Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Khi bạn thân thay đổi

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy ơi cho em hỏi! Em có một người bạn rất thân, xem nhau như chị em ruột vậy, cũng được hơn 4 năm rồi. Nhưng thời gian qua hình như em và bạn ấy có một khoảng cách rất xa. Em hỏi bạn ấy không muốn làm bạn nữa hả thì bạn ấy nói rằng chẳng biết nữa. Em buồn lắm nhưng không biết phải làm sao. Thầy có thể giúp em, chỉ cách cho em làm sao để níu kéo một tình bạn đẹp và chân thành như vậy.

Đặng Thu Thủy (TP.HCM)

Trả lời

Chào Thu Thủy! Có người ví tình bạn như một hình sin lúc lên cao lúc xuống thấp. Còn thầy thì cho rằng tình bạn giống như một cái cây, nó có thể nảy mầm một cách tự nhiên và phát triển nhưng đến một lúc nào đó, nếu người ta không chăm bón thì nó sẽ ngừng phát triển và có thể chết đi.

Tình bạn của em cũng thế, em cũng cần phải chăm bón cho mối quan hệ này bằng sự quan tâm, chăm sóc bạn ấy. Những món quà nho nhỏ, những tin nhắn bất chợt hỏi thăm cũng sẽ giúp cho tình bạn tốt tươi và có ngày nở hoa. Nếu còn quý trọng tình bạn này, em và bạn em hãy chăm bón nó ngay từ khi còn chưa quá muộn, em nhé!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Bình luận (0)