Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Khoảng lặng” sau ly hôn…

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ sĩ Cát Phượng và bé Bom
Thoát khỏi các vai diễn làm người phụ nữ hạnh phúc, đầm ấm bên chồng con, trở về mái ấm riêng của mình, họ không khỏi chạnh lòng. Bởi thực tế không như vai diễn, sau bức màn nhung, họ đang phải đối mặt với những “khoảng lặng” khi hôn nhân đổ vỡ…
1. Nghệ sĩ Cát Phượng của những năm trước đây lúc nào cũng thích chạy xe rong ngoài đường, hay pha trò và đôi lúc còn… “tưng tửng” nữa. Bây giờ, điện thoại gặp chị, giọng nói đầu dây bên kia hơi buồn, rất nhẹ nhàng: “Cứ đến nhà Phượng cho yên tĩnh”. Chia tay với diễn viên kịch Thái Hòa, theo chị đó là điều cần thiết. Dù vẫn xem nhau như những người bạn thân thiết nhất trong nghề, nhưng mỗi lần nghe bé Bom (tên thật Hồ Thái Thiên Minh) nhắc đến “bố Hòa”, chị lại buồn và cảm thấy như có lỗi với con trai…
Hiện, ngoài đi diễn, Cát Phượng đang cùng cô em gái hùn vốn mở tiệm cho thuê đồ cưới ở quận Bình Thạnh – TP.HCM để “kiếm chút vốn” hậu thân về già. “Đột nhập” nhà của Cát Phượng vào một buổi chiều khi chị vừa đón cu Bom đi học về. Cát Phượng cho biết: “Cu Bom rất thông minh và ngoan, Bom có năng khiếu nghệ thuật vì ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã theo tôi lên sân khấu. Tôi chỉ nghỉ diễn một tháng trước khi sinh Bom, sau đó lại tiếp tục với sàn diễn. Bom rất dạn với ống kính khi chụp ảnh lịch và quay phim quảng cáo. Tuy nhiên, tôi chỉ tập cho Bom sự dạn dĩ chứ không hướng con theo nghề…”. Làm việc nhiều, Cát Phượng dành dụm để lo tương lai cho con trai sau này. Chị không muốn con phải chịu một tuổi thơ cơ cực, vất vả như mình. Với nghệ thuật, Cát Phượng hạnh phúc khi nhanh chóng được nổi tiếng, nhưng đổi lại, hạnh phúc của cuộc hôn nhân đầu tiên sớm đổ vỡ. Chị nói: “Cuộc đời nghĩ cũng lạ, được cái này thì mất cái kia. Hồi đó, hễ người nào yêu tôi mà buộc tôi bỏ nghề thì y như rằng sẽ… chia tay sau đó. Còn hạnh phúc của tôi và Thái Hòa tan vỡ, lỗi do từ hai phía”. Trong vai trò một người mẹ, Cát Phượng đảm đang mọi công việc nhà từ giặt giũ, quét dọn, chăm sóc con cái và đặc biệt là tài nấu ăn chẳng thua ai. “Ngày xưa được ba mẹ giáo dục kỹ, lại vào đời sớm nên dường như sự hiểu biết của tôi cũng “già trước tuổi”. Mặc dù bận rộn với nhiều vai diễn nhưng tôi vẫn dành nhiều thời gian cho bé Bom, tôi thấy nhiều nghệ sĩ lo đi diễn để con nhỏ… quên cả mẹ, tôi sợ lắm” – Cát Phượng bảo thế.
“Nhiễm” máu hài trên sân khấu, chị luôn pha trò với con. bé Bom thích xem các games show truyền hình và những vở kịch có mẹ Cát Phượng và “bố Hòa” đóng. Ở nhà Bom được mẹ Cát Phượng mua cho rất nhiều đồ chơi, nhưng xem ra cậu không thích đồ chơi bằng được đùa giỡn với mẹ. Cát Phượng cho biết: “Tháng 6 tới, tôi có hai lời mời diễn ở nước ngoài nhưng vì sợ phải xa con nên tôi đành từ chối. Bé Bom với tôi hiện quan trọng biết bao, con trai chính là niềm vui để tôi vượt qua nỗi cô đơn và không ngừng sáng tạo trong nghề nghiệp…”.
2. Thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, nghệ sĩ Minh Hạnh (đào chánh của đoàn kịch Kim Cương trước đây) đã tìm lại niềm vui trên sàn diễn và phim trường. Chị bảo: “Những ngày lâm bệnh, dù được hai con chăm sóc rất chu đáo nhưng tôi vẫn không tránh khỏi sự tủi thân. Dù thành công trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng hạnh phúc riêng của tôi lại rất mong manh. Hạnh phúc gia đình đổ vỡ mặc dù đã nhiều lần tôi vì con muốn níu kéo, nhưng vô vọng. Anh không có sự sẻ chia và thông cảm với nghề nghiệp của tôi”. Chị ít kể về mình, nhưng không khó để hình dung chị đã cực nhọc như thế nào khi một mình nuôi nấng, dạy dỗ, cho hai con ăn học nên người. Bởi thời điểm đó, sân khấu không còn thời hoàng kim, chị phải bôn ba kiếm sống. Thật không đơn giản đối với một cô đào chỉ quen với nghiệp diễn. Song, nếu đem so với thiên chức một người mẹ thì tình yêu sân khấu, sự nghiệp diễn viên của chị lúc ấy chỉ là thứ yếu. Nhiều đêm đi diễn về khuya, chị đã ráng thức khuya thêm chút nữa để ngồi “học” cùng con, theo sát việc học của con từng chút một. Chị tâm sự: “Vừa làm mẹ, làm cha đâu phải dễ. Mềm mỏng nhưng cương quyết khi các con có những mối quan hệ không tốt. Tôi cũng là con người chứ đâu phải thần thánh gì, nhiều lúc cũng cô đơn lắm nhưng nghĩ nếu đi thêm bước nữa, sợ không dạy được con cái”. Không phụ tình yêu thương của chị, cả hai người con đều ngoan ngoãn, hiếu thảo. Cậu con trai lớn Lương Minh Tuấn đã tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, hiện là một kỹ sư vi tính thành đạt; cô con gái Lương Hoàng Ngọc Khánh hiện đang học lớp 12, liên tục là học sinh giỏi. Minh Tuấn trông hiền “như cục đất” vậy mà rất giỏi giang, tất cả việc nhà cần sức mạnh người đàn ông cậu đều đảm đương hết. Hiện, đi diễn xong là chị nhanh chóng về với tổ ấm của mình để làm tròn trách nhiệm một người mẹ gương mẫu. Các con muốn ăn món gì, chị đều tự tay làm lấy. Chị cho biết: “Dù hơi buồn vì cả hai con đều không nối nghiệp diễn nhưng tôi không hề áp đặt. Bởi tôi biết làm nghệ thuật bao giờ cũng đòi hỏi năng khiếu, sự đam mê và khổ luyện”.
Bài, ảnh: Hiệp Thanh

Bình luận (0)