|
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ảnh: I.T
|
Tình đầu là tình đẹp, là những khoảnh khắc yêu thương đầu tiên chớm nở trong mỗi người. Nhưng tình đầu thường rất mong manh, dễ vỡ.
Ai cũng muốn giữ cho “tình đầu cũng là tình cuối”, nhưng ít ai thành công bởi sự non nớt, vụng dại thuở ban đầu mới yêu… Những cách hành xử không phù hợp càng đẩy tình yêu tới bờ vực thẳm.
Mong manh tình đầu
Tình đầu đến từ những cảm xúc đơn sơ nhất. Nó xuất hiện vào lúc mỗi cá nhân đang lớn, nhưng cũng rất non nớt bởi suy nghĩ về cuộc sống còn nông cạn. Lúc đó mọi thứ trong cuộc sống đều được nhìn dưới con mắt màu hồng nên mọi cách hành xử rất đẹp. Tuy nhiên, chính sự trẻ con, vụng dại lại là cái bẫy thật lớn để dẫn tới sự tan vỡ của mối mình đầu.
Một chiều cuối tháng 4, tôi gặp T.Hà – SV năm cuối một trường cao đẳng tại TP.HCM – lang thang trong công viên với vẻ mặt đầy suy tư. Hỏi mãi, Hà mới mở lòng nói rằng vừa bị người yêu “bỏ”. Hà buồn bã kể: “Cô ấy là mối tình đầu tiên nên tôi đã cố gắng yêu cô ấy bằng tất cả những gì có thể. Hai đứa đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm trong 3 năm yêu nhau. Vậy mà đùng một cái cô ấy tuyên bố chia tay…”. Nhìn Hà đau khổ tuyệt vọng thật đáng thương. Những cảm xúc đầu tiên gìn giữ bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. T.Hà bảo chắc chắn người yêu đã có người khác nhưng bạn đâu biết rằng chính sự ghen tuông, ích kỉ của mình khiến cho người yêu không chịu đựng nổi và cảm thấy “chán” Hà.
Không giống như T.Hà, K.Vân – SV Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM – có mối tình đầu kéo dài đến 8 năm với một anh chàng SV Trường Bách khoa. Nhưng 8 năm yêu thương ấy không đủ để giữ “chàng trai có số đào hoa” – như lời bạn bè Vân từng nhận xét khi gặp người yêu cô. “Anh ta phản bội tôi để đến với một cô gái trẻ trung và giàu có hơn…” – Vân nói. Nhìn Vân phờ phạc, người đối diện không khỏi chạnh lòng. Từng là một SV xinh đẹp, năng động, giờ đây do không chịu đựng nổi cú sốc tình cảm đã khiến Vân biến thành “bức tượng” thiếu sức sống, gầy mòn và vô cảm.
Đánh mất người mình yêu thương, tin tưởng nhất ngay lần đầu tiên biết yêu sẽ tạo ra những suy nghĩ thiếu chín chắn dẫn đến lạc lối, đôi khi đánh mất mình. Ngoài ra, những vấp váp đầu tiên ở mối tình đầu cũng khiến con người ta khó lòng chấp nhận, chênh vênh giữa hai sự lựa chọn: Dừng lại hay tiếp tục?
Chấp nhận và đối mặt
Theo cô Tô Nhi A, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm TW TP.HCM, tình đầu rất khó để quên, bởi sự trong sáng, tinh khôi của nó. Hầu hết những cảm xúc đầu tiên này chưa bị hoặc ít bị chi phối bởi những toan tính cá nhân như địa vị xã hội, tiền bạc vật chất mà mình có thể đong đếm được bằng con số… Bên cạnh đó, những cảm xúc đầu tiên luôn để lại trong mỗi người những ấn tượng mạnh mẽ. Cũng chính sự mạnh mẽ ấy dẫn đến cách hành xử thiếu khéo léo, vụng về của người trong cuộc để giữ người mình yêu bên cạnh… Và khi đánh mất thật sự rồi thì không thể chấp nhận và không đủ bản lĩnh để vượt qua. Chính vì thế, khi những cảm xúc yêu thương ban đầu vỡ nát cũng là lúc con người ta rơi vào trạng thái hụt hẫng nhất, đôi khi mất phương hướng.
Tình yêu chân chính phải xuất phát từ hai phía, có sự xác định tình cảm chắc chắn. Trong mối tình đầu hay bất kì mối tình thứ hai, thứ ba, thứ n nào đó thì sự tôn trọng và thủy chung luôn là yếu tố hàng đầu. Bên cạnh đó, cần biết lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn…
K.Vân tâm sự rằng: “Nhiều lúc tôi muốn tìm đến cái chết để quên đi tất cả hoặc muốn chạy trốn đến một nơi nào đó thật xa để không còn gặp người đã phản bội mình, làm mình đau khổ”. Cô Tô Nhi A nói: “Có nhiều người đến hỏi tôi là nên tiếp tục cố gắng giữ lại hay nên quên đi mối tình đầu. Tôi chỉ trả lời rằng bạn có đủ bản lĩnh để chọn một trong hai hướng đi ấy không? Vì nếu cố gắng tiếp tục với mối tình đầu đang chênh vênh ấy đồng nghĩa với việc bạn níu kéo người đang dần hết tình cảm với bạn, mà điều đó lại càng làm bạn đau khổ hơn dù người đó có quay trở lại. Còn dừng lại: Là bạn phải cố gắng xa rời quá khứ, nhưng đừng ép mình quên đi những cảm xúc ban đầu ấy, vì sẽ rất khó để quên đi cái gì thuộc về ta lần đầu… ta hãy xếp gọn nó lại, xếp chúng vào một góc kí ức, khuất lấp nó bằng những hoạt động như chuyên tâm học tập hay làm quen với những bạn mới để tạo dựng cho mình các mối quan hệ mới… Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, sẽ có một cánh cửa hạnh phúc khác mở ra. Quan trọng là bản lĩnh ở mỗi người để chấp nhận hiện thực, quên đi quá khứ, và đón nhận tương lai…”.
Trần Xuân
| “Đôi khi cần tiết chế cái tôi cá nhân, bởi nó chính là con dao hai lưỡi giết đi tình yêu của mình. Và khi đánh mất tình yêu, chúng ta thường chỉ đổ lỗi cho người mình yêu mà quên rằng mình cũng có rất nhiều phần lỗi”, cô Tô Nhi A chia sẻ. |


Bình luận (0)