Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Inter đoạt chiếc Cup đầu tiên dưới thời Mourinho

Tạp Chí Giáo Dục

Để Roma gỡ hòa cuối hiệp hai, nhưng ĐKVĐ Serie A vẫn thắng 8-7 ở loạt luân lưu, để giành danh hiệu đầu tiên trong triều đại của “Người Đặc Biệt” – Siêu Cup Italy, hôm qua.

Inter đón Siêu Cup Italy 2008

Kể từ ngày cầm quân ở Inter hồi giữa tháng 7, Mourinho đã đem về cho CLB hai danh hiệu là Cup Franz Beckenbauer và Cup Eusebio. Nhưng đó dù sao vẫn chỉ là những giải đấu giao hữu. Vì thế, trận tranh Siêu Cup Italy với Roma – đội nằm trong nhóm thách thức Inter trên đường đua scudetto mùa tới, được xem như cơ hội để cựu HLV Chelsea khởi đầu triều đại của ông ở sân Meazza bằng một danh hiệu xịn. Và Mourinho đã làm được điều đó khi cùng các học trò đánh bại đối thủ đến từ Rome, dù phải trải qua những khoảnh khắc căng thẳng đến tột cùng trong trò chơi dựa nhiều vào may mắn – đá phạt đền.

Tất nhiên, Mourinho được ông chủ Moratti trả bộn tiền không chỉ để giúp Inter đoạt Siêu Cup Italy – trận đấu vốn không thật sự được đánh giá cao ở xứ mỳ ống. Nhưng thắng lợi có phần nhọc nhằn trước Roma hôm qua ít nhiều vẫn là sự khích lệ to lớn về mặt tinh thần cho đội bóng áo sọc xanh đen khi Serie A đã cận kề ngày khai mạc (31/8). Về mặt chuyên môn, nếu bỏ qua chút trục trặc ở hàng thủ chắp vá vì quá nhiều trụ cột chấn thương, thì việc lắp ghép các tân binh và những thử nghiệm chiến thuật của Mourinho trong giai đoạn tập huấn vừa qua cũng cho kết quả tích cực. Inter có thể tự tin bước vào mùa giải mới mà họ đặt mục tiêu chinh phục ngôi vô địch ở tất cả các giải đấu.

Tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 ưa thích với Figo và Mancini hỗ trợ Ibrahimovic từ hai biên, Inter nhanh chóng giành quyền làm chủ cục diện trên sân và chơi tưng bừng trong phần lớn thời gian hiệp một. Nhờ giữ cự ly tốt giữa các tuyến, họ tấn công đa dạng và rất nguy hiểm trong từng pha lên bóng. Sau khi cảnh báo Roma bằng cú dứt điểm chệch đích của Ibrahimovic ở phút thứ 6, Inter đã cụ thể hóa sự vượt trội về mặt thế trận bằng bàn phá thế quân bình ở phút 18. Từ pha lật bên cánh phải của Maicon, bóng chạm chân Mexes, dội xà, bật ra đúng tầm Muntari đang băng xuống và anh này dễ dàng dứt điểm ở cự ly gần.

Thua trận nhưng với những gì đã thể hiện hôm qua, Roma hứa hẹn vẫn là đối trọng đáng kể của Inter ở Serie A mùa tới.

Ở phía ngược lại, do Totti vẫn chưa đủ thể lực đá từ đầu, HLV Spalletti chủ động thử nghiệm sơ đồ 4-3-2-1 với tân binh Baptista cùng Perrotta đá hộ công sau Vucinic. Trong hình hài mới này, Roma dường như không tìm thấy sự gắn kết mà họ từng thể hiện khi chơi theo sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1, và vì thế, không tạo ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp đầu. Nhưng điều tích cực rồi cũng đến với đội khách sau giờ nghỉ khi họ tìm lại được sự nhịp nhàng giữa các tuyến và san bằng tỷ số ở phút 59, với pha “nã pháo” tầm xa ở cự ly khoảng 25 mét.

Trong bối cảnh khó khăn ấy, Mourinho đã có những quyết định điều chỉnh rất đúng đắn với việc tung Balotelli rồi Jimenez vào thay Figo đã xuống sức và Mancini bị đối thủ bắt bài, từ phút 66 đến 70. Inter nhờ đó nhanh chóng lấy lại thế trận và đẩy Roma vào thế chống đỡ vất vả. Sau nhiều nỗ lực dồn ép, họ cũng làm được điều cần thiết là tái lập thế dẫn bàn ở phút 83. Tận dụng sự lúng túng của hàng thủ đội khách sau cú phát bóng dài của thủ môn Julio Cesar, Balotelli nhanh nhẹn thoát xuống, gẩy bóng qua người thủ môn Doni.

Nhưng pha lập công của chân sút trẻ gốc Ghana chưa đủ để Inter chiến thắng, bởi đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Roma lại có bàn gỡ 2-2 trong một tình huống lộn xộn sau pha phạt góc bên cánh trái. Trong tư thế không thật sự thoải mái, Vucinic vẫn nỗ lực bật cao đánh đầu, bóng chạm người Stankovic rồi đi vào lưới, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Tuy nhiên, sự thận trọng khiến cầu thủ đôi bên không tạo được nhiều pha bóng thật sự nguy hiểm về phía khung thành các thủ môn Doni và Julio Cesar. Phải chờ đến loạt sút luân lưu nhiều may rủi, các học trò của Mourinho mới giành phần thắng 8-7, để giành Siêu Cup Italy. Đây là lần thứ năm trong lịch sử và lần thứ ba trong 4 năm gần nhất Inter đoạt phần thưởng này.

Nếu Totti không sút hỏng quả luân lưu thứ năm, Roma đã là đội chiến thắng.

Đội hình thi đấu:

Inter (4-3-3): Julio Cesar – Maicon, Burdisso (Rivas 89), Cambiasso, Maxwell – Zanetti, Stankovic, Muntari – Figo (Balotelli 66), Ibrahimovic, Mancini (Jimenez 70).

Roma (4-3-2-1): Doni – Cassetti, Mexes, Juan, Riise (Tonetto 78) – De Rossi, Pizarro, Aquilani (Okaka 90) – Perrotta (Totti 85), Baptista – Vucinic.

Bàn thắng: Muntari 18, Balotelli 83 – De Rossi 59, Vucinic 90.

Minh Kha (theo vnexpress)

Bình luận (0)