Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khán giả thỏa lòng với Super Show 3 ở Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Tối 7/5, tại Bình Dương, dưới cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn bạn trẻ Việt Nam và các nước hài lòng khi được trọn vẹn hòa mình vào show diễn cuồng nhiệt, đạt đẳng cấp quốc tế của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior.

Từ chiều 7/5, sân vận động Gò Đậu, Bình Dương đã sôi động với những gian hàng bán quà lưu niệm, que dạ quang và nhiều vật phẩm như túi xách, thú nhồi bông… gắn liền với chương trình biểu diễn của Super Junior tại Việt Nam. Càng về sát giờ diễn của nhóm, lượng fan đổ về càng đông. Dù vậy, không hề diễn ra cảnh chen lấn, xô đẩy ồn ào hay hỗn loạn. Các fan trật tự xếp hàng để tiến vào khu vực sân khấu chính. Họ cùng chụp ảnh lưu niệm, chuyện trò sôi nổi trong khi chờ đợi Super Show 3 khai màn với không khí thoải mái, thân thiện, phong cách "xì tin".

Khán giả cuồng nhiệt với Super Show 3 nhưng vẫn giữ được ổn định. Ảnh: Thất Sơn

Đêm diễn của các chàng trai Hàn Quốc khai màn rất đúng kế hoạch, cho thấy công tác tổ chức khá chặt chẽ của chương trình. 19h, toàn bộ khu vực sân khấu và khán đài của sân vận động Gò Đậu chìm trong biển xanh sapphire. Fan reo hò cuồng nhiệt để chào đón chàng Dong Hae bay từ phía dưới sân khấu lên, cùng cả nhóm mở màn bằng bài hát

Sorry, sorry

quen thuộc.

Trong gần 3 giờ, SuJu hát liên tục hơn 30 bài, gồm nhiều bài làm nên tên tuổi của nhóm như: Super Girl, Sorry Sorry, Bonamana, Don’t Don, I’ll be there, Cooking Cooking, No others, It’s has to be you, Rokkugo Ở không ít bài, các fan dễ dàng nhận ra SuJu hát nhép. Bù lại, các chàng trai cống hiến cho khán giả những màn vũ đạo hết mình, đẹp mắt, nhuần nhuyễn kèm thêm những pha tự đánh đàn guitar, piano điệu nghệ, nên hoàn toàn chiếm được cảm tình của các fan.

Thành viên Si Won gắn đôi cánh thiên thần trong một tiết mục biểu diễn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

So với một vài show diễn quốc tế gần đây được tổ chức ở Việt Nam như của Air Supply, Backstreet Boys…, xét riêng về mức độ dàn dựng sân khấu, âm thanh và ánh sáng, đêm Super Show 3 thật sự khiến các fan của nhóm nhạc Hàn này cảm thấy tự hào, mãn nhãn về nét hoành tráng. Sân khấu được dựng cách mặt đất khoảng hơn 2 m, có chiều dài khoảng 40 m, 3 hướng quay mặt về 3 phía khán đài, trang bị 3 màn hình led lớn. Trên không gian mở và thoáng đãng, các thành viên Super Junior có thể chia đều ra nhiều góc sân khấu để chạy, nhảy và biểu diễn với nhiều màn tung hứng, phối hợp vũ đạo đặc trưng của nhóm. Ngoài ra, cách thiết kế sân khấu khá cao so với mặt đất tạo thành một hầm hậu trường mang đến hiệu ứng hình ảnh tốt mỗi lần có ca sĩ bay từ dưới lên hoặc từ trên sân khấu dần sụt xuống và "biến mất" ở bên dưới.

Dù nhiều thành viên, nhóm vẫn phối hợp với nhau rất ăn ý. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Thêm vào đó, SuJu tiếp tục tận dụng những chiêu tưởng như khá quen thuộc của nhóm ở nhiều tour diễn trước đây để khiến hàng nghìn fan tại sân vận động Gò Đậu gần như phát cuồng vì phấn khích. Các chàng trai không chỉ thân mật giao lưu với khán giả bằng các thứ tiếng Trung, Việt, Hàn, Anh mà còn ném nước suối, bánh, bóng và đồ chơi về khán đài như cử chỉ thân thiện với người xem. Bù lại, các fan cũng tung đầy thú nhồi bông lên sân khấu để tặng thần tượng của mình.

Các "oppa" đẹp trai cũng pha lắm trò hài hước với phong cách tự nhiên, thoải mái như giả làm rùa rụt cổ, giả gái trên nền nhạc Poker Face của Lady Gaga và Singles Ladies của Beyonce. Phong cách dễ thương của họ cùng sự hưởng ứng, cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả khiến chương trình không có một phút trầm lắng từ khi mở màn cho đến khi kết thúc, dù diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt.

Lực lượng bảo vệ khá đông nhưng tỏ ra không vất vả vì fan giữ trật tự tốt. Ảnh: Thất Sơn

Đúng như lời của trưởng nhóm Lee Teuk bày tỏ về lần thứ hai gặp gỡ fan ở Việt Nam: "Thời tiết ở đây rất nóng, nhưng tình cảm mà các bạn dành cho chúng tôi còn nóng hơn nữa. Cám ơn các bạn rất nhiều, chúng tôi yêu mọi người", khán giả đã góp phần tạo nên sự hoành tráng và thành công của đêm diễn. Ở khán đài Super Show 3, đội ngũ bảo vệ, vệ sĩ và công an được sắp xếp khá nhiều. Tuy vậy, lực lượng này không phải làm việc vất vả. Các fan ngồi đông nghịt khán đài và sẵn sàng hò hét liên tục đến khản cổ, gào thét gọi tên thần tượng, nháo nhào giơ tay chụp các món quà được ném từ sân khấu xuống, nhưng họ vẫn giữ được trật tự, không dẫn đến tình trạng ngất xỉu, hỗn loạn như ở đêm MTV Exit, cũng có sự góp mặt của Super Junior, vào cuối tháng 3 năm ngoái.

Sau lời chào tạm biệt rất tình cảm của nhóm SuJu trên sân khấu, không ít bạn trẻ đứng khóc trong mưa vì phải tạm biệt đêm nhạc trong mơ của mình. "Fan của SuJu ở Việt Nam chưa thật sự cuồng bằng fan SuJu ở Singapore hay Indonesia, nhưng tôi và nhóm bạn của tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng với chương trình tối nay ở Việt Nam. Nhờ show của SuJu, lần đầu tiên tôi và các bạn của tôi đến Việt Nam. Đây chắc chắn là kỷ niệm đẹp không thể nào quên của chúng tôi", cô bạn Rani, 26 tuổi, người Indonesia chia sẻ với VnExpress.net.

Gần 22h, chia tay SuJu trong cơn mưa rào, fan lũ lượt ra về vẫn trong tình trạng ổn định. Ban tổ chức chuẩn bị hơn hàng chục xe buýt loại 45 chỗ ngồi để phục vụ những fan ở xa. Chỉ cần đưa chiếc vé đêm nhạc là khán giả có một chỗ trên xe. Điều này giúp mau chóng giải tỏa ùn tắc giao thông sau đêm diễn, khép lại một show nhạc quốc tế được đánh giá thành công ở công tác tổ chức, dàn dựng.

Thất Sơn (theo VNE)
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bình luận (0)