Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Khám phá nhà hàng sâu nhất thế giới

Tạp Chí Giáo Dục

Thành phố Eilat, ở phía cực nam của Israel, kề cận với Jordan, được mệnh danh là thiên đường của môn lặn biển, nơi đây có bãi cát trắng, biển xanh, nắng vàng, có những bãi san hô tuyệt đẹp.
Nhà hàng Ngôi sao biển Đỏ nhìn từ xa
Nhưng không phải ai cũng biết lặn biển để tận hưởng cảm giác đàn cá tung tăng vây quanh mình, để tận mắt ngắm nhìn những rặng san hô lung linh, đáy biển huyền bí… Chính vì vậy, người Israel đã xây 1 nhà hàng khách sạn dưới đáy biển Đỏ cho tất cả những du khách đến đây đều có thể cảm nhận vẻ đẹp từ lòng biển…
Khách sạn dưới nước “Ngôi sao của biển Đỏ” này có độ sâu nhất trên thế giới, chắc chắn sẽ đem đến cảm giác lạc giữa thủy cung cho du khách đặt chân đến đây.

Phần mặt nổi của nhà hàng
Từ xa xa, không ai ngờ rằng đó là khách sạn dưới nước, mà chỉ tưởng là 1 nhà hàng thủy tạ xây trên mặt biển bình thường, nhưng khi bước vào bên trong cũng chỉ là 1  nhà hàng với sức chứa khoảng 90 người, có thể ngồi đó vừa thưởng thức hải sản vừa ngắm nhìn biển cả. Đang lúc thất vọng, thì bỗng nhiên phát hiện ở góc nhà hàng có 1 cầu thang dẫn lối xuống, lối đi vòng vòng, dường như cố tình tạo thêm cảm giác huyền bí cho những du khách thích khám phá, phút chốc chúng tôi đã có mặt ở độ sâu 6m so với mặt nước biển.

Phần dưới đáy biển
Hóa ra nhà hàng gồm 2 tầng, tầng trên mặt biển và tầng dưới biển sâu. Xung quanh tầng dưới đáy biển được gắn 62 tấm kính để du khách có thể nhìn toàn cảnh dưới đáy biển, phần nền khách sạn được đổ đầy cát biển, để du khách có thể cảm nhận mình ngay dưới đại dương. Tầng dưới biển này có sức chứa 105 khách, ngồi sát bên cửa sổ thưởng thức hải sản, xem đàn cá đủ màu bơi lượn quanh cửa kính, xa xa những rặng san hô đủ màu…khiến du khách ngất ngây như lạc giữa chốn thủy cung. Ban đêm nhà hàng cũng sẽ tắt bớt đèn, chuyển sang ánh đèn mờ ảo, để vừa không làm kinh động đến các sinh vật dưới đáy biển vừa để du khách cảm nhận sự bình yên, tĩnh mịch của biển cả về đêm.

Bên trong nhà hàng với những chiếc ghế hình con sứa, đèn hình bạch tuộc…làm cho du khách như lạc vào thủy cung
Nhà hàng mở cửa đến 1 giờ sáng, mỗi khách đến đây trung bình tốn 30 đến 50 USD, giá cả cũng không mắc so với các nhà hàng dưới biển khác trên thế giới.
Ở các nơi khác, cũng có nhà hàng dưới biển, nhưng ông chủ cho biết, đây là nhà hàng dưới biển có độ sâu nhất thế giới, giá cả cũng rẻ hơn so với những nơi khác. Do sâu dưới biển, nên nhiệt độ quanh năm ở 22-24 độ C rất thoải mái, mát mẻ…chắc chắn sẽ mang đến những giây phút tuyệt vời nhất cho du khách đặt chân đến “Ngôi sao biển Đỏ” này.
Gia Quyền (Theo Nhân dân báo)

Bình luận (0)