|
Ông Huỳnh Tấn Nớ với “gia tài” bằng khen của mình
|
Thôn Phú Thọ 3, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên khoảng 100 hộ dân ven biển, chủ yếu sống bằng nghề chài lưới. Nơi đây, có câu chuyện ông Huỳnh Tấn Nớ (SN 1954) – “khắc tinh” của hải tặc như một huyền thoại giữa vùng đất gió biển mặn mòi thổi quanh năm.
Giữ biển cho hậu thế
15 tuổi, ông Nớ đã biết thay cha lái tàu ra khơi đánh bắt cá. Cuộc sống gắn liền với sóng gió cho ông một tình yêu vô tận với biển. Điều đó hình thành trong ông ý thức về sự khai thác đi đôi với bảo tồn, gìn giữ nguồn lợi mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước. Thế nên, đối với ông, chuyện hải tặc lộng hành khai thác đến tận diệt nguồn tài nguyên này là điều không thể chấp nhận. “Đó là lần tui chứng kiến bọn hải tặc dùng chất nổ đánh bắt cá. Sau một tiếng động lớn là cá, tôm, mực từ nhỏ đến lớn giãy đành đạch nổi lên mặt nước. Thấy mà xót lắm!”, ông Nớ nhớ lại. Để rồi, trằn trọc trong suy nghĩ của lão ngư là làm sao để ngăn chặn hành động phi pháp, bị pháp luật nghiêm cấm của hải tặc. Bởi ông nghĩ, hải sản là nguồn lợi của dân. Việc khai thác bằng chất nổ chẳng những đã vô tình hủy diệt môi trường mà còn tận diệt nguồn lợi. “Bản thân tui hễ gặp cá con là thả xuống. Còn họ cứ dùng chất nổ thì cá lớn nhỏ gì cũng chết thôi. Rồi mai này, con cháu sống sao? Vả lại, cả một ngư trường bị nhiễm độc thì không cá tôm nào đến ở nữa”, lão ngư lý giải.
Nghĩ vậy nên từ đó, mỗi lần ra khơi ông Nớ luôn bỏ công theo dõi để kịp trình báo cho Đồn biên phòng 356, cùng họ truy quét tội phạm. Theo ông, hành vi của hải tặc rất dễ nhận dạng. Thông thường, họ đến một ngư trường nào đó “đóng đô” ít nhất từ 1 đến 2 ngày để nghe ngóng tình hình, xem có bị theo dõi hoặc có lính biên phòng tuần tra không rồi mới hành động. Ông Nớ kể vui: “Nhiều lần đi biển tui không đánh được con cá nào, về bị vợ la miết. Bởi những chuyến đi đó, tui dành theo dõi bọn chúng. Phải quan sát kỹ càng để không trình báo sai. Sau đó tui gọi điện về đồn, nếu điện không được, tui tức tốc đi thuyền về để báo ngay”. Cứ vậy, ông Nớ không nhớ nổi tổng cộng bao nhiêu lần nhờ ông mà các vụ đánh bắt cá bằng chất nổ đã không xảy ra. Và Đồn 356 đã truy bắt không đếm xuể tội phạm. Để rồi, không ít lần ông Nớ ấy bị hăm dọa, bị chặn đánh bởi nhóm người lạ mặt. Mà rồi ông vẫn không “chừa”, vẫn vững lòng rắn rỏi đấu tranh.
Căn nhà nặng tình quân dân
Với những đóng góp của mình, cách đây vài năm, ông Nớ được Bộ Tư lệnh mời về Hà Nội viếng thủ đô, đồng thời tặng bằng khen cho công tác phòng chống tội phạm biển. Đến nay, kỷ niệm về chuyến đi ấy vẫn nguyên vẹn một cảm giác mừng vui, xúc động trong lòng lão ngư chân chất. Ông khoe: “Nhận được lời mời này, tôi vinh hạnh lắm! Bởi mình dân lao động có biết gì thủ đô, biết nói chuyện sao với mấy người ngoài đó. Nghĩ vậy, đêm tui khóc ròng vì không biết san sẻ vinh dự này cho vợ con ra sao. Trằn trọc mãi, tui quyết định chia niềm vui bằng cách không mua vé máy bay ra Hà Nội như được “đài thọ” mà đi nhờ xe người khác. Rồi tiền đó tui dành đãi vợ con một bữa ra trò”. Chuyến đi ấy, với lão ngư Huỳnh Tấn Nớ còn là một cơ hội, hy vọng để thăm hỏi về người anh – liệt sĩ Huỳnh Ngọc, hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ mà đến nay, ông vẫn chưa tìm thấy di hài. Bảy đứa con của ông, theo gia cảnh đều buông tay bút để giữ tay chèo, theo cha rong ruổi khơi xa với nghề chài lưới. Hiểu tâm tư của ông, dẫu không khấm khá mấy nhưng các người con hễ tích cóp được dăm ba triệu là gom góp đưa cha để đi tìm mộ bác.
Cả cuộc đời làm lụng, điều ông Nớ băn khoăn nhất là không có được chỗ ở đàng hoàng cho vợ con. Căn nhà do cha mẹ để lại, cách biển chưa đầy 50 bước chân đã tả tơi theo gió biển, theo những mùa nước động. Cảm thông với hoàn cảnh lão ngư gan dạ, mới đây, Đồn 356 đã gom góp xây cất, trao tặng cho ông một căn nhà tình nghĩa thấm đượm tình quân dân. “Với tôi, đó là hạnh phúc, một vinh dự mà cả đời không dám ước mơ. Tôi mang ơn các chú biên phòng đã đến đây, người trộn hồ, người xây gạch… để hoàn thiện một chốn ở đàng hoàng cho các con tôi”, ông Nớ bùi ngùi…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
| Đặt chân vào căn nhà nặng tình dân quân ấy, không khỏi choáng ngợp bởi vô số bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP, UBND tỉnh… trao tặng ông Huỳnh Tấn Nớ cho thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng chất nổ khai thác hải sản. |


Bình luận (0)