Đối với các nghệ sĩ, điều họ sợ nhất là khán giả không thương mình, sợ nhất là không còn được phục vụ khán giả… Bởi vì tình cảm của khán giả dành cho người nghệ sĩ, đôi khi có nhiều tiền cũng không thể nào mua được…!

NSND Minh Vương trong ngày sinh nhật của mình
Tình cảm khán giả dành cho nghệ sĩ rất lớn
Có một ca sĩ nổi tiếng bị bệnh ung thư phải nhập viện. Bác sĩ cho biết: “Nếu sống chung với bệnh, anh sẽ sống được hơn 20 năm nữa với điều kiện anh ngừng ca hát và biểu diễn… Còn nếu anh phẫu thuật, anh sẽ ca hát, biểu diễn bình thường nhưng đổi lại, anh chỉ sống được khoảng 2-3 năm…”. Không cần suy nghĩ, nam ca sĩ trả lời liền: “Bác sĩ hãy phẫu thuật cho tôi đi, miễn tôi được hát, được diễn vài tháng cũng được… Chứ làm ca sĩ mà không được hát, không được biểu diễn phục vụ khán giả thì có khác nào như đã chết…”.
Nghe qua câu chuyện này, rất nhiều người đã không cầm được nước mắt… Đối với các nghệ sĩ, điều họ sợ nhất là khán giả không thương mình, sợ nhất là không còn được phục vụ khán giả…
Cho đến bây giờ, danh hài Bảo Quốc cũng không bao giờ có thể quên được câu chuyện của chính bản thân mình. Hồi ấy, ông và danh hài Duy Phương đi tấu hài về khuya, chở nhau trên xe máy ngang qua cầu Bình Triệu thì bị mấy tên cướp chặn đầu xe. Bất ngờ, một tên còn khá trẻ reo to: “Danh hài Bảo Quốc và Duy Phương tụi bây ơi. Thôi rút đừng cướp…”.
Bẵng đi một thời gian sau, danh hài Bảo Quốc có dịp đi diễn từ thiện cho một trung tâm cai nghiện, có một học viên cai nghiện đã đến gặp ông và nói: “Chắc chú không nhớ cháu đâu. Cháu là cái thằng cướp đã tha cho chú ở cầu Bình Triệu đó… Xem mấy vở hài chú đóng, cháu quyết tâm đi cai nghiện làm lại cuộc đời…”.

Cụ bà trên 80 tuổi lên sân khấu ôm hôn nghệ sĩ Ngọc Huyền
Lúc đó danh hài Bảo Quốc rưng rưng nước mắt vì nghề diễn của mình đã giúp cho một khán giả hồi sinh một cuộc đời mới… Ông thầm cảm ơn Tổ nghiệp…!
Mới đây, NSND Minh Vương đã mừng “Sinh nhật tuổi 45” của mình bên cạnh gia đình. Rất nhiều người thắc mắc, vì sao là “Sinh nhật tuổi 45”, bởi giới nghệ sĩ đều biết, NSND Minh Vương tuổi Dần, hiện đã 72 tuổi. Chuyện là thế này, 9 năm trước, NSND Minh Vương bị bệnh rất nặng, tưởng không qua khỏi. Nhưng phép mầu đã đến với Minh Vương khi có một thanh niên bị tai nạn giao thông rất nguy kịch, trong giờ phút hấp hối chàng thanh niên 36 tuổi này đã hiến 2 quả thận cho Minh Vương vì rất hâm mộ nam nghệ sĩ… Sau ca ghép thận thành công ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ trưởng ca mổ đã thông báo với Minh Vương “Kể từ giờ phút này, anh không còn là Minh Vương nữa mà giờ là Minh Vương 2”.
Từ đó đến nay, sức khỏe và giọng hát của Minh Vương cũng tốt hơn. Nếu chàng trai kia còn sống thì hiện đã ở tuổi 45. Cho nên Minh Vương chọn tuổi của chàng trai hiến thận làm sinh nhật cho mình. Chính nhờ có khán giả mà Minh Vương còn nhìn thấy được sân khấu lung linh…
“Được hôn con một lần, má có chết cũng vui!”
Năm 2019, NSƯT Ngọc Huyền về nước diễn vở “Dương Quý Phi”, có cụ bà trên 80 tuổi lên sân khấu ôm hôn Ngọc Huyền và nói: “Được hôn con một lần, má có chết cũng vui!”.
Được biết, dưới Đồng Tháp có một anh nông dân thu hoạch xong mùa lúa bỗng nhiên biến mất mấy ngày liền với số tiền bán lúa khiến vợ anh như điên như dại. Thì ra anh trốn vợ lên tận Sài Gòn để mua vé xem vở “Xử án Phi Giao” mà Ngọc Huyền hát ở đoàn cải lương Huỳnh Long. Xem nhiều suất liền, hết tiền anh mới quay về hứng chịu một “cơn bão tố” của vợ. Sau này, trong một lần trò chuyện, bạn bè hỏi anh sao gan quá vậy, anh cười bảo: “Nhờ gan vậy mà được gặp Ngọc Huyền, được nắm tay thần tượng một lần, giờ có chết cũng vui…”.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giao lưu cùng khán giả hâm mộ
Không biết những “ông hoàng” của các lĩnh vực khác như thế nào. Nhưng với “Ông hoàng cải lương Hồ Quảng” Vũ Linh, đến nay vẫn còn một sức hút kinh khủng đối với người mộ điệu cải lương. Bất cứ ở sân khấu nào, chỉ cần Vũ Linh xuất hiện là mọi thứ trở nên đáng xem… Chỉ cần Vũ Linh cất giọng, khán giả như bị hút hồn.
| Các nghệ sĩ khi kể lại những câu chuyện này đều rưng rưng nước mắt… Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi vì danh hiệu cao nhất của người nghệ sĩ được đo bằng tình yêu thương của khán giả…”. |
Bản thân người viết bài này, mấy chục năm trước cũng đã từng chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt từ đôi vợ chồng người cô ruột vì quá hâm mộ Vũ Linh. Hồi ấy, nhà cô có cái máy cassette, từ sáng tới chiều, cô chỉ bật mỗi vở cải lương “Độc thủ đại hiệp” có nghệ sĩ Vũ Linh đóng vai Phương Cương bị chặt đứt một cánh tay. Chồng cô kêu đổi tuồng khác, cô không chịu. Hai vợ chồng cự cãi thế là ông chồng tức quá đập nát cái máy cassette.
Một thời gian sau, cô dành dụm hơn một cây vàng, mua cái ti vi màu 14 in. Cô coi không sót vở nào có Vũ Linh. Có lần ti vi phát vở “Trâm hoa mai”, Vũ Linh vào vai Hào Trình, Ngọc Huyền vai Bạch Diễm Sương, cô vừa xem vừa hun lên mặt Vũ Linh… qua cái màn hình ti vi. Chồng cô nhìn thấy, cơn ghen nổi lên nên tiếp tục đập nát cái ti vi. Cô giận, bỏ nhà đi đâu mấy bữa rồi trở về đi làm kiếm tiền mua ti vi khác.
Cho tới bây giờ, cô vẫn thần tượng Vũ Linh. Cô vẫn thường mơ ước, được gặp Vũ Linh ngoài đời một lần rồi chết cũng vui…”.
Anh Khôi

Bình luận (0)