Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Khi mình quá ít bạn

Tạp Chí Giáo Dục

Em là một cô bé bình thường, sống ngay thẳng, hòa đồng nhưng sao trong lớp em không được bạn bè yêu thương, quý mến. Trong lớp em chỉ có mỗi một đứa bạn thân, còn bao nhiêu bạn khác ngoài mặt thì vui vẻ nhưng sau lưng thì lại khác! Mong thầy giúp em cách để bạn bè vui vẻ với em hơn!

Hà Dương (Vĩnh Long)

Trả lời

Mến chào Hà Dương! Để được bạn bè yêu thương thì trước tiên em phải yêu thương và giúp đỡ bạn bè của mình. Khi các bạn khác thấy em tốt bụng và hòa đồng thì các bạn sẽ chơi thân với em. Tuy nhiên, trong mối quan hệ bạn bè nhiều lúc tìm một người bạn thân là rất khó. Hiện tại em đã có một người bạn thân rồi thì em phải biết trân trọng giữ gìn nhé! Thầy chúc em có nhiều bạn và học tập tốt!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Bình luận (0)

Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Khi mình quá ít bạn!

Tạp Chí Giáo Dục

Con là một cô bé bình thường, sống ngay thẳng, hòa đồng nhưng sao trong lớp con không được bạn bè yêu thương, quý mến. Trong lớp con chỉ có mỗi một đứa bạn thân, còn bao nhiêu bạn khác ngoài mặt thì vui vẻ nhưng sau lưng thì lại khác! Mong thầy giúp tìm cách để bạn bè vui vẻ với con!

Hà Dương (TP.HCM)

Trả lời: Thầy chào Hà Dương! Để được bạn bè yêu thương thì trước tiên con phải yêu thương và giúp đỡ bạn bè của mình. Khi các bạn khác thấy con tốt bụng và hòa đồng thì các bạn sẽ chơi thân với con. Tuy nhiên, trong mối quan hệ bạn bè nhiều lúc tìm một người bạn thân là rất khó. Hiện tại con đã có một người bạn thân rồi thì con phải biết trân trọng, giữ gìn con nhé! Thầy chúc con có nhiều bạn và học tập tốt!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn