Cô Minh Lê kính mến!
Con năm nay 22 tuổi, mẹ bệnh nặng mất năm con 19. Ba con rất ít gần gũi với con, nhưng chăm lo cho hai chị em con đầy đủ. Gần đây ba hay đi lại với một người đàn bà, con vừa thấy đã không có cảm tình. Nhưng con tôn trọng ba, nếu ba “bước thêm bước nữa” với người đàn bà này, con sẽ dẫn em con thoát ly ra ngoài thuê nhà trọ để sống, tránh cho ba khó xử… Mong cô cho con lời khuyên?
Lệ Nga (Q.Bình Thạnh – TP.HCM)
Lệ Nga thương, cô tôn trọng suy nghĩ của con. Con mất mẹ chưa lâu, tình cảm yêu thương gắn bó trong một gia đình vẫn còn đậm trong tiềm thức, nên việc không có thiện cảm với người phụ nữ mới bên cạnh ba con là đều dễ hiểu. Cách suy nghĩ của con cho thấy con tôn trọng quyết định của ba, nhưng không muốn những xáo trộn trong đời sống ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Con thử mở lòng mình hơn một chút và suy nghĩ kỹ càng hơn một chút nữa xem. Con không nói gì về em con? Em nó còn nhỏ hay đã lớn, có cần người chăm sóc? Không biết em nó nghĩ gì, có đồng cảm với con không? Chỉ có hai chị em hủ hỉ, con có nghĩ em con sẽ ra sao không nếu con thoát ly gia đình ra ngoài trọ một mình? Cứ thử tự đặt vài câu hỏi để trả lời thì con sẽ phải cân nhắc hơn trong quyết định của mình. Cô cho rằng ba con nếu muốn “bước thêm bước nữa” cũng đã có cân nhắc vì ông còn hai đứa con. Trong trường hợp này, giữa ba và con cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, thoải mái để hiểu rõ mọi cảm xúc, suy nghĩ của nhau. Nếu khi đó, con vẫn giữ quyết định ra ngoài sống tự lập thì cũng cần thưa chuyện với ba. Có khi thấy con biết suy nghĩ chín chắn, ba lại an lòng chấp nhận quyết định của con đó. Cô hy vọng con đủ tình thương yêu và sự cảm thông với ba.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)