Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kết thúc đẹp của “Người tình”

Tạp Chí Giáo Dục

Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc trong live show tại TP.HCM – Ảnh: Trí Nam

Đêm cuối cùng trong tour diễn Người tình của Đàm Vĩnh Hưng (diễn ra tối 12.9 tại Sân khấu Lan Anh, TP.HCM) đã đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ.

Đàm Vĩnh Hưng cùng đạo diễn Trần Vi Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Tour diễn của họ đã không gặp trở ngại gì từ lúc bắt đầu đến kết thúc.

Sân khấu Lan Anh với 3.000 ghế tối 12.9 (với giá vé hạng nhất trên 1 triệu đồng) đã không còn chỗ trống là thành công ngoài mong đợi của Đàm Vĩnh Hưng cùng ê-kíp thực hiện trong thời buổi kinh tế khó khăn và trong tình hình các show ca nhạc đang èo uột hiện nay.

Để hoàn thành tốt nhất 42 tiết mục cùng với các khách mời (Thanh Lam, Quang Dũng, Cẩm Ly, Hồng Ngọc, Lệ Quyên, Khang Việt, Thanh Duy, Tammy Nguyễn, danh hài Hoài Linh), Đàm Vĩnh Hưng đã phải tung hết sở trường của mình. Khán giả thấy anh từ dữ dội mãnh liệt đến… lãng mạn dịu êm, thể hiện qua những ca khúc "hit" của anh trong chặng đường dài 10 năm qua. Người tình đã truyền đến khán giả cảm xúc rất thật về khoảng thời gian mà người nghệ sĩ đã đi qua từ thời Bình minh sẽ mang em đi, Góc phố rêu xanh, Tình yêu còn đâu, Tiếng gió xôn xao, Chén đắng, Lâu đài tình ái, Nửa vầng trăng… đến Biển nhớ, Diễm xưa, Ngày không bình yên, Muộn, Tình tuyệt vọng, Đêm cuối cùng, Say tình, Đừng thương tôi, Trái tim tình si, Không phải em… Cách dàn dựng sân khấu thông minh, ấm cúng tạo cho người xem cảm giác gần gũi, thân quen.

Sự thành công của live show Đàm Vĩnh Hưng qua các kỳ bao giờ cũng có sự góp công rất lớn từ khán giả. Họ đến với Đàm Vĩnh Hưng bằng sự trân trọng tuyệt đối những gì người nghệ sĩ thể hiện…

Dạ Ly (Theo TNO)

Bình luận (0)