Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Jonny Evans quyết ra sân, Sir Alex thở dài ngao ngán

Tạp Chí Giáo Dục

Mặc dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng Jonny Evans vẫn quyết tâm ra sân trong trận gặp Luxembourg ở vòng loại WC 2014. Điều này khiến HLV Sir Alex không khỏi bực mình.
Trong giai đoạn mở màn Premier League mùa này, HLV Alex Ferguson mất khá nhiều ngôi sao trụ cột vì nạn chấn thương, đặc biệt là hàng phòng ngự khi Phil Jones, Chris Smalling vẫn chưa thể trở lại tập luyện. Chiến lược gia người Scotland hi vọng Jonny Evans sẽ sớm trở lại sân cỏ sau ca phẫu thuật để giảm tải gánh nặng cho bộ đôi Vidic – Ferdinand và giúp Carrick tránh phải đá vị trí trái sở trường.
Khi Sir Alex đang mừng thầm thì Jonny Evans lại bất ngờ có tên trong danh sách tham dự trận đấu giữa Bắc Ailen gặp Nga cho dù chấn thương của trung vệ này vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Mối lo ngại của Ông già gân hoàn toàn có lí bởi Evans đã có những biểu hiện tái phát chấn thương ngay trong trận thua Nga 0-2. Thậm chí, trung vệ này vẫn khăng khăng khẳng định sẽ ra sân trong trận đấu thứ 2 gặp Luxembourg.
“Tôi mới chỉ đóng vai trò dự bị cho Man Utd trong 1 trận đấu ở mùa giải này sau khi đã tham dự ca phẫu thuật ở mùa Hè vừa qua. Sau quá trình điều trị, tôi đã cảm thấy tốt hơn và hoàn toàn có thể ra sân”, Jonny Evans tiết lộ về chấn thương trước trận gặp.
Theo tiết lộ từ DailyStar, BHL Man Utd đã kêu gọi HLV ĐT Bắc Ailen, Michael O’Neill “nhả” Evans trở lại Old Trafford để điều trị chấn thương. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở Evans khi anh quyết tâm ra sân thi đấu. Kể từ đầu mùa giải năm nay, Jonny Evans vẫn chưa ra sân trận nào cho Quỷ đỏ sau khi trở lại từ ca phẫu thuật gân khoeo.
Ngoài Jonny Evans, Man Utd còn mất khá nhiều trụ cột cho đợt triệu tập ĐTQG đợt này như Robin Van Persie (Hà Lan), Nani (Bồ Đào Nha), Tom Cleverley, Michael Carrick (Anh), Patrice Evra (Pháp),…
NT (theo bongda)

Bình luận (0)