Tòa soạnThư đi – tin lại

Khổ với “cò” bệnh viện

Tạp Chí Giáo Dục

Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng “cò” chèo kéo bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu (số 2 Nguyễn Thông, quận 3 – TP.HCM) nay lại trỗi lên. Ngày nào cũng vậy, hơn chục tay “cò” la hét oang oang, giành giật bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Da liễu. Họ chặn đường, níu kéo, hăm dọa để câu kéo bệnh nhân đến các phòng khám tư, khi bị phản ứng, họ chửi bới người bệnh và hăm dọa cả nhân viên bảo vệ của bệnh viện.
Cuối tuần vừa qua, tôi vừa đến bệnh viện này thì ngay tức khắc được một “cò” săn đón nhiệt tình ngay trước nhà thuốc đối diện. Tôi cố rồ ga chạy vào bên trong cổng bệnh viện thì tên “cò” này lập tức kéo xe tôi lại và văng tục rất khó nghe. Tôi là dân thành phố còn đỡ, chứ nhiều bệnh nhân đến từ các tỉnh, họ không biết đường, không nắm thông tin nên rất dễ bị “cò” lừa. Việc công an phường phải cử một dân phòng trực mỗi ngày tại cổng phối hợp cùng bảo vệ bệnh viện để hướng dẫn người đến khám bệnh, phát loa thông báo công khai là một cách hay. Nhưng tôi nghĩ cần phải có nhiều biện pháp mạnh tay hơn nữa để bệnh nhân đỡ khổ.
MINH HỮU (Quận Bình Thạnh – TP.HCM)

Bình luận (0)