|
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt “nhà ngoại cảm” Nguyễn Văn Thúy |
Ngày 29-10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã di lý hai bị can Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên về tỉnh Quảng Trị để thực hiện công tác điều tra trong nghi án làm giả hài cốt liệt sĩ gây rúng động dư luận thời gian qua…
Vụ cất bốc hài cốt bất thường
Ngày 29-7-2013, kết quả xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 15-7-2013, ông Hồ Ghi, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) – chi nhánh Quảng Trị có ký báo cáo số 512/NHCS-BC về việc “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, gửi UBND tỉnh Quảng Trị. Theo đó, nội dung của bản báo cáo nêu như sau: “Theo chương trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trong 2 ngày 25 và 26-7-2013, NHCSXH Việt Nam phối hợp với nhà tâm linh ngoại cảm xác định và tổ chức tìm kiếm hài cốt 9 liệt sĩ có tại vị trí thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong đó có 3 liệt sĩ có tên, đó là: Liệt sĩ Tạ Văn Tín, sinh năm 1946, hy sinh ngày 27-6-1969 (liệt sĩ Tín có người thân là bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam). Liệt sĩ Nguyễn Như Hổ thuộc đơn vị Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, hy sinh ngày 25-5-1968, quê quán xã Chu Dương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây – cũ (người thân là bà Lê Thị Hiền, kế toán trưởng NHCSXH Việt Nam). Liệt sĩ Hoàng Văn Thành, sinh năm 1942 tại xã Sơn Lâm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Để đảm bảo chương trình “Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ” theo đúng nghi thức của Nhà nước, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị kính báo cáo, đồng thời trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo”.
Ngày 17-7-2013, UBND tỉnh Quảng Trị có công văn số 2210, đóng dấu “hỏa tốc” gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và UBND huyện Gio Linh, yêu cầu các đơn vị liên quan khảo sát, quy tập các hài cốt liệt sĩ, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lễ bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, dự kiến ngày 26-7-2013.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên công việc vẫn được tiến hành, song rất nhiều câu hỏi nghi vấn đặt ra rằng, vì sao nhất thiết phải đưa các hài cốt liệt sĩ (nếu có) vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 mà không đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh như thường lệ? Căn cứ vào đâu mà Giám đốc NHCSXH, chi nhánh Quảng Trị lại khẳng định ở vùng đất trên có 9 hài cốt liệt sĩ và biết tên của 3 liệt sĩ? Từ một nguồn tin khác, tại khu vực được khẳng định là có hài cốt trên, trước đó 3 tháng có đối tượng lạ đến lảng vảng. Từ những nghi vấn đó, các lực lượng chức năng đã trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, cất bốc tại khu vực trên. Đồng thời trước khi cất bốc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy quân sự huyện Gio Linh cũng đã yêu cầu đoàn quy tập bàn giao hiện trường vào ban ngày, chứ không nhận hiện trường vào ban đêm, như 3 lần trước đó đoàn trên đã thực hiện quy tập ở Đắk Lắk và Bình Phước.
Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 25-7, đoàn quy tập dưới sự chỉ dẫn của “nhà ngoại cảm” đã có mặt tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai. Tại đây, khi có hàng chục xe ô tô của đoàn quy tập gần cồn cát thôn Lâm Xuân, đối tượng tên Thủy phán rằng “trong vòng 300m đổ lại có hài cốt liệt sĩ”! 5 phút sau đó, một phụ nữ đi trong đoàn quy tập có biểu hiện “lạ”. Hai người đàn ông đi bên cạnh lập tức dìu người phụ nữ này, và “nhà ngoại cảm” đi ngay cạnh để điều khiển. Đến một gốc cây tràm cách đó hơn 200m, người phụ nữ dừng lại, xoay tròn mấy vòng rồi cắm hương xuống đất. Lúc đó, tên Thủy phán “9 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 hài cốt có tên đang nằm ở dưới này”. Theo lời phán của Thủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gio Linh và các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp khai quật địa điểm trên. Quá trình khai quật đã phát hiện những dấu vết bất thường. Cụ thể, đất cát ở khu vực được chỉ có hài cốt tơi xốp, có thể dùng tay đào được. Điều lạ là vùng đất tơi xốp chỉ dễ đào theo hình chữ nhật với chiều ngang 0,7m, dài 1,7m bên các gốc cây tràm hoa vàng được người dân trồng từ cách đây 3-4 năm. Càng đào sâu xuống, lại phát hiện các rễ cây ở hố đào đều đã bị chặt đứt. Trước sự việc này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gio Linh đã lập biên bản. Đồng thời, quyết định đào sâu xuống 1 hố đào và khi đào chỉ ở độ sâu 0,6m thì phát lộ bi đông đựng nước của Trung Quốc đã hoen rỉ, móp méo cùng một số xương được trộn lẫn trong đất đen, nằm trên cùng một mặt phẳng. Tiếp tục xới lớp đất này lên, phát hiện đất này không có sự liên kết với đất cát nguyên thủy; không có sự thẩm lậu của chất đất có màu đen ra xung quanh. Đáng nghi nhất, sau 40 năm các liệt sĩ hy sinh, chiếc bi đông chôn sâu trong lòng đất đã hoen rỉ nhưng không hề có dấu chất hoen rỉ lan ra xung quanh. Một điểm khác, sâu trong lòng đất đến cả mét lại có lá cây còn tươi xanh. Trước sự việc này, cơ quan chức năng nhận định các mẫu vật ở hố đào là hiện trường giả.
Cũng theo Ban Chỉ huy quân sự huyện Gio Linh thì cả 9 liệt sĩ mà Công đoàn NHCSXH và một số đối tượng tự xưng “nhà ngoại cảm” đi tìm, đều không chiến đấu, hy sinh ở khu vực kể trên. Trong đó, liệt sĩ Tạ Văn Tín có khắc tên ở bi đông đựng nước được tìm thấy hy sinh tại cao điểm 420 huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Ban Chỉ huy quân sự huyện Gio Linh yêu cầu dừng việc khai quật, cất bốc trên. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn bất chấp yêu cầu, tự khai quật ở các hố, thu được 2 bi đông đựng nước của Trung Quốc và các mẫu vật như cúc áo, xương. Trước sự việc này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gio Linh đã niêm phong một số mẫu vật, 2 bi đông trên để phục vụ công tác điều tra.
Vạch trần chân tướng
Sau thời gian xác minh, điều tra, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 28-10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, có sự chứng kiến của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy, sinh ngày 1-5-1959) và Mẫn Thị Duyên (sinh ngày 28-4-1962) cùng trú thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ theo điều 139 Bộ luật Hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Thúy và Duyên cùng với khám xét chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado biển kiểm soát 31F 6102 của bị can. Lực lượng chức năng đã phát hiện 1 còng số 8, 1 dùi cui điện, 1 dao dài 58cm (cả cán), 1 dao bấm và 1 dao nhọn.
Được biết điểm phát hiện 9 hài cốt tại Lâm Xuân là điểm thứ 4 kể từ cuối năm 2012 mà các đối tượng đã thực hiện trót lọt. Trước đó, với thủ đoạn trên, Thúy và Duyên đã cùng với Công đoàn NHCSXH thực hiện tại 3 điểm khai quật quy mô lớn ở các tỉnh Bình Phước và Đắk Lắk. Tại hai địa phương này, bọn chúng đã làm giả số hài cốt liệt sĩ lên tới gần 100 hài cốt. Theo đó, tổng số tiền mà NHCSXH đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Thúy và Duyên (đối với riêng 4 điểm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ kể trên) là gần 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, đây mới chỉ là “phần nổi” của vụ việc.
Qua điều tra xác minh, hai “nhà ngoại cảm” trên còn có “thành tích bất hảo” đáng kể. Năm 1996, Thúy và Duyên đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt vì tội lừa đảo, chiếm dụng tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng. Năm 2005, sau khi ra tù, Thúy tiếp tục hành nghề tìm mồ mả và bắt đầu nhận tìm mộ liệt sĩ với biệt danh là “cậu Thủy”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên


Bình luận (0)