Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Khai mạc Cúp bóng chuyền Hùng Vương năm 2009: VTV Bình Điền Long An vào chung kết

Tạp Chí Giáo Dục

Sau một năm gián đoạn, Cúp bóng chuyền Hùng Vương lần thứ 3 đã khai mạc tối qua 2-4 tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) với sự tham dự của 4 đội nam và 4 đội nữ xuất sắc nhất ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2009. Mặc dù không có đội chủ nhà thi đấu song tối qua Nhà thi đấu Việt Trì đã chật cứng với hơn 3.000 khán giả.

Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An vui mừng sau khi giành vé vào chung kết.

Trận khai mạc Cúp Hùng Vương 2009 giữa VTV Bình Điền Long An và VietsovPetro tưởng như sẽ kết thúc nhanh chóng với phần thắng 3-0 nghiêng về các cô gái đến từ Long An nhưng đã xảy ra chút bất ngờ, căng thẳng và hấp dẫn kể từ ván đấu thứ ba trở đi.

Liên tục trong cả 3 ván đầu, VietsovPetro mới là đội bóng liên tục dẫn điểm nhờ vào sự xuất sắc của 2 chủ công Ira Maricova và Nguyễn Thị Ngoan, lẫn sự nhanh nhẹn từ phụ công Trà Giang.

Thế nhưng, các mũi tấn công của VietsovPetro đã không kéo dài được sự sắc sảo khi VTV Bình Điền Long An bám chắn tốt và 2 chủ công của họ là Diệu Châu và Utaiwan Kaensing (Thái Lan) với những cú đánh chắc nịch, cộng thêm những pha đánh nhanh giữa lưới của phụ công Ngọc Hoa đã lật ngược được điểm số.

Với lực lượng đồng đều hơn, VTV Bình Điền Long An nắm quyền chủ động của trận đấu khá nhanh để vươn lên thắng khá nhanh 2 ván đầu 25/18 và 25/16.

Tuy nhiên, bước vào ván 3, VietsovPetro có sự thay đổi mang tính quyết định khi đưa cây chuyền 2 cựu số 1 Việt Nam Đặng Thị Hồng (Bưu điện Hà Nội cũ) vào sân.

Ngay thời điểm nhập cuộc, Đặng Thị Hồng đã chuyền lật đật khiến đội bóng của mình thua thêm 1 điểm. Thế nhưng, sau đó bản lĩnh của cây chuyền 2 kỳ cựu này đã giúp đội bóng ngành dầu khí lật ngược ván đấu khá ngoạn mục.

Không chỉ có những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội, mà Đặng Thị Hồng còn là một trong số ít ỏi cây chuyền 2 có khả năng bỏ nhỏ ghi điểm hiệu quả. Từ thế bị dẫn trước 17/19, khi có Hồng vào sân VietsovPetro đã san hòa 22/22 và dẫn một lèo lên 25/22 một phần nhờ sự lỏng lẻo từ các cầu thủ đối phương.

Đáng tiếc ở ván thứ tư, sự xuất sắc của Hồng không cứu vãn được thế trận khi các pha dứt điểm của đồng đội thường xuyên bị bắt bài, thậm chí có khá nhiều pha đánh bóng hỏng nên đã thua tiếp 21/25.

Chung cuộc, Bình Điền Long An thắng 3-1 giành chiếc vé đầu tiên vào trận chung kết nữ, gặp đội thắng trong cặp đấu Bộ Tư lệnh Thông tin Trust Bank – Giấy Bãi Bằng vào tối nay (3-4).

Sẽ là cuộc tái đấu hấp dẫn nhất, nếu VTV Bình Điền Long An gặp ĐKVĐ Bộ Tư lệnh Thông tin Trust Bank, đội bóng đã tới sân tối qua và xem rất kỹ từng điểm mạnh, yếu của đối thủ.

Ở trận bán kết nam diễn ra giữa Tràng An Ninh Bình và Hoàng Long Long An 3-2.

Thanh Phong (theo SGGP)

Bình luận (0)