|
Các con phản đối quyết liệt khi người cha muốn “đi thêm bước” nữa (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.G |
Việc cha mẹ đi thêm bước nữa luôn gặp phải phản ứng gay gắt từ phía con cái. Nếu không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chuyện tình cảm tế nhị này có thể khiến mối quan hệ ruột thịt chia lìa, cha con trở thành người xa lạ.
Ba muốn đi bước nữa!
Vợ ông Phương (Q.2) mất do tai nạn giao thông khi đứa con đầu mới tốt nghiệp đại học. Lo cho vợ “mồ yên mả đẹp”, ông dành hết tình thương của mình cho ba đứa con. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi. Khi cô con gái út bước vào năm cuối phổ thông cũng là lúc ông Phương nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ bán hàng tạp hóa ở chợ. Mối quan hệ của họ ngày càng thắm thiết. Ông Phương muốn các con hiểu chuyện và ủng hộ mối quan hệ của mình nên thường xuyên đưa “người tình” về nhà chơi. Thế nhưng đáng buồn thay, cả ba người con của ông đều không chấp nhận.
Ròng rã gần 30 năm trời, tích góp được chút vốn, gia đình ông Liêm mở cửa hàng buôn bán đồ trẻ em trên đường Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức). Công việc buôn bán ngày một khấm khá, kinh tế gia đình cũng nhờ thế mà ổn định hơn rất nhiều. Nhưng chưa được hưởng một ngày an nhàn thì vợ ông đột ngột ra đi sau một cơn bạo bệnh. Từ đó, Mỹ Dung – cô con gái đầu thay mẹ chăm sóc gia đình và lo việc buôn bán. Ông Liêm vì quá đau buồn nên suốt ngày thẫn thờ như người mất hồn. Từ đó, ông không tiếp xúc với người ngoài, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình. Những lần ra khỏi nhà của ông đa phần là đi cắt tóc. Thế nhưng một ngày nọ, Dung bất ngờ phát hiện ba mình đã có người yêu! Đó là cô Loan – một thợ cắt tóc trẻ trung, xinh đẹp, người đã “làm đẹp” cho ông Liêm nhiều năm nay. Biết chuyện, Dung tập hợp các em lại và quyết chống đối tình cảm của ba. Khuyên nhiều lần không thành, Dung nói thẳng: “Nếu ba vẫn quyết định đưa con nhỏ đó về nhà thì tình cha con coi như chấm dứt”.
Cười ra nước mắt chuyện chia gia tài
Từ bé đến lớn, 3 người con của ông Phương luôn coi ba mình là thần tượng. Nhưng từ khi biết được ông muốn cả 3 phải gọi người phụ nữ chỉ hơn anh hai mình 2 tuổi là mẹ, các con ông không còn ngoan ngoãn như xưa. Góp ý với ba không được, cậu con trai đầu đâm ra buồn chán, thích la cà hàng quán nên thường về muộn. Hôm nào về sớm cũng đã say mèm, chẳng buồn hỏi thăm ba một câu. Cô con gái út cũng thay đổi tính nết, ương ngạnh và hay cãi lời ba. Tan trường, cô chẳng chịu về mà theo đám bạn lang thang phố xá. Nhiều hôm chỉ học một buổi nhưng cô vẫn ở lại trường vì cô sợ về nhà sẽ “đụng mặt người đàn bà không ưa” rồi không kiềm chế được bản thân. Tìm không được lối thoát, cuối cùng, ba người con của ông Phương cùng nhau ra tối hậu thư: “Ba muốn lấy vợ thì tìm nhà mà ở riêng, căn nhà này là của mẹ. Không một người phụ nữ nào có thể vào nhà mẹ ở được”.
Sau một thời gian “nội chiến” với các con không thành, một hôm ông Liêm mạnh dạn tuyên bố: “Ba biết các con khó chấp nhận mối tình này, nhưng ba mong các con hãy tôn trọng ý kiến của ba. Ba sẽ cưới vợ!”. Không làm được gì, các con ông Liêm tỏ ra bất hợp tác trong ngày cưới và còn đánh tiếng: “Tài sản nhà này không thể có phần của “người dưng”. Nếu ba muốn cưới vợ thì phải viết giấy cam kết là cả hai không được đụng đến bất kỳ tài sản nào”. Đến nước này, ông Liêm đành chiều ý các con.
Thái Khuê
| Xét về luật pháp, con cái không có quyền can thiệp đến chuyện tình cảm của cha (mẹ). Vấn đề là làm sao để có thể hòa hợp giữa tình và lý. Biết là con không có quyền ngăn cấm nhưng đa số các bậc làm cha (mẹ) khi muốn đi bước nữa đều cố gắng không để mất lòng con. |


Bình luận (0)