Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Iraq: Hy vọng một năm học bình thường

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nữ sinh Iraq xếp hàng trước Trường Thabat nằm trong cứ điểm Shiite của Sadr City ở Baghdad, Iraq, vào chủ nhật 21-9-2008, ngày học sinh Iraq bắt đầu năm học mới Nam sinh và nữ sinh trong những bộ đồng phục với hai màu xanh, trắng giống hải quân cười đùa vui vẻ và nắm tay nhau vào ngày chủ nhật 21-9-2008 khi các em xếp hàng tiến vào những phòng học đầy bụi và thường là ọp ẹp lâu nay không được dùng đến, trong ngày khai trường tại Iraq.

Phụ huynh và con cái họ đang hy vọng an ninh được phục hồi mới đây sẽ cho phép các em tập trung vào việc học sau nhiều năm bạo lực buộc phải gác chuyện giáo dục sang một bên.

Haider Mustafa, học sinh 10 tuổi, mà cha em vừa bỏ xuống một trường học thuộc khu nhiều người theo Hồi giáo Shiite ở Karradah, ngoại ô thủ đô Baghdad, lưng đeo ba-lô đựng tập, cho biết: “Cháu vui mừng vì lớp học bắt đầu từ bữa nay và cháu cầu nguyện Thượng đế sao cho mọi việc đều tốt đẹp trong năm nay. Cháu hy vọng sẽ được an toàn trong niên khóa sẽ giúp chúng cháu học hành bình thường”. 

Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng để bắt đầu đến trường. Nhiều phụ huynh quyết định chờ sau tháng lễ Ramadan của Hồi giáo, sẽ chấm dứt vào đầu tháng 10, mới đưa con em đi học.

Có nhiều ý kiến chỉ trích quyết định của Bộ Giáo dục không chịu chờ đến sau Ramadan hãy bắt đầu niên khóa mới, và như vậy gây khó khăn không cần thiết lên các em khi phải đi học khi thời tiết còn oi bức.

Abbas al-Saadi, phụ tá hiệu trưởng một ngôi trường thuộc khu ngoại ô Amin ở mạn đông Bagdad, nói: “Thời gian không thật đúng để mở lớp. Vẫn còn trong tháng Ramadan và nhiệt độ quá nóng bức, có lúc vượt quá 35 độ C”.

Hệ thống giáo dục của Iraq đã bị phá hủy do những vụ tấn công và xung đột giữa các lực lượng quân đội liên minh do Mỹ cầm đầu với các tay súng Shiite và Sunni từ khi Mỹ tấn công vào Iraq hồi năm 2003.

Hàng trăm giáo sư và giáo viên đã bị giết hoặc chạy trốn ra nước ngoài, và người dân Iraq sợ không dám cho con tới trường giữa khi những vụ bắt cóc leo thang do bạo lực giáo phái nhằm trả đũa lẫn nhau đẩy đất nước này đến bên bờ nội chiến.

Các tay súng bị cáo buộc giấu vũ khí trong trường học và nhiều trường trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Mỹ chống lại các tay súng Shiite hồi năm ngoái vì họ thường lợi dụng trường học làm nơi ẩn náu – nhất là tại khu Sadr City – khiến năm học của các em bị ngắt quãng.

Mặc dù những vụ tấn công liên tục, Abdullah Omar Mohammed cũng sẵn sàng mọi thứ cho năm học mới khi ông dẫn con, cháu trai Abdullah Omar, 7 tuổi, đến khu vốn là cứ điểm của các tay súng nổi dậy Sunni ở Azamiyah.

Ông đã đưa gia đình trở lại đất nước từ nước láng giềng Jordan từ sau khi bạo lực giảm đáng kể tại ngoại ô bắc Baghdad khi các lãnh đạo bộ tộc địa phương trở thành liên minh với Mỹ chống lại nhóm khủng bố al-Qaeda tại Iraq.

Ông nói: “Chúng tôi rời Iraq khi an ninh trở nên tồi tệ tại khu vực này, nhưng chúng tôi đã trở về hồi tháng 12 sau khi nghe tin tình hình đã được cải thiện. Chúng tôi hy vọng sẽ không xảy ra vụ nổ nào nữa”.

Con trai ông đứng cạnh ông mặc đồng phục bắt buộc sơ-mi trắng quần màu xanh hải quân và cầm theo cặp-táp đầy sách vở và học cụ mới toanh.

Bộ Giáo dục nói hơn 6 triệu học sinh đã bắt đầu đến trường trong cả nước. Các trường học thuộc khu bán tự trị người Kurd mở sớm hơn, từ đầu tuần trước, và ước tính có hơn 1,2 triệu học sinh đi học.

Hiệu trưởng Trường nữ sinh Thabat tại khu vực người Shiite tại Baghad – trường nằm lọt giữa Sadr City cho biết chỉ có 150 trong số 450 học sinh tới trường, nhưng bà tin rằng nhiều em nữa sẽ đi học sau Ramadan.

Bà Hana Abdul-Jabbar nói tình hình an ninh được cải thiện đã hình thành một vấn đề mới. Theo bà: “Chúng tôi hy vọng nhiều gia đình hơn sẽ muốn đưa con em đến trường. Do đó, tôi nghĩ trong năm này, chúng tôi cần nhiều lớp học hơn. Chúng tôi đã gửi yêu cầu đến Bộ Giáo dục xem xét”.

Cô bé Israa Naji, 11 tuổi, sung sướng chào bạn bè khi chúng xếp hàng trong sân trường, trùm khăn, mặc áo liền quần màu xanh dương bên ngoài sơ-mi trắng. Cháu bé học lớp 6 này vừa ngồi xuống bàn vừa kể: “Cháu rất vui khi quay lại trường và cháu bớt sợ bạo lực. Cháu hy vọng sẽ nhận sách giáo khoa trong vài ngày tới để bắt đầu việc học”.

Quang Hùng (theo AP)

Bình luận (0)