Tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang, Khánh Hòa, những tưởng Khôi Trần sẽ “an phận” với nghề “gõ đầu trẻ”. Nhưng niềm đam mê điện ảnh quá lớn đã khiến anh quyết định “khăn gói” xuống Sài Gòn thực hiện ước mơ làm diễn viên. Ba năm dấn thân vào con đường nghệ thuật thứ bảy, anh đã được khán giả chú ý qua khá nhiều vai diễn tính cách khác nhau. Đặc biệt là vai nam chính trong bộ phim truyền hình hình sự dài 32 tập Gai hồng đang phát sóng trên kênh HTV7.

Khôi Trần trong phim Gai hồng
Được biết Khôi Trần từng là thầy giáo, vậy động cơ nào khiến anh quyết định rẽ ngang vào nghệ thuật?
Từ đầu gia đình đã không ủng hộ cho tôi theo con đường nghệ thuật, chỉ muốn tôi học tập để thành một công chức bình thường. Tưởng chừng như sau 3 năm học nghề giáo và ra trường đi dạy sẽ làm cho tôi quên đi niềm đam mê. Nhưng thật sự quá khó để mà quên đi được, mà dường như là niềm đam mê đó càng mạnh mẽ hơn trước nữa. Tôi nghĩ, tuổi trẻ phải sống cho lý tưởng và ước mơ của mình, nếu không thì sau này sẽ hối tiếc rất nhiều. Có lẽ lúc đó gia đình đã hiểu được tâm tư của tôi nên cuối cùng cũng đồng ý cho tôi thực hiện ước mơ của mình.

Một thân một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, hẳn anh anh đã gặp rất nhiều khó khăn?
Đúng vậy, lúc mới từ Nha Trang vào tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Môi trường sống hoàn toàn xa lạ, không quen biết, không có bất kỳ một mối quan hệ nào. Tôi phải rất cố gắng để hòa nhập với cuộc sống mới. Thời gian đầu chưa được đi phim, tài chính của tôi rất eo hẹp. Nhiều lúc cả mấy tháng trời tôi phải ăn mì gói, đi xe buýt để tiết kiệm tiền. Tôi nghĩ có những khó khăn như thế mới có thể giúp mình thành công được.

Ai là người phát hiện ra anh có năng khiếu đóng phim?
Thật sự thì trong quá trình học tập tại Nha Trang, tôi cũng đã tham gia rất nhiều phong trào văn nghệ của trường, từ ca hát đến diễn kịch. Thầy cô, bạn bè trong trường khen nhiều nên tôi tự tin là mình cũng có chút năng khiếu về diễn xuất để mạnh dạn theo đuổi ước mơ. Khi vào Sài Gòn, để trau dồi khả năng diễn xuất cũng như củng cố cho mình những kiến thức cơ bản, tôi đã tham gia các khóa học về diễn xuất. Trong một dip tình cờ, tôi được một người bạn giới thiệu đến casting bộ phim Gia đình Tèo của đạo diễn Xuân Phước. Rất may mắn là tôi được giao một vai thứ chính trong phim. Đây là bộ phim đầu tiên tôi tham gia. Sau đó, tôi được mời đóng tiếp phim Lòng dạ đàn bà của đạo diễn Hồ Ngọc Xum và hiện tại là cho vai nam chính trong bộ phim Gai hồng của đạo diễn Quốc Thịnh.

Bộ phim Gai hồng đang phát sóng, vai diễn của anh được khán giả chú ý. Anh có thể nói về vai diễn này?
Tôi rất vui vì vai diễn này tạo được sự chú ý với khán giả. Để nhận được vai Trung úy Thoại trong phim Gai hồng, tôi đã phải casting rất nhiều lần. Nên khi chính thức nhận vai, tôi thật sự rất áp lực. Bộ phim Gai hồng đối với tôi có ba cái đầu tiên: vai chính đầu tiên, vai hành động đầu tiên và lần đầu tiên thể hiện hình ảnh của một chiến sĩ công an. Trung úy Thoại có đầy đủ phẩm chất của một chiến sĩ công an, nghiêm túc với công việc, trong những tình huống đối mặt với đối tượng nguy hiểm, anh là người rất có bản lĩnh để tiếp cận và khai thác. Đối với đồng nghiệp, anh là một người hòa đồng, vui vẻ.

Anh có thể chia sẻ một vài kỷ niệm trong quá trình đóng bộ phim này?
Kỷ niệm vui thì nhiều lắm. Nhưng có kỷ niệm làm tôi khá là lo lắng. Có một phân đoạn Trung úy Thoại đánh nhau với một tên tội phạm cực kỳ giỏi võ. Theo yêu cầu của kịch bản thì Thoại chỉa súng có lắp đạn mã tử vào mặt tên tội phạm kia. Trong tình huống đó, tên tội phạm sẽ tung một cú đá vào tay cầm súng của Thoại thì súng cướp cò. Cái cảm giác mình chỉa súng vào mặt bạn diễn, khiến tôi lo lắm. Rất may là cảnh đó hoàn thành mà không xảy ra tình huống ngoài ý muốn (cười).

Khôi Trần và thời trang dạo phố
Trong tương lai, anh muốn thử sức hoặc làm mới mính ở những loại vai ra sao?
Theo đánh giá của các anh chị trong nghề thì gương mặt tôi có thể thể hiện được nhiều loai vai tính cách khác nhau, từ chính diện đến phản diện. Nhưng hiện tại, tôi chưa có dịp để thể hiện vai phản diện. Hy vọng trong thời gian tới, khán giả sẽ gặp tôi ở một dạng vai này. Là diễn viên, tôi nghĩ mình phải thể hiện tốt tất cả các dạng vai. Hiện, tôi vừa nhận lời tham gia tiếp bộ phim Gió về Cù Lào của hãng M&T Picture, một vai diễn hoàn toàn khác với Trung úy Thoại trong Gai hồng.

Tiêu chí chọn người yêu và quan niệm về tình yêu của anh ra sao?
Tôi là mẫu người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiêu chí chọn người yêu của tôi cũng đơn giản thôi, người yêu không cần phải xinh lắm, có duyên là được rồi, nhìn vào cảm thấy thiện cảm dễ mến. Không ai là hoàn thiện cả nên đối với tôi, trong tình yêu sự chân thành và lòng chung thủy là điều mà tôi mong muốn nhất ở người bạn gái của mình.
Xin cảm ơn anh rất nhiều!



KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)