Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khánh Ngọc không yêu người như Tuấn Hưng

Tạp Chí Giáo Dục

Trở lại làng nhạc, ca sĩ "Vầng trăng khóc" gặp ngay tin đồn tình cảm với nam đồng nghiệp khi thực hiện chung album. Khánh Ngọc chia sẻ về công việc và cuộc sống tình cảm.

Thời gian qua, chị không xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, cũng có tin đồn, chị sang Mỹ lấy chồng, chị giải thích sao?

Tôi sang Mỹ là để lưu diễn. Nếu có lấy chồng thì tôi chỉ lấy chồng Việt thôi (cười). Tôi bay đi bay lại qua Mỹ thường xuyên. Cứ một tháng lại qua đó một lần nên không có mặt trong các chương trình ca nhạc tại quê nhà.

Bây giờ, tôi ráo riết thực hiện album đang làm dở với anh Tuấn Hưng. Đây là lúc tôi muốn khẳng định lại vị trí của mình lâu nay đánh mất. Mặc dù hiện nay thị trường âm nhạc đang bão hòa, tôi không muốn khán giả quên đi sự có mặt của mình.

Khánh Ngọc lên kế hoạch trở lại làng nhạc để không bị khán giả trong nước quên lãng. Ảnh: K.N.

Vì sao lại là Tuấn Hưng trong khi chị từng được khán giả yêu mến khi hát cùng Nhật Tinh Anh?

Hiện ca sĩ Nhật Tinh Anh vẫn còn thuộc quyền quản lý của công ty Nhạc Xanh. Còn tôi thì đã tách ra phát triển độc lập. Việc kết hợp với nhau là không thể. Như tôi từng nói trước đây, lúc ra khỏi công ty để tự lập thì anh Tuấn Hưng là người giúp đỡ tôi nhiều nhất.

Với lại, trong những lần lưu diễn tại Mỹ, tôi và anh Hưng có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn và cảm thấy rất hợp nhau. Anh là người rất khó tính trong công việc nhưng lại tâm lý trong cuộc sống.

Hai người thân thiết nên mới có tin đồn đang cặp với nhau. Về phần mình, làm việc chung với một nam đồng nghiệp đẹp trai, phong độ như Tuấn Hưng, chị cảm giác thế nào?

Phải thú thực, nếu là một cô gái bình thường thì khó có thể cưỡng lại người đàn ông như anh Hưng. Nhưng tôi thì khác. Tôi không thích đàn ông đào hoa mà chỉ thích người có duyên. Duyên ở đây là duyên nợ và duyên trong cách ứng xử.

Người đàn ông của tôi không nhất thiết phải đẹp mà cần tỏ ra chững chạc, có điều kiện kinh tế một chút. Khi chọn người yêu cho mình, tôi luôn cân nhắc để chọn người xứng đáng chứ không bị lệ thuộc quá nhiều vào cảm tính.

– Chị đã tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của mình chưa?

Để tìm cho mình một người yêu thì dễ nhưng tìm đúng người để tính chuyện "nâng khăn sửa túi " thì khó vô cùng. Tôi nghĩ, đành chờ cái duyên của mình đến vậy.

Tôi đã 27 tuổi, cái tuổi phải nghĩ đến chuyện gia đình rồi. Những lúc rảnh rỗi, tôi hay mơ mộng về gia đình tương lai của mình, có một người chồng và mấy đứa con sum vầy bên nhau, rồi tự mỉm cười.

Album hát chung Tuấn Hưng của Khánh Ngọc dự tính tung ra vào tháng 9. Ảnh: K.N.

– Sau khi chia tay với công ty Nhạc Xanh, sự nghiệp ca hát của chị tiến triển ra sao?

Khi kết thúc hợp đồng với công ty, đáng lẽ tôi ký tiếp hợp đồng, nhưng bị kèm theo nhiều điều khoản không hợp. Tôi đã phân vân nhiều và quyết định tách ra hoạt động độc lập.

Khi ra đi tôi hoàn toàn trắng tay và không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng may mắn được các anh chị đồng nghiệp thân thiết giúp đỡ, đơn cử là anh Tuấn Hưng này. Mọi người coi tôi như em gái và giúp đỡ tôi khi gặp lúc khó khăn nhất. Giờ tôi đã an tâm để tiến hành những dự định riêng cho con đường sắp tới.

– Chị sẽ chọn cho mình hình ảnh thế nào?

Trẻ trung và gợi cảm. Phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp hơn, gợi cảm hơn cả.

– Không ít ca sĩ chọn "sexy" làm hình tượng để gây chú ý từ ngoại hình với khán giả. Chị thì sao?

– Tôi không muốn phát triển con đường ca hát bằng cách này. Nhưng tôi không không phủ nhận điều đó. Sexy đâu có tội, ở nước ngoài sexy có nghĩa là gợi cảm, là cuốn hút.

Quan trọng mỗi người phải biết cách thể hiện sự gợi cảm như thế nào cho phù hợp với bản thân. Nếu mình có ngoại hình sao lại không biết tận dụng để phát huy tối đa phong cách trình diễn trên sân khấu. Điều này không có gì xấu cả.

Dung Lâm (Theo VNE)

Bình luận (0)