Y tế - Văn hóaThư giãn

Không bao giờ thiệt thòi khi làm đứa con hiếu thảo!

Tạp Chí Giáo Dục

Mi 6 gi sáng, tôi nhn đưc tin nhn ca mt n MC ni tiếng tên L. “Em đang v quê vi m”. Tôi thy vui lm vì cui cùng L. đã nghe li khuyên ca tôi, v vi m đúng ngày sinh nht ca m L…!


Ngh sĩ Bình Tinh và m – son gi Bch Mai – luôn đng hành cùng nhau trên mỗi bước đường ca hát

Số là trước đây mẹ ngăn cấm L. làm nghệ thuật, cô cãi lời mẹ đi theo tiếng gọi của đam mê. Giờ L. đã thành danh, xuất hiện nhiều trên truyền hình, mẹ cô hãnh diện đi đâu cũng khoe cô là con của bà. Nhưng nhiều năm qua, dù có gửi tiền cho mẹ, nhưng L. quyết tâm không về nhà, không làm hòa với mẹ… Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tình mẹ con của L. đã được hàn gắn…!

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy, anh từng phanh phui chuyện mẹ gây ra nợ nần. Đối với một ngôi sao như Mr  Đàm, làm chuyện đó anh cũng đau khổ lắm chứ. Có người con nào vui vẻ khi “tố” mẹ gây nợ. Nhưng quan trọng là sau chuyện đó, anh vẫn hết lòng yêu thương và lo lắng cho mẹ bởi anh biết, dù cho mẹ có như thế nào, có ra sao nhưng sẽ không bao giờ thiệt thòi khi mình làm một đứa con hiếu thảo!

Mỗi lần nhìn NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Quế Trân, ca sĩ Ngọc Sơn, nghệ sĩ Bình Tinh… và mẹ đồng hành cùng nhau trên mỗi bước đường ca hát, tôi thấy hình ảnh đó đẹp lắm, lung linh lắm. Các nghệ sĩ này dù đã trưởng thành, rất nổi tiếng nhưng trong mắt những người mẹ, con mình vẫn còn bé bỏng như ngày nào… Luôn hiếu thảo với mẹ, chỉ đơn giản có thế thôi, tình yêu của khán giả dành cho các nghệ sĩ càng nhân lên gấp bội!

Bản thân tôi cũng không dám nhận mình là đứa con hiếu thảo. Bởi tôi cũng đã từng giận mẹ khi mẹ không ủng hộ việc tôi thi vào trường báo chí… Mẹ chỉ muốn tôi thi vào trường sư phạm, làm thầy giáo… Nhưng thú thật, tôi chưa bao giờ giận mẹ quá 3 ngày. Và bây giờ, một tiếng đồng hồ, tôi cũng không dám giận mẹ. Tôi sợ lắm khi nhìn thấy cảnh ai đó khóc vì ăn năn, hối lỗi… với cha mẹ nhưng đã quá muộn màng…!

Nhiều lần tôi tự hỏi, mình đã báo hiếu được bao nhiêu cho mẹ? Mỗi khi tôi ra đường, mẹ đều nhắc nhở: “Nhớ đội mũ bảo hiểm, phải nhìn kỹ đèn xanh đèn đỏ, đừng ăn thịt, trứng, trái cây không an toàn… nghen con!”. Nghe hoài nhiều khi đâm quạu, tôi nói: “Con lớn lắm rồi mà mẹ… ?”. Nhưng thật ra với mẹ, tôi luôn còn bé bỏng… Công việc làm báo buộc tôi phải đi suốt cả ngày, hôm nào tôi ăn cơm ở nhà là mẹ vui lắm. Bởi vậy cho dù đã ăn ở đâu đó rồi nhưng về nhà, tôi vẫn ráng ăn thêm một chén cơm nhỏ hoặc húp một chén canh để mẹ vui lòng…!

Dù cho cha mẹ có như thế nào, ra sao. Nhưng tôi khẳng định, sẽ không bao giờ thiệt thòi khi chúng ta làm một đứa con hiếu thảo!

K.Nguyên

 

Bình luận (0)