Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Jovetic bùng nổ, Man City “thảm sát” Liverpool

Tạp Chí Giáo Dục

Chắc chắn khâu phòng ngự và sắc bén khi tấn công, nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng đã xuất sắc đánh bại Liverpool 3-1 với cú đúp của Stevan Jovetic.
Không quá nhỉnh hơn về mặt thế trận, nhưng Man City vẫn có được chiến thắng cách biệt nhờ sự lóe sáng của những cá nhân như Jovetic hay Aguero.

Jovetic có màn trình diễn chói sáng

Liverpool phải tự trách mình vì phòng ngự quá tệ. Tuy nhiên, họ đã không còn duy trì được lối chơi bốc lửa, với độ sát thương cao như mùa giải trước và đành chấp nhận thất bại đầu tiên ở Premier League 2014/15.
Trở lại cùng diễn biến chính, Man City nhập cuộc chủ động hơn và đẩy đội khách vào thế phải phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Tuy nhiên, khi có cơ hội lên bóng, Liverpool tỏ ra khá nguy hiểm với những đợt phản công nhanh.
Phút thứ 8, sau pha dàn xếp bật tường trung lộ, bóng đến chân Dzeko nhưng anh lại dứt điểm đi chệch khung thành. Ngay lập tức, The Kop đáp lời với tình huống Sterling xâm nhập vòng cấm rồi ngả người móc bóng không thành công.
Khi Liverpool bắt nhịp được với cuộc chơi, họ bắt đầu thi đấu sòng phẳng với chủ nhà. Sở hữu tốc độ và những pha đột kích lắt léo, Sterling là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành Joe Hart.
Khoảng thời gian giữa hiệp một, thậm chí Liverpool còn chơi lấn lướt hơn với hàng loạt pha tấn công ấn tượng. Joe Hart phải hoạt động liên tục trước các tình huống kết thúc của đối thủ.
Đáng kể nhất là pha bóng Sturidge xâm nhập vòng cấm, dùng kỹ thuật loại bỏ trung vệ Kompany rồi quăng chân sút căng ở góc gần. May cho Man City là Hart đã kịp thời cứu thua.

Hàng phòng ngự của Liverpool chơi tệ hại

Chơi không thực sự tốt, nhưng nhà ĐKVĐ Ngoại hạng lại bất ngờ có được bàn khai thông bế tắc ở phút 41 nhờ sai lầm của hàng thủ Liverpool.
Sau tình huống lộn xộn trong khu cấm địa, tân binh Moreno để Jovetic bứt lên cướp được bóng rồi bắt volley sấm sét ở cự ly gần không cho Mignolet cơ hội cản phá.
Bước sang hiệp hai, HLV Rodgers thúc giục các học trò dồn lên ép sân tìm kiếm bàn gỡ. Sturridge đã đưa được bóng vào lưới Man City nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.
Khi mà chưa tìm được đường vào khung thành Joe Hart thì đội khách đã để thua bàn thứ hai. Phút 55, Man City tập kích trung lộ khá nhuần nhuyễn, Nasri băng xuống rồi chuyền ngang cho Jovetic đệm tung lưới Liverpool ở vị trí trống trải.
Nhằm thay đổi phương án tấn công, HLV Rodgers rút Coutinho ra và tung tân binh Markovic vào sân. Ngay những lần chạm bóng đầu tiên, cầu thủ người Serbia đã tạo nên sự khác biệt.
Markovic tung ra hai đường chuyền thông minh để đồng đội băng xuống dứt điểm. Tiếc rằng Liverpool vẫn chưa có được bàn rút ngắn cách biệt.
Phút 65, nhận đường kiến tạo của Sterling, Sturring thoát xuống loại bỏ Kompany rồi sút trái phá ở góc hẹp. May cho chủ nhà là Hart đã dùng tay khe đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Aguero cũng góp công trong chiến thắng của Man City

Mải mê dâng cao, Liverpool tiếp tục dính đòn hồi mã thương. Phút 69, hai cầu thủ vừa vào sân thay người là Navas và Aguero phối hợp ăn ý trước khi tiền đạo Argentina băng xuống kết thúc chìm vào góc gần nâng tỉ số lên 3-0.
Phút 84, Liverpool tìm được bàn gỡ danh dự khi Lambert đánh đầu cận thành, Hart đẩy ra nhưng bóng đập vào chân Zabaleta bật ngược trở lại đi qua vạch vôi.
Khoảng thời gian còn lại là quá ít ỏi để đội khách lật ngược tình thế. Với chiến thắng thứ hai liên tiếp, Man City vẫn thể hiện được quyền uy ở sân chơi Ngoại hạng và vươn lên dẫn đầu BXH cùng với Chelsea (bằng điểm, bằng hiệu số).
Đội hình ra sân:
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Nasri, Toure, Fernando, Silva (Navas 65), Jovetic (Fernandinho 80), Dzeko (Aguero 67).  
Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Lovren, Moreno, Henderson, Gerrard, Allen, Coutinho (Markovic 60), Sturridge, Sterling (Lambert 79). 
Bàn thắng: Jovetic 41, 55, Aguero 68 – Lambert 83.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)