Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Kết thúc vòng bảng Champions League 2008/2009: Sớm an bài, kém hấp dẫn

Tạp Chí Giáo Dục

8 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại bảng rạng sáng 11-12 diễn ra kém hấp dẫn, do số phận các đội ở các bảng E, F, G, H đã sớm an bài từ lượt trận trước. Tuy nhiên, nhiều trận đấu lại nhuốm màu bạo lực, với số thẻ đỏ, thẻ vàng tăng cao làm người hâm mộ rất ngạc nhiên. Họ quyết đấu vì cái gì? Phải chăng họ chơi vì danh dự.

> Lyon – Bayern Munich: Chưa hết động lực

Bảng E: Hai đội sớm giành vé – từ hòa đến bại
“Ông lớn” Manchester United có 9 điểm trong tay, bỏ xa các đối thủ còn lại, nên chơi rất thong dong. Trên sân nhà Old Traford, họ để AaB cầm hòa 2-2, thậm chí bị đội khách dẫn trước trong hiệp đầu. Các bàn thắng do công của Carlos Tevez ghi phút 3 và Wayne Rooney phút 52 cho M.U, Michael Jakobsen phút 31 và Jeppe Curh phút 45 cho AaB.
Trong khi đó, Valencia cũng đã sớm giành vé, nên chuyến sang Scotland của họ kết thúc bằng 1 trận bại. 2 bàn thắng của Celtic đều ghi trong hiệp đầu do công của Shaun Maloney phút 14 và Aiden McGeady phút 45. Đến phút 35, Valencia chỉ còn 10 người trên sân do Guillermo Franco nhận thẻ đỏ.
Xếp hạng chung cuộc bảng E (đội in đậm vào vòng 16 đội):
1. M.U (10 điểm, hiệu số 9/3).
2. Valencia (9 điểm, 9/7).
3. AaB (6 điểm, 9/14).
4. Celtic (5 điểm, 4/7).

Bảng F: “Hùm xám” quyết thắng giành ngôi đầu
Trận đấu được đánh giá là hay nhất lượt trận ngày 10-12 chính là cuộc đọ sức giữa 2 nhà vô địch Pháp và Đức tại Lyon. Dù cả 2 đội Lyon và Bayern Munich đều đã sớm giành vé tứ kết, nhưng “trận chung kết bảng” của họ như cuộc phân chia thứ hạng ngôi đầu và vì danh dự 2 làng bóng quốc gia.
Đội khách dẫn trước 3-1 ngay trong hiệp đầu, do công của Miroslav Klose phút 11, 37, Frank Ribery phút 34. Lyon có bàn thu ngắn cách biệt do công của Sidney Gouvou phút 52. Phút 68, Karim Benzama giúp Lyon đuổi sát nút Bayern, nhưng cuộc lội ngược dòng của Lyon đã không thành, vì Bayern chơi rất kiên cường ở 20 phút cuối trận. Trận đấu có 6 thẻ vàng và 4 chiếc dành cho đội khách.
Điều đáng nói là trận đấu “thủ tục” giữa Steaua Bucaresti tiếp Fiorentina có chất lượng chuyên môn trung bình, với chỉ 1 bàn thắng do công cầu thủ khách Alberto Gilardino phút 66, nhưng có đến 9 thẻ vàng (2 của Fiorentina). Trong đó có 2 chiếc dành cho Pavel Golanski (phút 63 và 72), biến thành thẻ đỏ.

Xếp hạng chung cuộc bảng F:
1. Bayern Munich (14 điểm, 12/4).
2. Lyon (11 điểm, 14/10).
3. Fiorentina (6 điểm, 5/8).
4. Steaua Bucuresti (1 điểm, 3/12).
Bảng G: “Thần công” bại trận vẫn về đích thứ 2
Arsenal đến làm khách tại Porto trong “trận chung kết bảng” và họ không hề buồn bực khi thua trận 0-2, vì cả 2 đã sớm giành vé tứ kết từ lượt trận trước. Các bàn thắng của FC Porto do công của Bruno Alves phút 38 và Lisandro Lopez phút 54.
Dinamo Kiev dừng chân ở vòng bảng bằng trận thắng danh dự trước đối thủ “đồng cảnh ngộ” Fenerbahce 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi từ phút 20, do công của Roman Eremenko. Dù là trận thủ tục, nhưng tính quyết đầu không hề giảm, với 4 thẻ vàng (3 dành cho Dinamo Kiev) và 1 thẻ đỏ của Claudio Maldonado của Fenerbahce phút 90.
Xếp hạng chung cuộc bảng G:
1. FC Porto (12 điểm, 9/8).
2. Arsenal (11 điểm, 11/5).
3. Dinamo Kiev (8 điểm, 4/4).
4. Fernebahce (2 điểm, 4/11).

Bảng H: Hai ông lớn chơi sòng phẳng 

Arjen Robben (trái) đã chịu ghi bàn cho Real Madrid dưới thời HLV mới.

Real Madrid có trận đấu căng sức vì danh dự hơn là tranh chấp vé, vì họ đã sớm có tên trong danh sách dự vòng tứ kết từ lượt trận trước.

Ngoài ra, đây cũng là trận cầu ra mắt của “tân HLV” Ramos (thay Bernd Schuster), nên người hâm mộ không ngạc nhiên khi Real đè bẹp Zenit St. Petersburg 3-0. Các bàn thắng do công của Raul phút 25 và 57, Arjen Robben phút 50.
Trong khi đó, trên sân nhà Juventus để BATE Borisov cầm hòa 0-0, nhưng vẫn dư sức chiếm ngôi đầu.
Xếp hạng chung cuộc bảng H:
1. Juventus (12 điểm, 7/3).
2. Real Madrid (12 điểm, 9/5).
3. Zenit (5 điểm, 4/7).
4. BATE Borisov (3 điểm, 3/8).

PHAN CÔNG (theo SGGP)

Bình luận (0)