Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khi bạn thân… yêu người đã có vợ!

Tạp Chí Giáo Dục

Chào Góc chia sẻ, em có việc này – rất rối, không biết phải làm thế nào. Chuyện là đứa bạn thân kể với em rằng nó lỡ yêu một người đã có vợ. Em khuyên bạn là nên chấm dứt ngay tình cảm này, bạn em hứa là sẽ làm như thế. Sau đó em có nói chuyện với một người ở trên mạng (quen sau khi vào blog của bạn em) và cũng được nghe anh ấy tâm sự rằng đang “ngoại tình” về mặt tâm hồn. Qua những gì anh kể, em đã ngờ ngợ rằng chính anh là tình nhân của bạn em, và gần đây em đã xác tín được điều đó.

Em thật sự cảm thấy thất vọng khi phát hiện bạn em có ý định tiến tới sống chung với người đàn ông đã có vợ kia. Khuyên giải nó không được, có lần, trong lúc nóng giận, em đã nói bạn là “đồ vô lương tâm, đi cướp chồng người khác”. Từ đó nó giận, không nhìn mặt em nữa. Bây giờ em không biết phải cư xử làm sao để bạn hết giận và nhận ra sai trái của mình, cũng như giúp hai người dừng lại trong khi chưa quá muộn. Mong Góc chia sẻ sớm hồi âm cho em…

(Cobemuadong…@…)

Chia sẻ: Chào em, anh đã đọc kỹ thư em, xin trao đổi vài vấn đề xung quanh câu chuyện về bạn em:

– Thứ nhất, bạn em biết rất rõ rằng “người yêu” của cô ấy đã có vợ mà vẫn để tình cảm của mình vượt quá giới hạn cho phép thì không nên. Tình yêu không có lỗi, nhưng không thể mang lại hạnh phúc nếu đặt sai chỗ, không đúng đối tượng!

– Thứ hai, một khi đã có vợ thì người đàn ông ấy không nên tạo điều kiện để tình cảm của bạn em đối với anh phát triển, nhất là khi hai người có ý định tiến đến sống chung thì lại càng không được. Điều này thiết nghĩ cũng có một phần lỗi của anh ấy, em nên góp ý thẳng thắn để anh nhận ra phần trách nhiệm của mình.

Vì quen biết cả hai người, lại nắm rõ tình tiết câu chuyện, nên em có thể tìm lời lẽ khéo léo để khuyên nhủ bạn mình, cũng như chia sẻ với người đàn ông kia về mối quan hệ không tốt của họ, đồng thời phân tích rõ hậu quả mà không chỉ có họ gánh chịu. Con người ta không ai hoàn hảo và nhiều khi không kiềm chế được tình cảm của mình, nhưng sớm nhận ra lỗi lầm và có đủ quyết tâm thì không có lỗi lầm nào mà không thể sửa chữa.

Em hãy thật kiên trì để thuyết phục hai người. Với tình thương, sự chân thành và động cơ tốt của em – mong cho bạn hạnh phúc, mong cho gia đình anh được êm ấm – anh tin bạn em cũng như người đàn ông kia sẽ dần tỉnh ngộ. Đừng nói chuyện với bạn và với anh ấy bằng giọng kết tội nhưng cũng không được đồng lõa với hành vi quan hệ tình cảm giữa hai người ấy. Cứ làm tốt nhất những gì có thể, còn giả như hai người ấy vẫn ngoan cố, không chịu hiểu, sống ích kỷ cho bản thân thì chính họ sẽ phải chịu hậu quả mà họ gây ra.

Chúc em sáng suốt, làm tốt vai trò bạn bè của mình nhé!

MẠNH KHÔI

Bình luận (0)