Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khánh Ngọc chia sẻ về chồng tương lai

Tạp Chí Giáo Dục

Bất ngờ tuyên bố sắp kết hôn, cô ca sĩ của Vầng trăng khóc không nói quá nhiều về ông xã của mình mà chỉ tiết lộ người đó từng là một vận động viên khá nổi tiếng và hơn cô 4 tuổi.

Khánh Ngọc dự định lên xe hoa vào tháng 12 năm nay.

Hãy nói về mình trước đã, Khánh Ngọc thấy mình là một phụ nữ như thế nào? 

Nếu ở khía cạnh công việc, có lẽ tôi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Tính tôi thắng thắn, được hay không đều phải rõ ràng. Tôi không thích sự nhập nhằng, hứa cho qua chuyện rồi quên. Thường thì ai mà làm việc kiểu đó, tôi chỉ làm một lần rồi “từ giã” luôn. Còn trong tình cảm, đôi lúc tôi cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng thật ra bản chất vẫn là một phụ nữ nên tôi cũng mong manh lắm. Khó ai mà giấu được con người thật của mình, dù cố gắng đến đâu. 

Khánh Ngọc ngày càng gợi cảm và quyến rũ hơn, điều gì khiến bạn có sự thay đổi như vậy? 

Tôi nghĩ, nếu ai quan tâm đến Khánh Ngọc thì sẽ thấy sự thay đổi rất lớn từ phía tôi. Cách đây chừng 5 năm, trông tôi hơi “sến” và chưa toát ra được vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Còn ở độ tuổi này, tự nhiên mọi thứ cũng thay đổi. Bên cạnh việc biết chăm sóc bản thân nhiều hơn, vẻ gợi cảm cũng dần bộc lộ chứ mình cũng không phải cố tỏ ra là như thế. 

Nếu lấy theo thang điểm 10, bạn chấm cho nhan sắc và sự bốc lửa của mình bao nhiêu?

Về nhan sắc, tôi tự biết mình không phải là một người phụ nữ đẹp và cũng không ăn ảnh. Bạn bè tôi hay nói, thích tôi ở sự tự nhiên, cả trong tính cách lẫn việc thể hiện nó. Tôi nghĩ, với một người phụ nữ như vậy là đủ rồi, vì tôi quan niệm cái duyên sẽ ở lại lâu trong lòng người đối diện hơn là vẻ đẹp ngoại hình. Còn nếu có được cả hai điều thì quá tốt rồi. 

Còn ở chuyện nữ công gia chánh thì sao? 

Ngay từ lúc tôi còn học cấp 2, hàng ngày ba mẹ đi làm từ sáng đến chiều mới về, nên việc nấu nướng cả ba chị em tôi phải thay phiên nhau làm. Vậy nên, bây giờ khoản nội trợ, nữ công gia chánh của tôi cũng khá tốt. Đến nhà ai, tôi cũng có thể vào bếp để phụ giúp, thậm chí làm được một số món ăn khá là ngon. Nói chung, tôi thích nấu ăn, nhưng nếu để gọi là “người nội trợ hoàn hảo” thì tôi chưa dám nhận đâu. 

Người ta vẫn hay nói rằng con đường đi tới trái tim người đàn ông nhanh nhất là thông qua dạ dày. Với Khánh Ngọc thì sao, bạn tới với “một nửa” của mình bằng con đường nào?

Đúng là trong thực tế rất nhiều cặp đã đến với nhau nhờ cách đó. Riêng với tôi, đường đi đến trái tim của người kia chỉ đơn giản là một tiếng sét ái tình. Lần đầu gặp, cả hai chúng tôi cảm mến nhau bởi nhận thấy người kia có lối nói chuyện có duyên và cũng rất hòa đồng với mọi người. Hôm đó, tôi đi diễn từ Thái Bình về Hà Nội, được ca sĩ Quách Tuấn Du rủ đi ăn chung và gặp người ấy.

Khánh Ngọc bật mí, người ấy của cô là từng là một vận động viên khá nổi tiếng và hơn cô 4 tuổi.

Khánh Ngọc có thể tiết lộ thêm về người đàn ông vẫn chưa lộ mặt này không? 

Tôi không có ý định giấu giếm ông xã tương lai, nhưng có lẽ hãy để thêm một thời gian nữa tôi sẽ giới thiệu anh ấy đến với mọi người. Giờ thì tôi chỉ có thể chia sẻ một chút, anh ấy là người Hà Nội, lớn hơn tôi 4 tuổi và ngày trước là một vận động viên quốc gia khá nổi tiếng. Hiện giờ anh đã giải nghệ và chuyển sang làm kinh doanh. 

Điểm bạn ưng nhất ở anh ấy? 

Điểm tôi thích ở anh là sống rất tình cảm, tuy có nhiều chuyện anh làm nó giản dị thôi nhưng khiến tôi cảm động. 

Còn cái không ưng?

Điểm tôi không thích nhất ư? Hơi khó để trả lời vì tôi chưa tìm ra. Tuy nhiên, có lẽ là cái tính hơi nóng của anh ấy. 

Gần đây, báo chí có đưa tin Khánh Ngọc cuối năm sẽ lấy chồng. Bạn có thể tiết lộ chút xíu về đám cưới trong mơ của mình?

Chúng tôi dự định đến tận tháng 12 mới làm đám cưới. Hôn lễ sẽ diễn ra ở cả hai nơi là TPHCM và Hà Nội. Hơi cực chút xíu nhưng có lẽ sẽ rất vui, vì chúng tôi được họ hàng cũng như bạn bè hai bên ủng hộ rất nhiều. Ai cũng sẵn sàng bay đi bay về dự đám cưới chúng tôi.

Trong năm 2011, Khánh Ngọc tái ngộ Nhật Tinh Anh trong dự án "Sóng thần"

Quay lại với công việc, bạn và Nhật Tinh Anh đang thực hiện dự án “Sóng thần”. Tại sao phải mất vài năm sau thành công của “Vầng trăng khóc”, hai người mới tái hợp? 

Lý do mà tôi và Nhật Tinh Anh đến bây giờ mới tái hợp là vì thời điểm này cả hai đều trở thành ca sĩ tự do, nên có thể tự quyết định được những dự án âm nhạc của mình. 

Bạn có nghĩ sự tái hợp này là muộn màng vì hiệu ứng của “Vầng trăng khóc” đã tan lâu lắm rồi? 

Tôi không nghĩ có điều gì là muộn màng cả, chỉ sợ chúng ta không chịu làm, hoặc là không làm được mà thôi. 

Bạn có tự tin “Sóng thần” sẽ trở thành ca khúc được mến mộ như “Vầng trăng khóc” năm xưa không? 

Thời điểm này hai chữ “sóng thần” cũng khá nhạy cảm, nên chúng tôi đang suy nghĩ một cái tên khác cho album. Tất nhiên, một khi đã làm gì thì chúng tôi phải tự tin mới có thế làm được. Những ngày gần đây, khi chúng tôi “thử lửa” khán giả một vài ca khúc trong album song ca, đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy rất hưng phấn. 

Ngoài dự án này và kế hoạch lên xe hoa, Khánh Ngọc có kế hoạch nào đặc biệt trong năm 2011 không? 

Tôi đang cùng lúc thực hiện album Vol 6 của mình, sẽ là một album phát hành online với chủ đề Trở lại tìm nhau. Đây là album đánh dấu một hình ảnh Khánh Ngọc đa phong cách, trẻ trung và cũng rất gợi cảm. Ngoài ra, chắc chắn sẽ còn nhiều điều bất ngờ trong năm nay, nhưng sợ nói trước bước không qua, nên cho tôi được giữ lại một chút nhé. 

Theo BĐVN

Bình luận (0)