Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khán giả… ngán Một ngày không có em

Tạp Chí Giáo Dục

Dù đã trải qua một khoảng thời gian khá dài đồng hành cùng bộ phim nhưng bước vào thời điểm sắp kết thúc, không ít khán giả cảm thấy chán ngán.

Phần đông người xem nhận định, phim chỉ hay đến tập… 40. Những tập sau lòng vòng, nội dung thiếu điểm nhấn…

Phim đề cập đến cuộc sống của lớp trẻ sau năm 1975. Điển hình là nhân vật My – một cô gái trẻ đầy nghị lực. My sinh ra đúng vào ngày cha cô bỏ nhà theo người đàn bà khác, cùng lúc cô lạc mất người anh trai. Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó và nhiều biến cố nhưng My đã vượt mọi trở ngại để học tập, làm việc… Nỗ lực của My cũng đã được đáp trả xứng đáng bằng không ít thành công. Đấy là những nét chung. Nhưng đi vào tình tiết, khán giả khó thấy đồng cảm.

Nhân vật chính “rớt điểm”

Huyền Trang (sinh viên năm 3, Trường ĐH KHXH&NV) nhận xét: “Hình tượng My thực sự góp phần thúc đẩy nghị lực vươn lên của giới trẻ. Nhưng trong phim có nhiều điểm không thực tế. Chẳng hạn My là con nhà nghèo mà ăn mặc “hơi bị” mô-đen”… Cái khán giả muốn thấy là vẻ đẹp tâm hồn của My nhưng dường như họ vẫn chưa được thỏa nguyện. Nhiều khán giả cũng cho rằng, vai diễn có vẻ hơi “nặng” so với diễn xuất của Trương Quỳnh Anh.

Vai My chưa thực sự tạo được ấn tượng trong khán giả. Ảnh: Motngaykhongcoem.comKịch bản đã tạo được khá nhiều tình huống với mục đích đẩy nhân vật “nổi trội” lên. Nhưng các tình huống chưa “sâu”, giải quyết chưa thuyết phục. Chẳng hạn, tình huống giận hờn giữa My và người yêu là Hoàng (do Huỳnh Đông đóng) không mới, tạm xem được. Đó là tình huống xảy ra khi My phát hiện ra những tấm ảnh “đáng ngờ” giữa Hoàng và người yêu cũ. Sau đó là thái độ giận dữ quyết liệt của My. My cự tuyệt mọi lời giải thích của người yêu. “Cuộc chiến” giữa hai người dần được đẩy lên đỉnh điểm. Khán giả chờ đợi một cách giải quyết thuyết phục. Nhưng tác giả đã để người xem hụt hẫng khi dừng “cuộc chiến” theo cái cách My bỏ chạy, Hoàng rượt theo. Rồi Hoàng bị chiếc xe “quẹt” ngã, chấn thương chân. My quay lại đỡ người yêu, thế là hòa! Ý đồ như thế chỉ giải quyết được tình huống lúc đó. Còn “sâu” và “xa” hơn, bằng cách đó dễ biến My thành người chỉ biết mỗi việc… giận và quá dễ… cho qua. Rốt cuộc, chuyện tình tay ba này chỉ còn là “phiền phức” riêng của Hoàng và người tình cũ. Và My thì có vẻ như bị “gạt” ra bên lề.

Những tập về sau, My diễn xuất “khắc khổ” và thiếu tự nhiên. Gương mặt lúc nào cũng buồn bã. Có thể mối quan hệ thân thiết yêu không ra yêu, anh em không ra anh em giữa My và Việt (do Lương Thế Thành đóng) nằm trong ý đồ của kịch bản. Nhưng cách diễn xuất chưa “chín” của hai nhân vật này khiến người xem khó chịu vì cái kiểu “mập mờ” này dù khán giả đã đoán biết My và Việt là hai anh em từng thất lạc. Nhiều khán giả bức xúc… la làng trước điều “vô lý” trong chi tiết đám ma cậu Thùy mà Việt lại “lăng xăng” bên My trong khi lẽ ra phải dành tình cảm quan tâm đó cho người yêu mình mới phải.

Nhân vật phụ lại là… chính

Trong khi các nhân vật chính ngày càng mờ nhạt thì các nhân vật phụ trong phim lại chiếm được cảm tình của khán giả. Giọt nước mắt của My không khiến người xem động lòng bằng cái cảnh ông Hiển (Trung Dân thủ vai) khóc nức nở sau cái chết của con trai. Cũng là diễn xuất nhưng khán giả cảm thấy ông Hiển “khóc thật”, đau đớn thật, thể hiện được cái hồn nhân vật. Hai nhân vật mà khán giả mến mộ nhất trong phim là Nhiên (Hải Hùng đóng) và ông Thông (Quyền Linh thủ vai). Có người tiếc nuối: “Sao lại để nhân vật Nhiên chết sớm quá? Trong khi vai diễn của Nhiên gợi cho khán giả có nhiều cái để xem. Đóng tỉnh đã khó, đóng khùng còn khó hơn. Nhưng trong phim, Hải Hùng đã “khùng” rất… tự nhiên. Trở lại sau ba năm vắng bóng, Quyền Linh thực sự làm khán giả bất ngờ với vai ông Thông chợ búa nhưng chân chất. Ai cũng phải bật cười trước cách nói ngồ ngộ của ông với người mình yêu: “Nhìn Hương nhớ heo, nhìn heo nhớ Hương…”. Khán giả đón đợi xem cá tính ngồ ngộ của ông Thông không chỉ để cười. Họ trân trọng nỗ lực của Quyền Linh trong tìm tòi và thể hiện lối diễn xuất mới. Đã có mặt trong rất nhiều bộ phim nhưng ở Một ngày không có em, sự xuất hiện của anh vẫn có sức hút lớn.

Ý kiến người xem

“Lỡ mất công xem từ đầu, giờ ráng xem cho hết. Nhưng thật sự mình thấy phim nên kết thúc sớm đi. Kéo dài mà không hay, kém hấp dẫn thì càng làm giảm giá trị của bộ phim. Một bộ phim hay, sau khi kết thúc phải đọng lại trong người xem điều gì đó suy nghĩ và vương vấn” – K.L (nhân viên tổng đài điện thoại) nhận định. Một khán giả khác cũng dự đoán: “Cuối cùng thì mọi người đều nhận ra My và Việt là hai anh em ruột. Do đó, mọi hiểu lầm coi như tan biến. Nếu phim diễn biến đúng theo hướng này thì kịch bản quá lạm dụng tình tiết “chìa khóa” để gây mâu thuẫn đến đỉnh điểm rồi lại giải quyết cực kỳ đơn giản. Người xem chắc chắn cảm thấy hụt hẫng”…

Phim vẫn đang tiếp tục được trình chiếu trên kênh HTV7 vào các tối trong tuần từ thứ tư đến chủ nhật. Khán giả thì lại nóng lòng mong phim kết thúc sớm…

MÊ TÂM

Bình luận (0)