Cả Conte và Hiddink đều có trận đấu đầu tiên cùng với đội tuyển quốc gia mà họ vừa nhậm chức và vị chiến lược gia trẻ người Italia đã có khởi đầu thuận lợi hơn khi đội bóng áo thiên thanh đã thắng Hà Lan 2-0…
Sau World Cup 2014, cả Hà Lan và Italia đều thay chiến lược gia. Tại Italia, Cesar Prandelli ra đi sau chuỗi thành tích thất vọng của đội bóng này tại sự kiện bóng đá thế giới, đội bóng áo thiên thanh đã phải về nước sau vòng bảng và Conte đã được chỉ định thay thế. Nhiệm vụ của vị chiến lược gia trẻ là phải giúp Italia giành suất dự Euro 2016 tại Pháp. Và Conte đã có được sự khởi đầu tốt đẹp dù đội hình thiếu vắng một vài trụ cột.
|
Ngôi sao sáng nhất trận – De Rossi |
Dù Hà Lan có được giải 3 tại World Cup 2014 nhưng do Van Gaal đã không gia hạn hợp đồng mà chuyển sang dẫn dắt MU nên Hiddink đã được mở đường để tới với đội tuyển quốc gia. Tuy kế thừa một đội hình khá mạnh, tuy nhiên trong trận đấu đêm qua khi Hà Lan thiếu ngôi sao sáng nhất – Robben thì họ cũng đã không thể hiện được phong độ như kì vọng.
Hà Lan để thủng lưới 2 bàn sau có 10 phút, đồng thời cũng chơi với 10 người sau bàn thua thứ 2. Điều đó khiến chiến lược của Hiddink bị đổ vỡ. Hà Lan cũng đã rất may để không bị thua thêm bởi Italia thực sự cũng đã không thực sự cố gắng để khiến đối thủ của họ thua đậm. Với trận thua này, Hiddink đã có khởi đầu tồi cùng Hà Lan, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trận giao hữu nên mọi thứ không quá nặng nề. Ông sẽ cơ hội chứng tỏ duyên với Hà Lan ở trận đấu vòng loại Euro 2016 với CH Séc vào thứ 3 tuần tới.
Mặc dù thiếu vắng một vài trụ cột như Mario Balotelli, Giorgio Chiellini và Gianluigi Buffon tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Italia. Ngay phút thứ 3, De Rossi đã mở đường chuyền dài từ bên phần sân nhà thẳng trung lộ cho Immobile phá bẫy việt vị băng xuống nhận bóng ở đầu vòng cấm địa.
Tiền đạo tuyển Italia đã bình tĩnh ngoặt bóng để vượt qua thủ thành Cillessen rối sút bóng vào lưới trống. Bàn thắng khiến khán giả tại San Nicola cảm thấy hưng phấn, bởi tình huống ghi bàn này dựa trên một pha dàn xếp tổ chức tấn công rất bài bản, thể hiện được nhãn quan chiến thuật tốt. Đó cũng là thứ mà tuyển Italia đã không một lần thể hiện được tại Brazil hè vừa qua.
Phút thứ 8, nhận đường chuyền của De Rossi, Zaza xâm nhập vòng cấm địa từ bên phải trung lộ, pha đi bóng quyết tâm của anh đã khiến Indi phải vất vả cản phá. Hậu vệ người Hà Lan đã có hành động cản trái phép và đẩy ngã đối phương. Trọng tài nhanh chóng cắt còi chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ đỏ đuổi hậu vệ người Hà Lan.
Tình huống phạt đền cũng dễ hiểu, tuy nhiên chiếc thẻ đỏ thì dường như quá nặng. Pha cản phá của Indi cũng không gây nguy hiểm, thô bạo, tình huống tấn công của Zaza cũng chưa hẳn đã là một tình huống ăn bàn mười mươi cho Italia. Với những tình huống như vậy, thông thường các trọng tài chỉ rút thẻ vàng hoặc thậm chí chỉ cho đá phạt đền. Vì vậy chiếc thẻ đỏ trong một trận giao hữu lại càng khó hiểu.
De Rossi đã bình tĩnh đánh lừa được thủ thành của Hà Lan để nâng tỉ số lên 2-0 từ chấm 11m. Với lợi thế hơn người các cầu thủ Italia nhanh chóng chiếm lĩnh được thế trận. Phút 20, Immobile đột phá từ bên trái rồi chuyền bóng vào cho Zaha để cầu thủ này đối mặt với thủ thành Cillessen, đích đến cuối cùng của trái trong pha dứt điểm của cầu thủ này là phía trên xà ngang.
Đến phút 31, lại là Zaza có cơ hội dứt điểm sau đường chuyền của Immobile, tuy nhiên anh cú volley từ trong vòng cấm địa của anh lại đưa bóng không theo ý muốn. Một ngày thi đấu không thành công của Zaza. Anh đã có không dưới hai cơ hội ngon ăn để có thể tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình nhưng lại tỏ ra không có duyên.
Buộc phải chơi phòng thủ phản công, các cầu thủ tấn công của Hà Lan chơi không có nét. Cơ hội nguy hiểm nhất mà đội bóng này tạo được trước cầu môn đối phương đến ở phút 49. Blind chuyền bóng cho Van Persie, tiền đạo đội trưởng của Hà Lan đã bắt volley nhanh trong vòng cấm địa, nhưng bóng lại không đi vào khung thành.
Cơ hội cuối cùng để Italia nâng tỉ số diễn ra ở phút 80. Từ đường tạt bóng của Pasqual, Destro đã đánh đầu đưa bóng vượt qua được thủ thành Cillessen, tuy nhiên bóng một lần nữa lại không đi trúng vào khung thành.
Đội hình ra sân
Italy: Sirigu 7, Ranocchia 7, Bonucci 7, Astori 7, Darmian 7, Marchisio 8, De Rossi 9, Giaccherini 7, De Sciglio 8, Immobile 8, Zaza 8.
Dự bị: Verratti 7, Parolo 6, Pasqual 7, Giovinco 6, Candreva 6, Destro 6.
Hà Lan: Cillessen 7, Janmaat 7, De Vrij 6, Martins Indi 3, Blind 7, Wijnaldum 7, De Jong 7, Sneijder 5, Kuyt 5, Van Persie 5, Lens 5.
Dự bị: Pieters 6, Veltman 7, Van Der Wiel 6, Narsingh 6, Fer 6.
Phù Sa (theo dantri)


Bình luận (0)