Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khi lòng tham bộc phát

Tạp Chí Giáo Dục

Thảo bật khóc nức nở vì hối hận với hành vi xấu xa của mình
Do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài cá nhân, Phạm Thị Phương Thảo (SN 1975 tại Tân Phú – TP.HCM) đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người hàng xóm đáng tuổi mẹ mình. Khi đối diện với bản án dành cho mình, Thảo hối hận bật khóc. Chỉ vì lòng tham bộc phát trong chốc lát khiến Thảo phải trả giá bằng những tháng ngày tù tội.
Sơ hở là chôm
Trước khi sang định cư ở Mỹ, bà Nguyễn Thị Liên (SN 1942) và Thảo là hàng xóm của nhau. Khoảng tháng 6-2013, bà Liên trở về nước. Về được vài hôm, bà Liên nghĩ ngay đến người hàng xóm năm nào nên liền gọi điện rủ Thảo đến nhà mình chơi. Qua cuộc trò chuyện, bà Liên cho biết rằng muốn đi thẩm mỹ căng da mặt. Sau khi biết được nhu cầu của người hàng xóm này, Thảo liền giới thiệu bà đến một thẩm mỹ viện trên đường Cách Mạng Tháng 8 – quận 10 để làm phẫu thuật.
Trưa ngày 24-6-2013, cả hai cùng nhau đến thẩm mỹ viện này. Vì làm phẫu thuật nên bà Liên buộc lòng phải tháo gỡ nữ trang trên người ra rồi bỏ vào chiếc ví mình mang theo. Để an toàn, bà Liên lấy chiếc ví bỏ vào trong một chiếc bọc nilon và buộc vào chân mình. Đứng bên ngoài, Thảo nhìn thấy cảnh bà Liên tháo vàng bỏ vào trong ví nên nảy sinh ý định trộm số tài sản trên. Lợi dụng lúc bà Liên nằm trên giường phẫu thuật và đang được bác sĩ tiến hành gây tê, Thảo nhanh tay cuỗm lấy tài sản của bà Liên rồi bỏ trốn khỏi thẩm mỹ viện.
Khi thực hiện xong việc thẩm mỹ, bà Liên phát hiện bọc nilon đựng tài sản của mình đã biến mất cùng với cô bạn láng giềng. Lúc đầu, bà Liên cũng không dám nghi ngờ Thảo lấy cắp tài sản của mình nhưng thấy việc Thảo không có mặt tại đây khiến bà sinh nghi. Để chắc ăn, bà Liên liền gọi điện vào số máy cho Thảo nhưng không thấy trả lời. 2 ngày sau đó, bà Liên biết chắc Thảo đã cao chạy xa bay cùng với số tài sản của mình nên đến cơ  quan chức năng trình báo sự việc.
Ngay khi nhận được tin, Công an phường 13 – quận 10, TP.HCM đã tiến hành theo dõi và truy bắt Thảo. Đến ngày 11-7-2013, tổ công an phường này phát hiện Thảo đang thuê nhà nghỉ trên đường Bùi Đình Túy (quận Bình Thạnh) nên mời về cơ quan làm việc. Sau đó, cơ quan công an điều tra quận 10 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thảo về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận hành vi phạm tội và xác nhận đã lấy tài sản của bà Liên gồm 3.500 USD và hơn 1 triệu đồng, 1 mắt kính thời trang hàng hiệu và 1 điện thoại di động. Đồng thời, Thảo cũng giao nộp lại một số tài sản đã trộm.
Lương tâm dằn vặt khi đối diện với bị hại
Trong phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 2-2014 tại TAND TP.HCM, Thảo đứng đối chất với bị hại. Trong quá trình xét hỏi, Thảo luôn cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn bà Liên. Đứng trước vành móng ngựa, Thảo khai rằng, do hoàn cảnh khó khăn, một thân nuôi con nhỏ đang ở tuổi học hành, nghề nghiệp lại không ổn định khiến cuộc sống nay đây mai đó. Biết bà Liên là Việt kiều, có nhiều tiền nên sinh lòng tham.
Ngập ngừng trước câu hỏi của HĐXX, Thảo tiếp tục khai rằng: Sau khi lấy được tài sản của nạn nhân, Thảo rời khỏi thẩm mỹ viện rồi thuê xe ôm đến một tiệm vàng đổi số ngoại tệ trong ví của bà Liên được hơn 74 triệu. Sau đó, Thảo mua một sợi dây chuyền vàng 18K với giá 10 triệu đồng. Tiếp đó, Thảo mua 1 iPhone 5 để sử dụng và một chiếc iPhone 4 để tặng cho người yêu. Số tiền còn lại, Thảo mang một ít đi trả số nợ đã vay. Một ít còn lại, Thảo dùng để tiêu xài cá nhân.
Tại phiên tòa, bà Liên rất bức xúc vì hành vi của Thảo. Bà cảm thấy buồn vì lòng tin của mình đã bị Thảo lợi dụng. Cũng trong phiên xử này, bà Liên cho rằng, số tài sản mà bà bị mất trộm nhiều hơn số tài sản mà Thảo khai tại cơ quan điều tra. Theo đó, trong ví của bà còn có 4 chiếc nhẫn đính hột xoàn. Số tài sản này có giấy tờ xác nhận hẳn hoi nhưng do Thảo đã đem đi bỏ các giấy tờ này nên bà cũng không có cơ sở nào để chứng minh. Đứng trước HĐXX, bà Liên tỏ thái độ thông cảm và cũng không muốn truy xét thêm về số tài sản đã mất. Đồng thời, bà cũng không hề tỏ thái độ thù hận đối với người bạn hàng xóm này. Nên khi được nói lời sau cùng, Thảo nhìn về phía bà Liên bật khóc nức nở rồi xin bà tha thứ lỗi lầm vì thấy day dứt trong lòng.
Bài, ảnh: Sa Di
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của Thảo gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội. Nhưng khi đứng trước phiên tòa, Thảo tỏ ra thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu. Vì vậy khi luận tội cũng cân nhắc nên tuyên phạt Thảo với mức án 3 năm 6 tháng tù về tội danh trộm cắp tài sản. 
 

Bình luận (0)