Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

“Kanu” Việt Nam giã từ sân cỏ ở tuổi 27

Tạp Chí Giáo Dục

Lý Lâm Huy mang biệt danh “Kanu” Việt Nam, vì Huy mang trong mình bệnh tim như tiền đạo nổi tiếng người Nigeria. Anh đã phải trải qua phẫu thuật mới thỏa mãn được giấc mơ sân cỏ, nhưng giấc mơ ấy đã phải gác lại ở tuổi 27, tuổi đẹp nhất đời cầu thủ…

Hành trình của giấc mơ

Lý Lâm Huy sinh 1982, trong một gia đình nông dân khó khăn ở tỉnh Bình Phước, thủa chăn trâu cắt cỏ Huy đã có chút năng khiếu bóng đá. Cũng chính vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp 3. Anh đón xe xuống Sài Gòn để đi tìm giấc mơ thoát khỏi cái nghèo nơi quê nhà, Huy vừa đi học văn hóa và vừa xin vào tập rồi đá cho Bưu điện TP.HCM ở giải hạng nhất.

Đầu năm 2005, trong một lần thấy Huy chơi bóng, ông Calisto đã nhận thấy được tiềm năng và mang anh về Long An. Ở cái tuổi 23 năm đó, Huy mới chỉ “lộ thiên” chứ chưa thể thi đấu chuyên nghiệp, nên thầy “Tô”gửi xuống cho Đồng Tháp mượn, để nâng cao trình độ trước khi trở lại thi đấu cho ĐT Long An.

Mọi sự đều tốt đẹp, đôi chân của Huy vẫn rất ngoan và chạy ngon lành trong suốt giai đoạn 1 V – League 2005. Thế nhưng, trong một trận đấu ở giai đoạn 2, Huy mệt nên được BHL thay ra.

Tưởng chừng đó là một điều bình thường như bao lần thay người khác, song khi ra khu kỹ thuật, ngồi nghỉ mãi anh vẫn thấy trong người khó chịu, nhịp tim thì cứ đập nhanh, không chịu hạ xuống cho đến tận khuya…

Sau đó BHL đã khuyên Huy lên TPHCM khám bệnh, kết quả đo điện tâm đồ cho biết anh bị hở van tim. Các bác sỹ khuyên anh phải ngừng chơi bóng nếu không muốn… mất mạng và dĩ nhiên anh phải tuân thủ lời khuyên đó.

Nhưng Lý Lâm Huy vẫn muốn được tunh hoành trên sân cỏ, đến tháng 4/2006 ĐT. Long An đưa anh sang Singapore phẫu thuật. Đúng 6 tháng sau, Huy trở lại lại sang Singapore tái khám và các bác sĩ cho biết anh đủ điều kiện để chơi bóng đá.

Ngày 24/2/2007, cái ngày sẽ còn nhớ mãi với cá nhân Huy, khi anh đánh dấu sự trở lại của mình ở trận ĐT Long An thắng TMN.CSG 2 – 0 ở vòng 1/8 cúp Quốc Gia.

Đến giã từ sân cỏ

Điều đó đến thật bất ngờ với anh, với những cổ động viên của ĐT. Long An. Còn nhớ như in ngày nào, khi được hỏi về cái chết của tiền vệ trẻ Antonio Puerta đang khoác áo Sevilla, qua đời vì bị đột quỵ trên sân trong trận khai mạc La Liga với Getafe. Lý Lâm Huy còn tươi cười và bảo: “hên xui”, anh tiếp tục sự nghiệp “quần đùi áo số” trong màu áo của ĐT Long An với vai trò một “kép chính”.

Điều kì diệu hơn cả là người có trái tim “không bình thường” ấy trở đã trở hoạt động như cánh chim không mỏi, vì thế đồng đội thường gọi anh với cái biệt danh là “Kanu” của Việt Nam.

Lâm Huy đã từng một lần nhảy cẫng lên sung sướng, vì tưởng được thầy “Tô” gọi lên ĐT Việt Nam (ngày 20/5/2008). Những rồi buồn không tả xiết, khi hay tin ông Calisto đã “nhầm tên”. Người gọi là đồng đội Phan Quý Hoàng Lâm ở ĐT. Long An, chứ không phải là anh.

 

Bỏ lại đằng sau tất cả, Huy vẫn tiếp tục tập luyện, chơi bóng và hàng trình chinh phục đỉnh cao cùng ĐT.Long An khi V-League 2009 khởi tranh.

 

Mới chuyến làm khách tới trên sân của K. Khánh Hoà tuần trước đây thôi, Huy vẫn ra sân và vẫn chạy tốt, thậm chí còn “ăn” thẻ đỏ khiến đội nhà khốn đốn. Vậy mà ai ngờ, đó là trận đấu cuối cùng Lý Lâm Huy cống hiến cho ĐT.Long An.

 

Các Bác sỹ đã khuyên Huy không nên đánh đố mạng sống của mình với niềm đam mê, lần này chắc chắn anh phải dừng cuộc chơi. Dù không trọn vẹn Lý Lâm Huy cũng rất đáng tự hào với con đường ý chí của mình!

 

Đức Nguyễn (Theo Dantri)

Bình luận (0)