Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khóc cười với ảnh nuy

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi mất khá nhiều thời gian liên hệ các tay máy nuy từ chuyên nghiệp đến không chuyên trên địa bàn thành phố, ai cũng từ chối khéo với nhiều lý do như “không có sô”. Tưởng không thành, tôi như người chết đuối vớ được phao, 12 giờ đêm, Thành – chủ Studio Thế Thành (quận 10) gọi điện báo: “Có sô rồi, 8 giờ sáng ông tới tui”.

Từ phòng chụp nuy

Đúng hẹn, tôi có mặt và đề nghị Thành cho tôi vào vai một stylis để có cơ hội tiếp cận. Biết tôi cũng từng là một stylis cho nhiều sô diễn thời trang và thời trang tóc trước đây, Thành gật đầu nhưng có phần cảnh giác: “Ông đừng bán đứng tôi đấy”.

Theo yêu cầu của khách, sô ảnh nuy hôm ấy Thành phải chụp tất cả 20 kiểu ảnh cho 4 cô gái đến từ quận Phú Nhuận và Tân Bình. 8 giờ 20, điện thoại Thành đổ chuông, anh ta liền ấn nút từ chối cuộc gọi và ra hiệu cho tôi xuống tầng trệt đón khách. Tôi tiến lại gần hỏi han khi các cô gái vừa rời taxi, ngay lập tức những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía tôi. Để trấn an, tôi tiếp ngay: “Mấy em yên tâm đi, anh là người sẽ stylis cho các em”.

Sau hơn một giờ thử máy, lấy sáng, hai người phụ việc cho studio cũng đã rời phòng theo yêu cầu của bốn cô gái, tất nhiên là trừ tôi và Thành. Qua vài phút trao đổi để rõ thêm ý đồ của các cô gái khi chụp ảnh nuy mà xác định chủ đề cho tác phẩm. Hai chủ đề chính được chúng tôi duyệt là “teen quậy” và “teen siêu quậy”. Teen siêu quậy bao gồm loạt ảnh nuy thể hiện sự khát khao tình dục mãnh liệt của những cô gái đang độ tuổi xuân thì.

Thảo Trang, (người được Thành cho hay có không dưới năm lần chụp ảnh nuy tại đây) hiện đang học lớp 11 thú thật: “Em không nghĩ ảnh nuy là tệ nạn xã hội, có hay không là tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Cái gì đẹp thì khoe, cái nào xấu thì che và em đã làm đúng theo suy nghĩ của mình. Thấy bạn bè sưu tầm ảnh nuy trên mạng, em nghĩ sao không đưa ảnh của mình lên mà phải đi sưu tầm, thế là em tìm đến đây”.

Những kiểu ảnh của Trang sau khi đã copy vào máy tính, Thành ngắm nghía hồi lâu và đưa ngón tay cái ra dấu “ok”. Tuy nhiên Trang vẫn còn chưa ưng ý ở chỗ tấm ren mà stylis quấn ngang chỗ kín quá kín đáo và yêu cầu phải để lộ ra 90%. Tôi bạo miệng gợi ý: “Nếu vậy thì không cần tấm ren mà hãy để thật sự tự nhiên”, Trang đưa mắt nhìn mọi người rồi đồng ý ngay. Không chút e thẹn, tự tay Trang giật lấy tấm ren và hồn nhiên diễn như không có chuyện gì xảy ra đã tạo cho tay máy sự hào hứng, bấm liên hồi.

Ngoại hình đẹp, Thảo Trang diễn cũng rất nghề. Song, đến lượt Như Quỳnh tôi không thể tưởng tượng được một cô bé 17 tuổi đang diễn thử rất tự nhiên trước khi vào máy như người mẫu ảnh đang diễn thật. Không giống như Trang, với Quỳnh “vừa kín vừa hở mới ăn tiền thiên hạ”.

“Tuấn gay”, chỗ làm ăn thân tín lâu năm với Thành qua những sô diễn nuy cũng phải hết sức vất vả chỉnh sửa trang điểm, màu tóc cho phù hợp với trang phục mà Quỳnh đã chọn đến độ bực tức, luôn miệng chửi thề. Đến lúc này, stylis chỉ còn cách ngồi chơi, thi thoảng chỉnh sửa các thớ vải trên người cho ngay ngắn vì những lời tư vấn đều bị người diễn bỏ ngoài tai.

13 giờ, khi đã hoàn tất các kiểu cho cả bốn cô gái, tôi gọi hai anh phụ việc vào hạ đèn, cuốn phông màn thì được hai anh cho hay còn một kiểu đặc biệt. Tôi chưa biết kiểu đặc biệt đó như thế nào thì Thành gọi vào nhờ hỗ trợ để chọn một góc ảnh cho bốn cô gái diễn cảnh phòng the. Tôi ra vẻ ngại ngùng thì Giang, người đã đưa ra ý tưởng này giục: “Nhanh lên, bồ tui đợi”.

Như mọi lần, Tuấn “gay” vào vai “bác sĩ da liễu” để kiểm tra trên mông, đùi và những chỗ kín đáo (sẽ là điểm nhấn của ảnh) để make up hòng che lấp những khiếm khuyết, vết thâm đen… Tưởng công đoạn của Tuấn “gay” không thực hiện được vì sự e ngại của các cô gái, song với sự tự nhiên của các cô khiến “êkip” thực hiện phải bất ngờ vì thành công ngoài mong đợi. Giữa phòng, bốn cô gái quấn chặt lấy nhau, mê muội đến độ chẳng còn quan tâm đến những con mắt đang hướng về mình. Thành loay hoay chọn cho mình một góc đứng từ trên thang cao chụp xuống rồi lại xuống đất nằm dài, cứ thế mà chụp. “Đổi cảnh!”, Thành yêu cầu các cô đổi tư thế người nằm, người đứng và người ngồi. Các cô còn lúng túng chưa biết phải làm sao thì Thành bước lại máy vi tính mở ra hàng chục tác phẩm bệnh hoạn mà anh đã sáng tác cho các cô gái, trong đó có cả một nữ diễn viên vừa xuất hiện trong một bộ phim truyền hình nhiều tập. Phải mất hơn một giờ đồng hồ, từng động tác của môi, mắt, tay, chân, ngực và eo mới thể hiện được theo đúng chủ đề của kiểu ảnh.

Giờ giải lao, như để quảng cáo tay nghề của mình, Thành khoe nhiều kiểu ảnh nuy của khách hàng cả nam lẫn nữ tuổi từ 14 đến 35, từ người mẫu, diễn viên nổi tiếng cho đến học sinh sinh viên, từ cô hàng vải, hàng mỹ phẩm cho đến cô hàng nước, gái bar vũ trường.

Khổ vì ảnh nuy

Không ít các cô gái trẻ ngày nay có quan niệm mỗi năm phải lưu giữ vài tấm nuy để sau này có dịp nhìn lại “thời con gái mình đẹp như thế nào” nhưng không ngờ rằng những tấm ảnh ấy trong phút chốc đã hành hạ mình. Anh Thi, 18 tuổi (Bình Thạnh) là một ví dụ. Khi còn yêu nồng nàn với Dũng, cả hai đồng ý đưa nhau đến tiệm ảnh Hoàng Phong (quận 7) để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong lúc Thi đang diễn, bên ngoài Dũng dùng điện thoại chụp lại tất tần tật cảnh nuy của người yêu. Vài tháng sau chia tay, Dũng trả thù bạn gái vì bỏ rơi mình để đến với người tình khác bằng cách lấy những tấm ảnh nuy gởi cho bố mẹ Thi kèm theo dòng chữ kính cẩn “Kính tặng hai bác”.

Cẩn thận như hai chị em Thục Anh và Thục Chinh (quận 8) cũng không tránh khỏi phiền phức do những tấm ảnh nuy mang lại. Không đến tiệm, hai chị em tự chụp cho nhau bằng máy ảnh kỹ thuật số và cẩn thận lưu vào trong USB và máy tính riêng. Lần nọ, do máy tính của bố hư nên sử dụng máy của con để gửi email, vô tình ông đã phát hiện hai con gái ngoan của mình không một mảnh vải che thân. Gặng hỏi mãi mục đích chụp ảnh nuy thì ông chỉ được nghe đi nghe lại câu: “Con chụp cho biết với người ta”.

Với Tú Anh, Phương Dung (Nhà Bè) thì việc chụp ảnh nuy không để làm kỷ niệm mà để “chào hàng” với khách nước ngoài du lịch ở Việt Nam. Cả hai đã từng “ăn chung nồi, ngủ chung giường” với Quân – Giám đốc một công ty du lịch ở quận 1. Đến lúc chán chường, Quân “giúp đỡ” hai cô gái trẻ người non dạ sử dụng ảnh nuy để tiếp thị với khách khi có tour. Chưa hết, Quân còn quảng bá “hàng” của mình bằng cách đưa hình ảnh, địa chỉ và số điện thoại của cả hai lên blog.

Không chỉ xảy ra với những nhân vật trong bức ảnh nuy kia mà những người làm nên tác phẩm ấy cũng chịu không ít phiền toái. Bằng, đồng nghiệp của Thành khi còn đang học nghề cũng gặp phải một tình huống mà giờ này mỗi lần nhắc tới còn thấy ngượng. Số là hôm đó, một nữ Việt kiều thuê thầy của mình đến chụp tại khách sạn. “Sau khi thực hiện loạt ảnh, khách vẫn thấy chưa đủ và yêu cầu phải nuy với boy. Khổ nỗi, liên hệ khắp nơi không ra bạn diễn cho khách, bà chỉ đích danh mình, vì uy tín của thầy mình đành chấp nhận. Lần về nước mới đây, bà ta tìm đến mình không phải để làm bạn diễn mà đề nghị thẳng thừng hãy làm chồng hờ của bà. Từ chối mãi, bà ta dọa sẽ tung bức ảnh nuy kia lên mạng, cũng may là chuyện đó chưa hề xảy ra” – Bằng kể.

Thành chỉ là một tay chụp ảnh không chuyên, tuy nhiên nhờ vào vài kiểu ảnh nuy chụp cho một nữ sinh ở Bà Rịa Vũng Tàu đã được post trên blog của cô ấy mà danh của anh nổi lên như cồn. Gần 10 năm theo nghề nhưng chưa có một studio nuy đúng nghĩa về mặt nghệ thuật, tất cả chỉ là tạm bợ, thường xuyên phải di dời địa điểm. Lý do mà Thành đưa ra là sau sự cố nhiều file ảnh nuy của khách hàng bị mất, có rất nhiều tay anh chị tìm đến xưng là người yêu, người nhà của nhân vật nuy trong ảnh để tống tiền. Thêm vào đó, những nạn nhân cũng kêu oan, đòi “xử” nên mình phải kỹ hơn, thường xuyên thay đổi địa điểm và nhận khách qua điện thoại hoặc khách quen.

Trên đây chỉ là một vài trong số hàng trăm trường hợp nhân vật trong ảnh nuy tự hại mình phải dằn vặt, đau khổ nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Có nhiều cách để lưu giữ kỷ niệm đẹp của thời con gái, song cần phải thận trọng hơn khi bước vào thế giới ảnh nuy đầy cạm bẫy.

(tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Trần Trọng Tri

Bình luận (0)