Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Khán giả thương mình, thì còn sân khấu lung linh…”

Tạp Chí Giáo Dục

“Khi mình may mắn còn sức khỏe, còn được ăn cơm của Tổ nghiệp thì hãy cống hiến hết mình cho khán giả… Bởi vì sự nổi tiếng, danh hiệu cao nhất của người nghệ sĩ chính là tình yêu thương của khán giả! Như câu hát trong bài “Bậu ơi đừng khóc” là “Khán giả thương mình, thì còn sân khấu lung linh…” – NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM đã chia sẻ như thế!

Đông đảo khán giả là chị tiểu thương, anh bán vé số, chú xe ôm, anh em hậu đài các sân khấu… xếp hàng trật tự vào viếng cố NS Quý Bình 

Tình thương của khán giả dành cho các cố nghệ sĩ

Trước khi được thủy táng ở biển Cần Giờ, tro cốt của cố NSƯT Quý Bình được đặt tại chùa Đức Quang (quận 4, TP.HCM) đến 49 ngày để cho nhiều khán giả ở xa kịp đến viếng anh.

Suốt quãng thời gian đó, rất nhiều đồng nghiệp cũng đã đến chùa Đức Quang thắp hương Quý Bình, ôn lại những kỷ niệm cũ. Đặc biệt là đông đảo khán giả yêu mến anh từ khắp mọi miền đất nước cũng ghé thăm anh, thật ấm lòng. Trên bàn thờ anh lúc nào cũng tràn ngập hoa, trái cây, bánh của đồng nghiệp và khán giả. Có một chị khán giả là công nhân tên Cầm, nhà ở Biên Hòa – Đồng Nai đã nghỉ làm một bữa để đón xe buýt lên từ rất sớm. Chị nghẹn ngào: “Tôi đã từng được nắm tay Quý Bình khi anh về quê tui hát cúng dường Phật đản cho ngôi chùa gần nhà tôi nhiều năm trước. Hôm nghe tin anh mất, tôi bận đi làm nên mãi hôm nay mới lên viếng anh được!”.

Không chỉ có chị Cầm, mà hôm đám tang Quý Bình ở nhà tang lễ, có rất nhiều khán giả là chị tiểu thương, anh bán vé số, chú xe ôm, anh em hậu đài các sân khấu, đoàn phim… cũng đã đến xếp hàng trật tự chờ được vào viếng Quý Bình!

Năm 2022, khi Quý Bình ở Hà Nội trở về với chiếc HCV vai ông Thân trong vở “Câu hát tìm nhau” tại Liên hoan Sân khấu Thủ Đô, anh chia sẻ: “Khán giả ngoài Bắc thương nghệ sĩ trong Nam mình lắm. Thật xúc động vô cùng. Tình cảm ấy có bao nhiêu tiền mình cũng không thể nào mua được”.

Tình cảm yêu thương của khán giả dành cho cố NSƯT Quý Bình trong suốt thời gian qua cho dù có nhiều tiền cũng không thể nào có thể mua được!

Dù hiện tại tro cốt của Quý Bình đã hòa cùng biển cả Cần Giờ nhưng tình cảm yêu thương của khán giả dành cho anh sẽ không bao giờ đặt dấu chấm hết.

Còn nhớ lúc cố NS Lê Bình bệnh nặng, nằm điều trị ở Bệnh viện 175, có rất nhiều khán giả đến thăm Lê Bình. Hy hữu nhất có đôi vợ chồng khiếm thị, không biết bằng cách nào đã dẫn dắt nhau đến tận giường bệnh trên lầu một để tặng Lê Bình “chút quà” gọi là cổ vũ tinh thần. Số tiền ấy không nhiều nhưng cũng đã khiến NS Lê Bình bật khóc vì quá cảm động.

Trong ngày giỗ thứ 2 của cố NSƯT Vũ Linh vừa qua, xuất hiện 2 vị khán giả rất đặc biệt. Đó là chị Kim Liên, 53 tuổi, bị khiếm thị, thần tượng “Ông hoàng cải lương Hồ Quảng” Vũ Linh từ nhỏ, chị nghe không sót vở nào có nghệ sĩ Vũ Linh đóng. Khi hay tin thần tượng mất, chị đã khóc mấy ngày liền. Trong ngày giỗ thứ 2 của cố NSƯT Vũ Linh, chị và người nhà của mình đã đón xe từ Bình Thuận vào TP.HCM để thắp cho thần tượng một nén hương rồi lặng lẽ đón xe trở về quê ngay trong đêm… Cũng trong ngày này, cụ bà bán vé số 75 tuổi ở An Sương, quận 12, TP.HCM đi xe ôm xuống nhà cố NS Vũ Linh. Lần này ngoài mang những bức ảnh có chữ ký của thần tượng mà cụ đã gìn giữ hơn 10 năm qua, cụ còn mang một xâu bánh ú xuống để thắp hương lên bàn thờ NS Vũ Linh… Cả hai hình ảnh ấy khiến cho mọi người có mặt đều vô cùng xúc động!

NSƯT Đại Nghĩa và mẹ lúc sinh thời

Nén nỗi đau đi diễn

Mới đây, khi thấy NSƯT Đại Nghĩa xuất hiện trong buổi lễ chiêm bái Xá lợi Đức Phật, khán giả đều xúc động rưng rưng nước mắt. Bởi lẽ chỉ vài giờ trước đó, NSƯT Đại Nghĩa đã trải qua cú sốc rất lớn, mẹ anh qua đời vào sáng cùng ngày. Đối diện với nỗi mất mát to lớn này, anh vẫn gắng gượng làm tròn vai trò MC trong buổi lễ chiêm bái Xá lợi Đức Phật để giữ trọn trách nhiệm nghề nghiệp cũng như tâm nguyện với đạo. Anh đã không để nỗi đau riêng của mình ảnh hưởng đến chương trình thiêng liêng chung. Chỉ khi cất tiếng hát về mẹ, NSƯT Đại Nghĩa mới không kìm được cảm xúc đã để những giọt nước mắt rơi…

Trước đó một ngày, khi mẹ anh đang hôn mê ở Bệnh viện Thống Nhất vì đột quỵ, NSƯT Đại Nghĩa vẫn có mặt trong hai suất diễn “Lệ Chi viên” và “Tấm Cám đại chiến”. Anh đã cố gắng làm tròn vai diễn phục vụ khán giả. Nhưng phía sau cánh gà, anh ngồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi lo vì không biết mẹ mình có hồi tỉnh lại hay không?

“Nghề hát có nhiều điều lạ lắm! Có nhiều nghệ sĩ chết trên sân khấu vẫn nở nụ cười mãn nguyện… Nhiều nghệ sĩ diễn được trên sân khấu trong tình cảnh éo le người thân mất như thế là đầy trách nhiệm với nghệ thuật, với khán giả thật đáng trân trọng!” – NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết!

Đời nghệ sĩ, những câu chuyện nén nỗi đau vào lòng như thế này đâu phải là chuyện hiếm… Như ngày 26-3-2023, nghệ sĩ Duy Sơn – ba của NSƯT Võ Minh Lâm đột ngột qua đời. Tuy nhiên, tối đó, Võ Minh Lâm vẫn lên sóng truyền hình trực tiếp chương trình “Vầng trăng cổ nhạc” cùng NS Ngọc Đợi vì lịch diễn đã lên từ trước, anh không thể làm ảnh hưởng đến chương trình… Tối đêm đó, Võ Minh Lâm hát xong lên xe về Thủ Đức thọ tang ba mà nước mắt chảy dài… Hôm đó, mọi người ai cũng khóc cùng anh!

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng vậy, ngày ba anh mất buồn vô tận nhưng anh đã nhận lời đi quay chương trình “Ca sĩ giấu mặt” của ca sĩ Uyên Trang nên không thể nào vắng mặt. Quay xong anh ra sau hậu trường ngồi khóc ngon lành. Các đồng nghiệp nhìn thấy, hỏi ra mới biết ba anh mất nên tối đó đã ghé thắp nhang cho ba anh…

NS Thanh Thủy kể, cả hai lần ba và mẹ của chị mất cũng là thời điểm chị có lịch diễn hài. Chị nhớ đêm đó, chị ngồi bên mẹ, cầm tay theo dõi từng nhịp mẹ thở. Đến 6 giờ sáng, mẹ mất, trong khi đó chị có suất diễn lúc 9 giờ. Gạt nỗi đau thương, chị lên TP.HCM diễn kịch, xong quay về quê lo tang sự cho mẹ. “Tôi giữ kín tin mẹ qua đời, nén nỗi đau hoàn thành suất diễn thứ nhất. Đến 16 giờ, suất diễn thứ hai, NS Phi Nga diễn thay, đoàn mới lên xin lỗi khán giả” – chị nhớ lại.

Trước đó, NS Thanh Thủy nghe tin cha mất khi đang diễn ở Đà Nẵng. Chị diễn hài kịch cùng NS Hoài Linh, khiến cho nam nghệ sĩ không dám nhìn vào mắt chị.

“Lúc đó đầu óc tôi không tỉnh táo nên khi diễn tôi cố gắng nhớ từng câu thoại, đến khi khán giả cười mới biết mình diễn trúng” – NS Thanh Thủy nghẹn ngào!

Anh Khôi

Bình luận (0)