Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khởi động Một thời dấu yêu 8

Tạp Chí Giáo Dục

 

Ca sĩ Quang Vinh trong chương trình Một thời dấu yêu trước đây của  Báo Giáo Dục TP.HCM

Tối 20-11-2010, tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh, chương trình Một thời dấu yêu 8 do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức với sự tài trợ của Công ty CP Acecook Việt Nam (HTV9 truyền hình trực tiếp, Đài Truyền hình Đà Nẵng, VTV tại Cần Thơ nối sóng) sẽ chính thức diễn ra…
Khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình quy mô hoành tráng với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của thành phố. Đây là một món quà thật sự có ý nghĩa dâng tặng quý thầy cô – những người đã hết lòng vì các thế hệ học trò, cũng như gợi nhớ những kỷ niệm thời đi học dấu yêu của mỗi người…
Đi cùng một chủ đề xuyên suốt
Mặc dù là chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam nhưng mỗi năm, Ban tổ chức đều muốn làm mới để tránh sự trùng lắp cũng như nhàm chán với khán giả.
Có thể xem chương trình là một làn gió mới thật sự lành mạnh bởi chính mục đích và ý nghĩa của nó đã nói lên tất cả, một chương trình không mang tính thị trường, từ cách dàn dựng đến những ca khúc mà các ca sĩ trình bày, tái hiện không khí học đường, tái hiện những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng.
Trên tinh thần đó, Một thời dấu yêu lần 8 năm nay sẽ thực hiện theo một chủ đề xuyên suốt – Người đưa đò. Hai MC Vũ Mạnh Cường – Như Quỳnh sẽ cùng với nghệ sĩ gạo cội Mai Thành (vào vai người thầy) đảm nhận vai trò gắn kết toàn bộ nội dung chương trình. Người thầy sẽ cùng hai người học trò thân yêu hồi ức lại toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp “trồng người” của mình. Từ tuổi thơ học ở trường làng đến những mối tình trong sáng tuổi học trò, những năm tháng vượt khó khăn để đào tạo nên nhiều lớp học trò thành đạt. Mỗi hồi ức gắn với một ca khúc do các ca sĩ biểu diễn.
Cơ hội bày tỏ lòng biết ơn thầy cô
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng được sự dạy dỗ của người thầy, và chương trình sẽ là cơ hội cho các ca sĩ, nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô của mình. Chính vì thế, mặc dù rất bận rộn với nhiều công việc, nhưng khi được mời tham gia chương trình, họ đã sốt sắng nhận lời ngay. Không những thế, các ca sĩ còn rất thận trọng trong việc chọn lựa ca khúc cho phù hợp, tìm cách phối nhạc sao cho thật hay, dàn dựng phần múa minh họa sao cho thật ý nghĩa. Chương trình có sự tham gia của hai thế hệ ca sĩ đã thành danh và các “sao teen” đang được yêu mến hiện nay như: Mỹ Tâm, Mạnh Đình, Trang Mỹ Dung, Thu Minh, Cao Thái Sơn, Minh Hằng, Đông Nhi, Quang Vinh, Nguyễn Phi Hùng, Lương Bích Hữu, nhóm Mắt Ngọc – Phạm Huy Du, Nhật Quốc – Tấn Quốc, Hoàng Thiên Long – Quách An An… Nghệ sĩ Mai Thành tâm sự: “Tham gia chương trình này, tôi đặt mình vào vai trò sẽ được thưởng thức và tôn vinh bởi tôi cũng là người của ngành sư phạm nên mọi sự mệt mỏi đều tiêu tan hết… Bên cạnh đó, tôi đã đóng rất nhiều vai thầy giáo trong phim điện ảnh và truyền hình nên nhập vai này không có gì khó khăn”. Hy vọng thành công tốt đẹp và tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả của những người làm chương trình năm nay không phải là không có căn cứ…
M.N
Về ca khúc chủ đề Người đưa đò
Nhạc sĩ Huy Hùng (hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam) vốn xuất thân là một nhà giáo. Nhiều năm qua, anh đã theo dõi chương trình Một thời dấu yêu nên rất tâm đắc và ấp ủ sáng tác một ca khúc riêng cho chương trình. Và ca khúc Ký ức người thầy đúng với chủ đề Người đưa đò năm nay chắc chắn sẽ gây xúc động, tạo nhiều bất ngờ cho khán giả tuổi học trò cũng như các bậc thầy cô đang đứng trên bục giảng. Nhạc sĩ Huy Hùng cho biết: “Tôi đã trải qua một thời học sinh rất đẹp và thơ mộng dưới mái trường, đồng thời cũng từng là giảng viên thanh nhạc, kỷ niệm với bạn bè, công ơn sâu nặng với thầy cô đã trở thành nốt nhạc khi tôi chấp bút viết ca khúc này. Ca khúc không chỉ là tâm trạng của riêng tôi mà sẽ là của chung tất cả những ai đã từng trải qua một thời dấu yêu – một thời đẹp nhất của mỗi con người, được sự dạy bảo của thầy cô. Ca khúc mang giai điệu ballad buồn nhẹ nhàng, ca từ đẹp, dễ nghe dễ thuộc: Người chở đò, không nhớ hết người qua sông, bởi dòng sông thì dài và rộng lắm/ Người qua sông, bay đi tìm cuộc sống, người chở đò vẫn thường ngóng ngày đêm/ Bao tháng năm dài miệt mài, miệt mài, cống hiến cho đời từng ngày từng ngày, cho một đời người bên dòng sông ấy, mái trường. Giờ đây, mái tóc thầy tôi chắc đã bạc nhiều/ Từng mầm cây non nhờ thầy vun xới, rộng mở chân trời để mình tôi thẳng tới, dặm đường xa/ Lớp lớp đàn em nay đã thành người, lòng nặng ơn sâu tình thầy biết mấy/ Bài học hôm nào lời thầy xưa đậm mãi, trong tâm hồn tôi.
Cao Thái Sơn sẽ trình bày ca khúc chủ đề của chương trình
 
 Người được Ban tổ chức chọn trình bày là ca sĩ Cao Thái Sơn bởi anh có chất giọng nam cao, đầy tình cảm rất phù hợp. Cao Thái Sơn bật mí: “Tôi đã từng trình bày rất nhiều ca khúc về thầy cô như: Người thầy năm xưa, Những nụ cười trở lại, Nhớ ơn thầy cô… mỗi ca khúc đều cho tôi cảm giác khác nhau. Tuy nhiên, khi nhận lời trình bày ca khúc này, tôi thật sự xúc động vì ca từ quá hay, quá ý nghĩa. Nhiều lần, tôi đã nghẹn giọng khi thu âm trong phòng thu. Hy vọng ca khúc này sẽ là một món quà thật sự ý nghĩa mà tôi dâng lên thầy cô của mình trong ngày 20-11 cũng như “thay lời muốn nói” cho tất cả những ai đã từng được thầy cô dạy bảo. Hãy sống thật xứng đáng với công ơn của những “người cha, người mẹ thứ hai” ấy. Mỗi người phải luôn ghi khắc công ơn ấy để “người chở đò” luôn cảm thấy được niềm vui…”.
 KHÔI NGUYÊN
 
 

 

Bình luận (0)