Nhịp cầu sư phạmGương sáng

“Kẹp tóc” văn võ song toàn

Tạp Chí Giáo Dục

“Em có tất cả là nhờ Judo mang lại đấy!”, Phạm Ngọc Thảo Vy (cựu học sinh lớp 12A9 Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM) khoe.

Các võ sinh nhí rất ngưỡng mộ Thảo Vy

Con gái mà tập… Judo

Nghe Thảo Vy quyết định chia tay bóng rổ, bóng bàn chuyển sang tập Judo không ít bạn thân ngạc nhiên bởi từ xưa tới giờ ai cũng bảo “con gái mà tập Judo thì hư tay hư chân hết”. Ai nói sao cũng mặc, chỉ sau một lần tập thử Judo với HLV Thủy Tú (từng giành nhiều huy chương quốc tế) vừa mở lớp võ tại trường, Thảo Vy quyết định “kết bạn” lâu dài cùng môn thể thao hấp dẫn này.

Suốt 3 năm học THPT gắn bó cùng Judo, Thảo Vy đã chứng minh cho bạn bè thấy võ thuật không hề “phá tướng” mà còn giúp em nhổ giò hơn hẳn mọi người trong nhà, dáng cực chuẩn (cao 1m70, nặng 62kg) khiến bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Suốt ngần ấy năm, cô nàng chưa từng đụng đến bất kì viên thuốc nào.

Xả stress cực hay

Mỗi lần học bài quá căng thẳng, Thảo Vy tranh thủ mặc võ phục tới phòng tập ngay. Cô nàng cho biết mỗi lần hét lên và ra đòn quăng quật đối thủ ầm ầm trên sàn tập giúp xả stress cực hay. Khi về nhà, mọi ức chế hoàn toàn tan biến học bài cực kì “nhanh vô”. 

Nếu như năm lớp 12, trong khi bạn bè “tối tăm mặt mày” với một núi bài vở thì Thảo Vy cứ sau giờ học tà tà khoác áo võ đi tập. Cô nàng “bật mí” nhờ tập võ nên sức khỏe rất dẻo dai, bao nhiêu áp lực học tập, kể cả chuyện thức khuya dậy sớm học bài cũng chẳng hề gì. Chưa hết, nếu trước đây Thảo Vy thường bị trêu là “trói gà không chặt” thì từ ngày tập võ em thường giúp mẹ vác những bao gạo 30-40kg đi băng băng là chuyện bình thường.

Không chỉ giỏi võ, cuối năm lớp 12, Thảo Vy còn khiến nhiều bạn bè rất ngưỡng mộ khi là một trong số ít học sinh trong lớp giành danh hiệu học sinh giỏi, trong đó môn sinh điểm trung bình cực cao, đến 9,7.

Văn võ song toàn

Có một điều rất lạ, tuy xuất hiện như một gương mặt xuất sắc tại sàn đấu các giải trẻ, Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM với rất nhiều huy chương, gần đây nhất là chiếc HCB giải trẻ TP nhưng Thảo Vy cũng chỉ là võ sĩ “a-ma-tơ” của lò Judo Trường THPT Nguyễn Du. Thảo Vy cho biết chỉ yêu Judo và tập luyện để đủ sức khỏe học giỏi, để hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ chứ không theo con đường võ sĩ chuyên nghiệp. Và cô nàng võ sĩ Judo thượng thừa làng học sinh TP đã biến ước mơ đó thành sự thật khi xuất sắc trở thành sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với điểm số khá cao.

Thảo Vy chia sẻ: “Chặng đường phía trước còn dài và em sẽ cần đến Judo để mạnh mẽ và dẻo dai để hoàn thành ước mơ đó!”.

Bài, ảnh: Nhã Uyên

Bình luận (0)