Sau trận hòa đầy bản lĩnh tại Stamford Bridge, Juventus lại bất ngờ bị Shakhtar cầm chân trên sân nhà. Các Juventini có quyền tiếc nuối nhưng cũng nên cảm ơn thần may mắn vì đã không trở thành nạn nhân của "cỗ máy chiến thắng" đến từ Ukraine.
Nếu nhìn vào thành tích 45 trận bất bại của Juventus tại Serie A, chẳng ai nghĩ họ sẽ bị một đội bóng không xứng tầm như Shakhtar Donetsk cầm chân trên sân nhà. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra theo kịch bản ấy. Sau trận hòa đầy bản lĩnh trên sân Chelsea, Nhà ĐKVĐ bóng đá Italia lại trải qua 90 phút nhạt nhòa trong trận đấu đầu tiên của sân Juventus Arena ở đấu trường châu lục.
![]() |
Không phải Juve, chính Shakhtar mới là đội bóng có màn khởi đầu tốt hơn. Điều đó không chỉ thể hiện ở cú dứt điểm khiến khung thành Buffon chao đảo của Henrik Mkhitaryan mà còn thể hiện ở bàn thắng mở tỉ số đầy bất ngờ của đội bóng Ukraine.
Phút thứ 23, Shakhtar khiến toàn bộ khán giả trên sân Juventus Arena câm lặng khi Alex Texeira hạ gục Buffon bằng cú dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Willian.
Chứng kiến bàn thắng của Leonardo Bonucci chỉ 2 phút sau đó, các CĐV thành Turin có thể mỉm cười và cho rằng Shakhtar Donetsk cũng chỉ là một “hiện tượng” nhất thời của bảng đấu này. Juve đâu dễ buông xuôi mà minh chứng mới nhất là trận hòa đầy bản lĩnh trước Chelsea cho dù bị dẫn trước tới 2 bàn.
Nhưng thực tế, Shakhtar Donetsk không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hàng công Juve bế tắc trong đường tìm vào khung thành Pyatov. Ngay cả khi Massimo Carrera thay máu hàng công với sự góp mặt của Sebastian Giovinco, Fabio Quagliarella, đội bóng áo đen – trắng vẫn không thể cụ thể hóa ưu thế trong hiệp đấu thứ 2.
Đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các CĐV thành Turin mới bỡ ngỡ nhận ra Shakhtar sẽ là đối thủ đáng gờm với họ ở bảng đấu này. Đội bóng dưới quyền Lucescu vừa giành cú đúp vô địch Ukraine và Cúp quốc gia mùa trước, đã toàn thắng cả 10 trận đầu mùa này, tính cả trận tranh Siêu Cúp Ukraine, vòng 1 Cúp quốc gia và trận ra quân tại Champions League trước Nordsjaelland.
Tính tổng cộng, Shakhtar đã có mạch 25 trận toàn thắng trên mọi đấu trường trước khi hành quân tới Italia. Đó là con số đủ để thấy rằng trận hòa đêm qua tại Juventus Arena không phải điều may mắn với thầy trò Mircea Lucescu. Thậm chí, nếu may mắn hơn, đội bóng có 9 cầu thủ Brazil trong biên chế, đã có thể đánh bại Lão bà ngay tại Turin.
Với 1 thắng, 1 hòa, Shakhtar tiếp tục dẫn đầu bảng E cùng với Chelsea (4 điểm). Trong khi đó, Juventus vẫn chưa có được chiến thắng nào sau 2 năm trở lại Champions League. Sau chức vô địch Serie A, liệu Lão bà đã sẵn sàng cho cuộc chiến cam go ở sân chơi số 1 châu Âu?.
Đội hình thi đấu
Juventus: Buffon – Chiellini, Barzagli, Bonucci, Bonucci, Marchisio, Pirlo, Asamoah, Vidal (Pogba 85’), Vucinic (Giovinco 58’), Matri (Quagliarella 65’).
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Kucher, Rat, Rakitskiy, Hubschman, Fernandinho, Willian, Teixeira (Ilsinho 84’), Srna, Adriano, Mkhitaryan.
Hải Nam (theo bongdaso)


Bình luận (0)