu chuẩn nào trong tình yêu cả.

Những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thường chuyện tình cảm có vẻ rất mong manh. Bạn nghĩ sao về điều này?

Không có mối quan hệ nào kéo dài mãi mãi, nhất là tình yêu. Tất nhiên con người thì luôn mong muốn một tình yêu bền vững nhưng cuộc sống luôn thay đổi, bản thân mình cũng vậy thì làm sao đòi hỏi người khác được.

Nói vậy có bi quan lắm không? Vẫn có những mối tình bền vững, thủy chung đấy chứ?

Tôi không bi quan mà tin là như thế. Nếu gặp một người mình yêu thật lòng, cho mình cảm xúc yêu thì sẽ làm mọi điều tốt nhất cho mối quan hệ ấy, dù có xảy ra chuyện gì thì cứ nghĩ là mình không may mắn chứ không phải là lỗi của mình. Xã hội bây giờ rất khó có đàn ông chung thủy. Tôi chỉ tin 1%, nếu được tôi cũng sẽ cố gắng tìm một người chung thủy nhất trong số đàn ông không chung thủy đó (cười).

Khi yêu bạn là người thế nào?

Yêu là phải tin tuyệt đối. Bản thân có niềm tin là đã hạnh phúc rồi, không phải sống trong nghi ngờ. Khi một người muốn lừa dối bạn thì làm sao cản được và cũng không thể biết được. Nên tốt nhất là cứ tin, đó là mình đã chiến thắng rồi, đã hơn cái người phải luôn suy nghĩ lý do để lừa dối đó. Với tôi khi yêu thì cái quan trọng nhất là tình yêu còn kết hôn không quan trọng. Đơn giản vì còn tình yêu thì còn tất cả, hết yêu thì tốt nhất là kết thúc.

Cảm ơn bạn và chúc bạn đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc thi sắp tới.

Thu Thủy (Theo TNO)

Bình luận (0)