Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kể chuyện Sài Gòn bằng ảnh

Tạp Chí Giáo Dục

Họ là những người trẻ với cá tính, công việc rất khác nhau nhưng có chung nguồn cảm hứng là dùng nhiếp ảnh để ghi lại khoảnh khắc của con người trong cuộc sống đời thường giữa Sài Gòn nhộn nhịp.

Buổi giao lưu “Sài Gòn, ngõ ghét, đường thương” do HOSG tổ chức

Humans of Sài Gòn (HOSG) ra đời chưa lâu nhưng đã được cộng đồng mạng chú ý bởi những hình ảnh bình dị khắp các con đường, ngõ hẻm mà các bạn trẻ của HOSG đã ghi lại. Ý tưởng thành lập HOSG xuất phát từ hoạt động của Humans of New York (Mỹ) do nhiếp ảnh gia Brandon Stanton sáng lập và lan tỏa đến nhiều nơi. Tại Hà Nội cũng có Humans of Hà Nội ra đời vào tháng 12-2013 và sau đó là Humans of Sài Gòn ra đời vào tháng 6-2014. Không bó buộc trong những khuôn khổ nhất định bởi ở New York hay Hà Nội… đều có những thú vị riêng, những người trẻ góp phần làm nên HOSG đã chung tay để kể nên những câu chuyện về Sài Gòn bằng hình ảnh. Họ đã chứng minh một điều rằng chỉ cần ta biết mở lòng và lắng nghe thì cuộc sống xung quanh sẽ nhẹ nhàng, thân thương.

Những người trẻ đầy tâm huyết

Hình ảnh bình dị được HOSG chụp lại trong một con hẻm ở Sài Gòn

HOSG hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận do các HS-SV thành lập, nhằm truyền tải hình ảnh và chia sẻ những câu chuyện đời thường được khai thác bởi các nhân vật đang sinh sống, lớn lên và làm việc tại Sài Gòn. Những người trẻ ấy đã dùng tất cả tâm huyết, công sức của mình để giới thiệu HOSG đến cộng đồng. Họ bỏ thời gian là những ngày cuối tuần đi đến nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố để làm quen, lắng nghe, ghi lại những câu chuyện rất đỗi bình dị mà họ bắt gặp đâu đó giữa Sài Gòn. Không cần những câu chuyện giật gân câu khách, HOSG cuốn hút người xem bởi những câu chuyện đời thường chân thật, những niềm mong ước đơn giản của những con người đang sinh sống, làm việc trên mảnh đất Sài Gòn. Ở đó, có niềm mơ ước của đứa trẻ mồ côi mong được sống trong tình yêu thương trọn vẹn của ba mẹ, có người đàn ông làm nghề lái xe ôm luôn sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp cứu người, có cụ bà đã qua tuổi thất thập cổ lai hy vui vẻ mỉm cười nhìn con cháu quây quần… Những hình ảnh đời thường khắc họa chân thực cuộc sống hàng ngày của người Sài Gòn đã được HOSG ghi lại với nhiều cảm xúc.

Dự án ý nghĩa, đầy nhân văn

Vừa qua, tiếp nối triển lãm ảnh “Người Sài Gòn kể chuyện” diễn ra vào tháng 8-2015, buổi tọa đàm “Sài Gòn – Ngõ ghét, đường thương” do nhóm HOSG tổ chức đã thu hút nhiều người.  Những cảm nhận, góc nhìn về Sài Gòn và con người nơi đây cũng được kể lại, sẻ chia bởi chính những người tham gia.

Chính sự hào hiệp, đầy nghĩa khí của người Sài Gòn là cảm hứng cho nhà văn Bùi Chí Vinh viết bộ truyện Ngũ quái Sài Gòn: “Tính cộng đồng ở Sài Gòn ngày xưa rất lớn, ngay cả cướp giật xảy ra rất ít. Nếu có cướp thì cướp của người giàu, rất nghĩa khí, cho lại người nghèo”, anh chia sẻ. Với nhà văn Bùi Chí Vinh, Sài Gòn như người thân, nhà báo Trác Thúy Miêu lại ví Sài Gòn như người tình và hơn 200 bạn trẻ khác giữ Sài Gòn trong tim với nhiều tình cảm khác nhau. Tuy nhiên, họ gặp nhau ở điểm chung là đều yêu Sài Gòn, đều muốn gìn giữ, nâng niu những vẻ đẹp của Sài Gòn. Thế nên, sau tất cả những bon chen, những mệt mỏi thì đến cuối cùng, người ta chỉ thấy những tình yêu lộng lẫy với Sài Gòn, có ghét thì cũng trở thành thương…

Trong mắt những người trẻ, Sài Gòn như người thân ruột thịt, dễ gần, dễ sẻ chia. Họ đã nhìn và cảm nhận Sài Gòn dung dị qua những việc làm tử tế, những hành xử có văn hóa. Sau hai năm chính thức hoạt động, trang HOSG cũng đã nhận được sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của gần 120.000 độc giả. Chính những người trẻ đầy nhiệt huyết ấy đã mang đến nhiều góc nhìn chân thực khiến người xem cảm thấy mảnh đất này thật gần gũi, luôn có những con người với tấm lòng cởi mở, nhiệt thành, yêu cuộc sống. Ý nghĩa nhân văn của dự án HOSG là thông qua những bức ảnh như những câu chuyện đời thường giản dị để kết nối mọi người đến gần nhau hơn, chia sẻ và yêu thương nhau hơn, phần nào xóa đi khoảng cách trong cuộc sống.

Vào những ngày cuối tuần, các thành viên của HOSG sẽ tụ họp lại để cùng bàn bạc về việc sẽ làm, sau đó nhóm chia thành từng cặp đi khắp phố phường Sài Gòn để ghi lại những khoảnh khắc, câu chuyện của những người họ gặp ngẫu nhiên trên đường. Mỗi tấm ảnh mà HOSG chụp lại là một số phận riêng. Để có được khoảnh khắc đời thường chân thật, tự nhiên ấy đòi hỏi các thành viên phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức.

Trên hành trình ngắn ngủi nhưng đong đầy cảm xúc ấy, không ít bạn trẻ đã có lần rơi nước mắt vì chuyện đời của một người xa lạ trên phố. Nhiều câu chuyện cảm động, đong đầy yêu thương đã in đậm trong tâm trí của họ. “Khi tham gia dự án HOSG, tôi có thêm nhiều trải nghiệm cho niềm đam mê nhiếp ảnh của mình. Dự án nhân văn này còn giúp tôi trau dồi thêm kỹ năng sống cho bản thân, giúp tôi từ một người nhút nhát trở nên hoạt bát, dễ chia sẻ với người xung quanh”, Nguyễn Hoàng Thanh (SV ĐH RMIT), thành viên của HOSG chia sẻ.

Mỗi người có một lý do để tham gia HOSG nhưng điều mà các thành viên HOSG cảm nhận được là dự án này đã giúp họ có thêm nhiều trải nghiệm và cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Những bài học tưởng chừng như rất bé nhỏ mà các bạn trẻ góp nhặt trên mỗi con đường, ngõ hẻm mình đi qua sẽ là hành trang, giúp họ hoàn thiện kỹ năng sống khi bước vào đời.

Yên Hà

 

Bình luận (0)