Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Kế hoạch vui chơi ngày hè

Tạp Chí Giáo Dục

Nên tránh cho các em vui chơi ở những nơi không an toàn như thế này. Ảnh: Nghiêm Quế
Công viên Gia Định (Q.Gò Vấp, TP.HCM) những ngày này trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các trò chơi vận động, xích đu, thang leo mạo hiểm… dành cho trẻ em trở nên “hút khách”, còn người lớn thì hòa mình cùng với nhiều điệu dance sport đầy quyến rũ… Chị Nguyễn Thanh Lan (Q.Phú Nhuận) hớn hở chia sẻ: “Do đặc thù của công việc nên tôi không có nhiều thời gian để cho con đi du lịch trong kì nghỉ hè. Nhưng thỉnh thoảng, cả gia đình tôi vẫn thường ra công viên chơi, vợ chồng tôi thì tập nhảy dance sport, còn hai đứa nhỏ thì tham gia các trò chơi. Tôi thấy thú vị lắm!”.
Em Thảo Vy (học sinh lớp 2A Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Q.7) cho biết: “Nghỉ hè em được ở nhà xem phim hoạt hình mà không bị bố mẹ la mắng vì không học bài, em còn đi học các môn năng khiếu như Aerobic, học bơi nên em thích ngày nào cũng là ngày nghỉ hè”.
Hoạt động sinh hoạt hè diễn ra khá sôi nổi tại nhiều phường, quận trong TP.HCM. Điển hình là tại phường 4, Q.3, TP.HCM đã lên kế hoạch sinh hoạt hè cho các bạn thiếu nhi bắt đầu từ ngày 7-6-2014 đến ngày 6-7-2014. Bạn Nguyễn Hà Phương – Đội trưởng Đội Hoa phượng đỏ cho biết: “Nhìn chung, các hoạt động sinh hoạt hè khá phong phú, diễn ra liên tục vào các ngày trong tuần. Tiêu biểu như tổ chức các trò chơi vận động, trò chơi liên hoàn: Kẹp bóng, nhảy dây, kéo co, vượt chướng ngại vật… Tổ chức tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống các bệnh thường gặp ở trẻ em, tuyên truyền pháp luật với người chưa vị thành niên. Ngoài ra, còn cho các em đi tham quan các bảo tàng trong TP, tổ chức các trò chơi về lịch sử, lắng nghe tiếng nói của trẻ em về ước mơ trong tương lai, nghe ý kiến của các em về một số vấn đề xã hội…”.
Em Nguyễn Tuấn Kiệt (lớp 6/1 Trường THCS Nguyễn Du Q.Gò Vấp) cho biết: “Nghỉ hè em thường tham gia vào đội bóng do khu phố tổ chức, em được bố mẹ cho đi chơi công viên, sở thú”.
Nhiều phụ huynh ý thức việc trang bị kỹ năng cũng như tạo tâm lý thoải mái cho trẻ để bắt đầu năm học mới không gì hiệu quả bằng những chuyến đi. Kì nghỉ hè thú vị nhất của trẻ là những chuyến về quê với ông bà, người thân hoặc đi du lịch. Anh Nguyễn Văn Dũng (nhân viên thiết kế, ngụ chung cư Phú Lợi, Q.8, TP.HCM) tâm sự: “Dù bận cách mấy vợ hoặc chồng cũng sắp xếp đưa các con về thăm ông bà. Nếu các con thích thì ở lại chơi một thời gian nữa, cha, mẹ trở lại để đi làm. Chuyến đi dù ngắn nhưng thật sự trẻ có những cuộc trải nghiệm thú vị mà bỏ bao nhiêu tiền ra cũng không hề có được”.
Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng có được may mắn ấy. Công sở trở thành nơi giữ trẻ không phải là hiếm. Chị Trần Minh Tuyết (ngụ chung cư Đoàn Văn Bơ, Q.4) tâm sự: “Không còn cách nào khác, khi con nghỉ hè tôi phải đưa đến công ty. Cũng có vài người như mình nhưng thật sự rất ngại mỗi khi con quấy khóc, ảnh hưởng đến môi trường làm việc. Tuy nhiên, những ngày cuối tuần, tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian đưa con đi chơi ở công viên hoặc các khu vui chơi để bù đắp lại”.
Thầy Nguyễn Đăng Phú – giảng viên Trường ĐH Lao động – Xã hội TP.HCM (Q.12, TP.HCM) cho biết: “Nghỉ hè là thời gian các em được vui chơi. Mỗi kì nghỉ tôi thường cho các cháu ra Hà Nội thăm ông bà, họ hàng vừa để du lịch, vừa để các cháu nhớ về cội nguồn, tổ tiên của mình. Theo tôi, để có một kì nghỉ hè bổ ích cho các em thì các bậc phụ huynh nên quan tâm đến con em mình nhiều hơn. Nên cho các em vui chơi, giải trí, tham gia vào các hoạt động xã hội như sinh hoạt về Đoàn, Đội ở các khu phố, phường… Ngoài ra, nên cho trẻ đi tham quan, thăm cảnh vật hay về quê để thăm ông bà, đây cũng là một cách để giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, cội nguồn…”.
Nghiêm Quế – T.An 

Bình luận (0)