Tòa soạnThư đi – tin lại

Không nên “đánh cắp” mùa hè của các em

Tạp Chí Giáo Dục

Nên cho trẻ về quê vui chơi trong mùa hè. Ảnh: K.N
Đọc bài Có nên cho con học hè của tác giả Nguyễn Tấn Quốc trên Báo Giáo Dục TP.HCM số 989, tôi rất đồng tình. Nhìn các em không có những ngày hè đúng nghĩa như tuổi thơ của mình ngày xưa, tôi thương và xót xa lắm. Các em “chào đón mùa hè” với các chương trình học hè đủ kiểu, đủ loại, đủ giá, đủ môn. Nhiều bậc phụ huynh lấy làm phấn khởi vì đã “tích cực chăm sóc tuổi thơ” hay đơn giản được nhẹ nhõm vì nhà đơn chiếc, để con ở nhà thì không yên, gửi con đến trường để học hè là biện pháp hay nhất?!? Cũng có phụ huynh, con mới nghỉ hè được vài ngày thì lên lịch cho các em học hè liền vì sợ con nghỉ hè chơi nhiều thành quen, sợ con không theo kịp bạn bè… Theo tôi, đối với trẻ nhỏ, việc học thêm nhiều trong dịp hè là chưa thật cần thiết, có khi còn phản tác dụng. Tuy nhiên, cũng không nên để con chơi hoàn toàn mà nên kèm cặp thêm cho con để khi bước vào năm học mới trẻ sẽ không bị lười biếng. Còn đối với học sinh THPT thì cũng nên cho các em theo học, nhưng không nhất thiết là toàn bộ hè, mà nên tiến hành khi sắp vào năm học mới vì như thế sẽ khiến con không bị áp lực quá lớn về việc học và vào năm học mới vẫn theo kịp bạn bè. Các em đã rất mệt mỏi với việc học và thi hết năm, nếu nhà trường cho nghỉ hè, cha mẹ lại thông báo cho các em một thời khóa biểu học thêm dày đặc thì đố em nào chịu nổi. Ngày hè, hai con tôi rất háo hức vì được về quê nội ở Vĩnh Long. Về quê, hai cháu được chơi với bạn bè đồng trang lứa là con của các bác, các chú, các cô. Hai cháu cùng đi chăn trâu, tát cá, thả diều, kéo co với các anh chị, các bạn. Tất nhiên việc chơi đùa, sinh hoạt của hai cháu luôn có người lớn hoặc các anh chị lớn tuổi hơn trông nom. Sau hè, hai cháu trở lại thành phố học tập, tuy da có đen, nhưng trông rất khỏe và năng động hẳn lên. Vợ chồng tôi cũng vui vì con có được mùa hè vui vẻ, thoải mái. Nhìn các cháu con của bạn bè, ngày hè phải học thêm, học ngoại khóa… tôi thấy thương quá vì không có được mùa hè đúng nghĩa. Tôi nghĩ, những ai có gia đình, ông bà ở quê nên cho các cháu về nghỉ hè là hay nhất.
MINH HỮU
(Quận Bình Thạnh – TP.HCM)

Bình luận (0)