Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khát vọng trong Đại dương biển

Tạp Chí Giáo Dục

Sau Lụa – cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất châu Âu vốn là “một câu chuyện tình làm tan nát cõi lòng được kể dưới hình thức ngụ ngôn cổ điển” (theo Báo The Sunday Times, Anh), Alessandro Baricco lại tái ngộ cùng độc giả Việt Nam với tác phẩm Đại dương biển do Hoàng Mai Anh dịch.
Đại dương biển hiện lên là một bức tranh được ghép từ các mảnh cuộc đời của những vị khách kỳ lạ tại quán trọ Almayer nằm trên một bãi biển rộng lớn, vốn là nơi tận cùng của thế giới tưởng đã bị lãng quên. Bảy vị khách trọ tìm đến Almayer đều với một ước nguyện được giải thoát khỏi nỗi chán chường, khao khát được tái sinh: một họa sĩ vẽ biển bằng nước biển, một phụ nữ đẹp muốn tìm lại chút phẩm cách và quên đi người tình, một giáo sư với cái họ kỳ cục đi săn lùng các giới hạn trong tự nhiên, cô gái trẻ vật lộn mong thoát khỏi cảnh bị bào mòn bởi những nỗi sợ hãi, vị cha xứ vui tính viết hàng ngàn lời nguyện cầu kỳ lạ…
Với tác phẩm này, Baricco một lần nữa khẳng định tên tuổi của mình. Người đọc sẽ tìm thấy ở đó một chút phiêu lưu, vài “giọt” triết lý, vẻ hài hước và chất thơ được pha chế tinh tế để tạo nên một kiệt tác, “một cuốn tiểu thuyết để ta nghiền ngẫm từng dòng một”, như nhà văn Ii.Giorno nhận xét.
Sách do Công ty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam phối hợp cùng Nhà Xuất bản Văn hóa Sài Gòn xuất bản, giá bán 50.000 đồng/cuốn.
TUYẾT DÂN

Bình luận (0)