Sự kiện giáo dụcTin tức

Không có “phép màu” cho ca sĩ Duy Quang

Tạp Chí Giáo Dục

Nhạc sĩ Đức Huy cho biết những ngày nằm ở Bệnh viện Fountain Valley ở Nam California (Mỹ) điều trị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, ca sĩ Duy Quang vẫn luôn miệng ao ước được khỏi bệnh, trở lại sân khấu biểu diễn. Theo dự tính của nhiều ca sĩ tại hải ngoại, sẽ có một đêm nhạc gây quỹ tương trợ cho ca sĩ Duy Quang. Ai cũng cầu mong có một “phép màu” nào đó để nam danh ca này hết bệnh, đem tiếng hát nồng nàn của mình cống hiến cho khán giả. Nhưng “phép màu” ấy đã không xảy ra… Duy Quang đã ra đi sau khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu khoảng một tuần, thể trạng chỉ còn khoảng 20kg.
Ca sĩ Duy Quang sinh ngày 4-11-1950 tại Thanh Hóa, là con trai của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng. Duy Quang bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 17 tuổi, ca khúc đầu tiên anh lên sân khấu trình bày được khán giả tán thưởng là Ngậm ngùi của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ thơ Huy Cận. Từ đó đến nay, tên tuổi của ca sĩ Duy Quang gắn liền với những ca khúc nhạc trữ tình: Trúc đào, Căn gác lưu đày, Kiếp đam mê, Tình cầm, Em hiền như Masoeur, Thà như giọt mưa, Đưa em tìm động hoa vàng, Con đường tình ta đi, Bao giờ biết tương tư… Chất giọng ngọt ngào sâu lắng của anh đã làm xao động biết bao trái tim người hâm mộ. Theo gia đình định cư ở nước ngoài từ năm 1978, đến năm 2004, anh quyết định về sống hẳn tại Việt Nam. Trong chương trình ca nhạc Một thời dấu yêu 34 do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức nhằm tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20-11, ca sĩ Duy Quang cũng góp mặt với hai ca khúc Phượng hồng Yêu được quý thầy cô giáo và các em học sinh đón nhận nồng nhiệt. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy chia sẻ: “Ngoài giọng hát trời cho, anh Duy Quang còn có tấm lòng nhân ái rộng mở. Bất kỳ chương trình ca nhạc từ thiện nào mời anh cũng nhiệt tình tham gia bởi anh quan niệm người nghệ sĩ làm công tác thiện nguyện chính là làm đẹp cho đời…”.
Vĩnh biệt anh, nam danh ca tài hoa!n
Song Minh

Bình luận (0)