Lâu nay, phim về đề tài nhà giáo vẫn được xem là một dấu lặng của điện ảnh Việt Nam khi số lượng phim có đề tài này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Diễn viên Hồng Ánh và Nguyễn Hậu trong phim Thung lũng hoang vắng
Nhiều bộ phim rất xúc động về tình thầy trò
Nghề giáo là một trong những nghề được xã hội tôn vinh và trân trọng nhất. Vì vậy, đây là một ngành nghề nhận được sự quan tâm của nhiều nhà làm phim nhưng đáng tiếc, phim về đề tài nhà giáo chưa thật sự có nhiều bộ phim đủ sức bật để chạm đến trái tim khán giả. Đã có nhiều bộ phim xúc động về tình thầy trò từng “gây bão” ngoài rạp. Tuy nhiên, điều đáng nói đó hầu hết là những phim nước ngoài.
Trong khi các nghề khác đã trở thành đề tài quen thuộc của phim Việt, thậm chí nghề công an, bác sĩ… liên tục có những seri phim thì phim về nhà giáo lại quá khan hiếm. Ngay cả dịp 20-11, vốn chưa bao giờ được xem là “thời điểm vàng” của phim Việt, lại ít phải cạnh tranh với phim “bom tấn” của nước ngoài, cũng không có mấy phim nhà giáo của điện ảnh Việt Nam được ra rạp.
Nhắc đến phim về đề tài này, không thể không nhắc đến những bộ phim như: Bao giờ cho đến tháng Mười, Chiến dịch trái tim bên phải, Nhất quỷ nhì ma, Giải cứu thần chết… Tuy nhiên, nếu nhận xét một cách khách quan thì có vài bộ phim đúng nghĩa là dành cho tuổi teen chứ cũng chưa thể xếp là phim về đề tài nhà giáo, chẳng hạn như Chiến dịch trái tim bên phải.
Trong dòng phim về đề tài nhà giáo, Tuổi thần tiên (Cu Tí và cô giáo Mai) được xem là một bộ phim rất xúc động về tình cô trò. Vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, phúc hậu của Hiền Mai (vai cô giáo Mai) đã chinh phục trái tim của biết bao khán giả. Có thể nói, diễn viên Hiền Mai đã hóa thân vào một nhân vật cô giáo rất thành công trong bộ phim của đạo diễn Phan Hoàng. Sau vai diễn này, chị được nhiều người gắn cho cái tên “cô giáo Mai”. Ra đời đã khá lâu nhưng Tuổi thần tiên vẫn được xem là một dấu ấn đậm nét trong dòng phim về đề tài nhà giáo. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ cho thấy sự thành công của Tuổi thần tiên dù bộ phim này được sản xuất trong giai đoạn công nghệ điện ảnh, truyền thông, mạng xã hội chưa phát triển.

Cảnh trong phim Cu Tí và cô giáo Mai (ảnh tư liệu)
| Trong phim Việt, một số phim không nghiêng hẳn về đề tài nhà giáo mà đôi khi chỉ cần một bộ phim hay có nhân vật nhà giáo được xây dựng hợp lý đã cũng được khán giả hào hứng đón nhận. Đó là những thầy cô tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh và có cá tính khác nhau. Tất cả đều được khắc họa chân thực trên màn ảnh nhỏ của phim Việt. |
Hình ảnh các nhà giáo tận tụy được khắc họa rất đời thường và cảm động trong bộ phim điện ảnh Thung lũng hoang vắng của nữ đạo diễn Phạm Nhuệ Giang. Chuyện phim nói về tấm lòng của hai cô giáo trẻ là Giao và Minh dưới miền xuôi lên xóa mù chữ ở một ngôi trường trên rẻo cao do ông Tành làm hiệu trưởng. Trải qua những thiếu thốn trăm bề, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và nỗi cô đơn tột cùng khi tuổi thanh xuân phơi phới… nhưng hai cô giáo trẻ này đã trụ lại. Bộ phim đã được chọn đi tham gia rất nhiều liên hoan phim trong và ngoài nước, đồng thời được trao nhiều giải thưởng lớn cho ê-kíp làm phim. Diễn viên Hồng Ánh chia sẻ: “Dù không phải là lần đầu tiên vào vai cô giáo nhưng với cô giáo Giao trong Thung lũng hoang vắng, tôi yêu thích thật sự và “sống” với nhân vật như chính bản thân mình. Có lẽ nhờ thế mà tôi nhận được giải Bông sen vàng năm 2008 cho vai diễn này. Tôi muốn thông qua vai diễn này, khán giả sẽ hiểu và thông cảm hơn về thiên chức của nhà giáo. Thời gian qua, mặc dù tôi không trực tiếp đứng lớp giảng dạy nhưng tôi vẫn thường truyền kinh nghiệm cho các diễn viên trẻ theo phương pháp mà tôi tiếp thu được ở những người thầy của mình”.
Bộ phim Người đánh trống trường (dài 9 tập, đạo diễn Quang Đại, TFS sản xuất) đã phát sóng trên HTV9 cũng nhận được rất nhiều lời khen. Từng chứng kiến những đứa trẻ nông thôn quê mình thất học nên anh thương binh tên Đó và ông Tâm quyết tâm xây dựng ngôi trường Mỹ Phước để cho lũ trẻ đến trường học. Dù còn mang trong đầu viên đạn không thể lấy ra – vết thương khi Đó còn trong quân ngũ, anh vẫn tình nguyện làm người đánh trống trường. Thông qua bộ phim, đạo diễn đã khắc họa thành công những con người bình thường như Đó, cô giáo Hạnh, thầy hiệu trưởng Tâm… Họ sống đẹp với tất cả nghĩa cử cao thượng của lớp người điển hình trong xã hội mới.
Mong có nhiều phim hay về nhà giáo
Trong phim Việt, một số phim không nghiêng hẳn về đề tài nhà giáo mà đôi khi chỉ cần một bộ phim hay có nhân vật nhà giáo được xây dựng hợp lý đã cũng được khán giả hào hứng đón nhận. Đó là những thầy cô tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh và có cá tính khác nhau. Tất cả đều được khắc họa chân thực trên màn ảnh nhỏ của phim Việt.

Diễn viên Hồng Ánh trong phim Thung lũng hoang vắng
Còn nhớ cách đây không lâu, ngay trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chương trình “Quà tặng cuộc sống” của VTV3 đã phát sóng một bộ phim khiến các nhà giáo cảm thấy bị xúc phạm. Đừng bao biện vì bất kể lý do gì cho sự cẩu thả, thiếu tính nhân văn của những người làm chương trình. Bởi, không thiếu gì những câu chuyện đẹp về tình thầy trò, những tấm gương thầy cô khiến lòng người rung động. Từ nơi hải đảo xa xôi đến miền núi trập trùng hay ở đồng bằng, có biết bao nhiêu thầy cô giáo vẫn kiên trì bám trụ với nghề để đem đến con chữ cho học trò.
Chắc hẳn rồi các thầy cô giáo cũng sẽ không chạnh lòng nhiều với câu hỏi vì sao lại quá khan hiếm phim về đề tài nhà giáo bởi bục giảng, những lo toan của cuộc sống đời thường đã chiếm hết thời gian của họ. Một thực tế không thể phủ nhận là hầu hết phim về đề tài nhà giáo được chiếu, dù không mấy ăn khách như nhiều phim thị trường về đề tài khác nhưng vẫn nhận được sự đón nhận của khán giả. Thiết nghĩ, đã đến lúc cần phải có một “cú hích”…
Yên Hà

Bình luận (0)