Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Khát vọng tìm chữ nơi đảo xa…

Tạp Chí Giáo Dục

Mất 2 giờ đi xe ô tô tới thị trấn Cần Thạnh và 45 phút đi tàu ra xã đảo này, thầy Đặng Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An, gắn bó với trường đã năm năm, tâm tư:
“Ra đây thấy thương bọn trẻ lạ. Có thầy cô gắn bó với các em, rồi cũng có thầy cô vì ngán ngẩm nơi buồn quá mà bỏ nhiệm sở. Có năm trường thay tới 7-8 giáo viên, đến nỗi các em bỡ ngỡ “trường mình sao nhiều thầy cô lạ quá!”.
Cô Võ Thu Hà, giáo viên lớp 3, quê ở Vũng Tàu, gắn bó với học trò xã đảo này đã được ba năm. “Đến đây mình mới thật sự cảm nhận được cái nghèo. Đời sống người dân thiếu thốn về mặt tinh thần, trẻ con thì không có chỗ vui chơi giải trí như những nơi khác. Thế nhưng ở đây các cháu được học hai buổi/ngày vì trường lớp không quá tải. Học buổi sáng rồi về ăn cơm, nghỉ trưa, chiều vào lớp học những môn năng khiếu, chơi trò chơi. Cũng sung sướng lắm” – cô Hà tự tin cho biết.

Niềm hân hoan của học trò nghèo xã đảo Thạnh An – Cần Giờ trước thềm năm học mới 2011-2012. Ảnh: Q.VIỆT
Chị Nguyễn Thiện Diệu Thảo, phụ huynh sống ở đảo hơn 20 năm, cho biết: Dân đảo Thạnh An quý thầy cô lắm, khi nào đánh bắt được nhiều hải sản dân cũng biếu thầy cô cải thiện bữa ăn. Nhờ cái tình đó mà nhiều thầy cô không nỡ xa đảo, giúp con mình được cái chữ đến nơi đến chốn để không còn bám biển mưu sinh.
Còn bé Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 3B, nói: “Nhà con nghèo lắm, ba đi biển thuê, mẹ ở nhà bán nước giải khát. Sáng có khi mẹ chiên cơm cho ăn, có khi mua cho con gói xôi và đổ đầy chai nước cho con uống. Nhà con có hai chị em, chị học lớp 8. Con ráng học chứ nghỉ học thì buồn lắm, không được chơi đùa với bạn. Chị con nói mai mốt lên lớp 10 đi ra thị trấn học, con phải ở nhà phụ mẹ. Con cũng muốn được đi học xa giống chị…”.
Ở xã đảo này giờ cũng có nhiều cử nhân đi làm ở trung tâm Sài Gòn, nơi này nơi nọ gửi tiền về nuôi ba mẹ, giúp ba mẹ nuôi em ăn học. Và cũng có nhiều sinh viên đang theo học ĐH. Một hy vọng mới cho sự học ở vùng xa xôi nhất của TP.HCM dù nơi đây chỉ có trường tiểu học và THCS với hơn 800 học sinh.
Buổi trưa đầu tháng 9 ở xã Thạnh An nắng vàng vọt, mướt mồ hôi nhưng bà con, các em học sinh ở đây ánh mắt ánh lên niềm hy vọng. Sự khát khao được học làm mát lòng những thầy cô, những người tiếp sức cho các cháu. Và niềm hy vọng đó sẽ có thực khi toàn xã hội cùng quan tâm đến đồng bào xã này của Cần Giờ – TP.HCM.
Theo QUỐC VIỆT
(PL)

Bình luận (0)