Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khổ vì… lấy chồng trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Bi kịch vợ già – chồng trẻ từng được tái hiện trên sân khấu kịch
Ảnh: H.Thanh

Cuộc sống hiện đại đã chứng kiến rất nhiều phụ nữ lấy chồng trẻ, có khi cách tuổi nhau đến một con giáp. Trong số đó, có gia đình hạnh phúc nhưng cũng không ít mái ấm gặp chuyện lục đục từ chính người chồng còn quá trẻ của mình.

Từ lòng tự ti…
Nhiều người bàn ra tán vào về chuyện gia đình của Khánh Vân (một doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực thương mại tại quận 3 – TP.HCM) với người chồng kém cô đến 6 tuổi. Thời sinh viên, Khánh Vân nổi tiếng là một cô gái thông minh, học giỏi và xinh đẹp. Bên cạnh cô lúc nào cũng có nhiều “vệ tinh” bám theo. Trong đó có Vũ – “cậu em” cũng thông minh và khá điển trai theo đuổi. Tình yêu của họ thật nồng nàn và lãng mạn, họ vượt qua ranh giới tuổi tác cùng những “lời ong tiếng ve” của dư luận để đến với nhau. Một đám cưới linh đình được diễn ra, Khánh Vân ngập tràn hạnh phúc bên người chồng trẻ của mình. Nhưng những tháng ngày ngọt ngào đó cũng nhanh chóng đi qua, khi Khánh Vân sinh đứa con đầu lòng cùng với sự lo toan trong công việc kinh doanh khiến cô mất dần nét đẹp trước đây. Ngược lại, Vũ thì rất “vô tư” nên vẫn trẻ trung, lịch lãm như ngày nào. Khi Khánh Vân nhận ra điều đó cũng là lúc cô có những chuỗi ngày hoài nghi và lo sợ. Cô bực bội cả với việc Vũ mặc bộ quần áo đẹp hoặc giao tiếp thông thường với một cô gái trẻ. Khánh Vân cảm thấy sự già cỗi xuất hiện trong tâm hồn mình. Cô không còn đủ tự tin khi sánh bước cùng Vũ như ngày xưa, ngại đến chỗ đông người, khoảng cách của hai vợ chồng xa dần từ đó. Sự mất tự tin làm cho Khánh Vân đau khổ, cô trở nên yếu đuối vụng về. Nhiều nỗi lo đã khiến cô quên mất cả việc chăm sóc bản thân mình. Cảm giác một ngày nào đó, Vũ sẽ bỏ rơi mình luôn ám ảnh Khánh Vân. Vì thế nên cô luôn kiểm soát và nghi ngờ Vũ. Chính Khánh Vân đã phủ một lớp màn đen ảm đạm lên ngôi nhà hạnh phúc của mình.
…Đến những thói ghen tuông vô lối
Khác với Vân, chị Thảo (45 tuổi, Bình Dương) là một phụ nữ từng trải, chín chắn, thành đạt, không quen thói nhõng nhẽo dỗi hờn mà “lửa” yêu thì vẫn nồng nàn cháy bỏng. Đó là lý do khiến nhiều người đàn ông muốn “xả thân” vì chị. Nhưng cũng phải dày công lắm chị Thảo mới “cưa đổ” Hoàng – một anh chàng kém mình đúng một con giáp. Âm ỉ với hạnh phúc của một người chiến thắng, chị hãnh diện với bạn bè, người thân về đức lang quân trẻ trung. Đối với chị, anh là một “tài sản vô giá” mà chỉ có chị là người sở hữu. Chị chăm sóc và nâng niu chồng như một đứa trẻ, mỗi khi đi đâu Hoàng đều phải điện thoại báo trước để chị khỏi lo lắng. Cũng chính vì thế, nhiều lúc Hoàng không có bên cạnh với lý do chính đáng nhưng chị vẫn nghi ngờ. Ban đầu chỉ là lời trách móc vu vơ, sau đó là những câu nói nặng nhẹ khiến Hoàng rất buồn. Chị nghi ngờ, ghen tuông Hoàng bất cứ chuyện gì mà chị tự cho là mờ ám. Từ một phụ nữ trí thức, chín chắn, chị bỗng trở thành người đàn bà đa nghi và nông cạn. Hoàng cảm thấy mệt mỏi vì những trò ghen bóng ghen gió của chị nên “chuyện phòng the” của hai vợ chồng trở nên nhạt nhẽo và thưa dần. Không hiểu được tâm lý của Hoàng, chị cho rằng anh chán “chuyện ấy” vì đã có người phụ nữ khác. Cho đến một ngày, chị đến cơ quan Hoàng làm ầm lên. Bởi trong suốt một tuần, chị đã theo dõi và phát hiện buổi sáng anh thường vào quán cà phê trước cơ quan uống và trò chuyện thân mật với cô chủ quán (thật ra họ chỉ là bạn bè bình thường). Do không kiềm chế được cơn ghen nên mọi thứ đã tuột khỏi tay chị. Cái giá của sự ghen tuông vô lối đó là sự ra đi của Hoàng…
Trịnh Phương

Đối với những cặp vợ chồng ngược tuổi, họ cần phải biết trân trọng những kỷ niệm, cùng nhau vượt qua các “rào cản” để giữ gìn hạnh phúc. Mặt khác, người phụ nữ phải có ý thức kéo dài tuổi xuân của mình để người bạn đời luôn cảm nhận được sự tươi trẻ…

 

Bình luận (0)