Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khánh Thi bước vào sân chơi mạo hiểm

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu Khánh Thi yên phận trên sàn nhảy và trong mái ấm cùng Chí Anh thì có lẽ người hâm mộ không đổ dồn sự chú ý và không cố tìm hiểu chỉ số lôi cuốn của nữ hoàng dancesport như bây giờ.

Khánh Thi mở đầu phần II câu chuyện cuộc đời mình bằng cảnh cô đơn độc vào Sài Gòn để chạy trốn nỗi buồn và sự thật về cuộc chia tay với một người đã gắn bó 6 năm.

Công chúng sẽ không thích lắm nếu nhân vật nữ tài sắc của họ Nam tiến với một công tử nhà giàu hay với một đại gia tên tuổi. Thế nên họ đã tò mò với diễn biến phần II của “bộ phim” Khánh Thi hơn là phần I về những hào quang của huy chương vàng và một mối tình không suy chuyển.

Không phụ lòng những người dõi theo, Khánh Thi đã tỏa sáng trong vai trò Ban giám khảo cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Tài ăn nói, năng lực giao đãi cảm xúc, khuôn mặt đẹp đó là những gì người ta chưa từng biết ở nữ hoàng của những vũ điệu.

Cô gái vốn yếu đuối, mau nước mắt viết tiếp câu chuyện của mình bằng những thành quả như trường dạy nhảy, thương hiệu thời trang dancesport, khởi nghiệp ca hát và điện ảnh. Showbiz Việt chào đón một vận động viên thể thao dám thử sức ở một sân chơi khá mạo hiểm. Công chúng dường như thích cuộc phiêu lưu này, họ gắn thêm vào đó những hình dung bay bổng.

Giờ thì cô gái “sợ ma”, “sợ căn nhà im lặng” đã đánh thức người phụ nữ nghị lực trong mình. Nhìn cuộc sống độc thân bằng con mắt hóm hỉnh, Khánh Thi tự nhận “tôi là một người độc thân vui tính và lao động tự do”.

Hoàng Hoa (Theo TPO)

Bình luận (0)